Đến phường Đại Yên, TP Hạ Long hỏi thăm về CCB Vũ Thanh Thao, nhiều người dân đã không giấu nổi sự khâm phục của mình đối với người CCB này. Dù đã ở tuổi 64 nhưng ông Thao vẫn là tấm gương điển hình trong việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tại địa phương.
Kể về hành trình lập nghiệp của mình, ông Thao cho biết: Giai đoạn chiến tranh khốc liệt nhất là từ năm 1971-1976, tôi đã tham gia chiến đấu tại Sư 320 - Quân đoàn 3 ở chiến trường Tây Nguyên. Đến khi giải phóng đất nước, giải ngũ về với gia đình tôi vẫn còn mảnh đạn nằm trong đầu, là thương binh hạng 4/4... Sau khi xuất ngũ, tôi có công tác tại Trạm thuỷ nông Hoành Bồ nhưng cũng chỉ làm được 6 năm, đến năm 1982, tôi xin hưu sớm do sức khoẻ không đảm bảo.
Nghỉ hưu sớm, lúc đó kinh tế gia đình ông rất khó khăn, hai vợ chồng ông nuôi 7 người con ăn học. Những khó khăn gian khổ, bệnh tật không quật ngã được ý chí của người lính. Vốn cần cù, ông vận động gia đình tích cực khai hoang vỡ đất ven biển, dẫn nguồn thuỷ lợi, đào ao nuôi cá trên diện tích đất khai hoang. Dựa vào kiến thức đã học hỏi được, ông Thao mạnh dạn đào ao, làm đầm nuôi trồng thuỷ hải sản bằng nguồn vốn nhỏ dành dụm. Những khó khăn về vốn, kỹ thuật nuôi ban đầu được gia đình dần khắc phục bằng nỗ lực tìm hiểu, học hỏi và sự cần cù. Công việc chăm sóc ao đầm dần ổn định, cho thu nhập khá, có điều kiện cho con cái ăn học… Tuy nhiên, để phát triển mô hình kinh tế trên không phải việc làm đơn giản, ông Thao chia sẻ: Việc nuôi trồng luôn gặp những rủi ro, sức khoẻ suy giảm, nhiều lúc tôi cũng nản, tưởng chừng không thể gượng dậy được… Thế nhưng với sự giúp đỡ, động viên cả về vật chất và tinh thần của đồng đội trong hội CCB, sự ủng hộ của gia đình chính là động lực để tôi vượt qua trở ngại về bệnh tật, tiếp tục phát triển mô hình.
Để có kinh phí đầu tư đầm thuỷ sản, ông Thao nuôi thêm các loại cá nước ngọt cho thu hoạch nhanh theo cách “lấy ngắn nuôi dài”. Ông cũng mở rộng trang trại nuôi thêm lợn, vịt theo dây chuyền thức ăn tại chỗ, tìm kiếm thêm nhiều nguồn thức ăn sạch khác, không dùng thức ăn tăng trọng, công nghiệp… Chính vì thế, sản phẩm của gia đình ông bán được người dân trong vùng, các nhà hàng, doanh nghiệp du lịch tin dùng. Sản phẩm ra đến đâu bán hết đến đấy. Thu nhập của gia đình cũng dần ổn định, giai đoạn 2010-2012, thu nhập bình quân của gia đình ông đạt trên 60 triệu đồng/năm.
Năm 2013, ông quyết định đắp rộng đầm, thả nuôi tôm, cua biển và ghẹ lột. Chất lượng sản phẩm được khẳng định, sản phẩm thu hoạch từ ao đầm rất đắt khách, các doanh nghiệp tin tưởng đánh giá cao. Nguồn thu từ đầm thuỷ sản, trang trại chăn nuôi của gia đình đạt khoảng 150 triệu đồng/ năm. Kiên trì bằng cách làm riêng, cho tới nay trang trại của gia đình ông đã có quy mô khá lớn với diện tích ao nuôi trồng thuỷ hải sản 2.000m2 ban đầu được mở rộng tới gần 8.000m2, chăn nuôi 1.000 con vịt, thả 10.000 tôm, cá... Từ đầu năm tới nay gia đình ông đã thu về 1 tấn cá nước ngọt, gần 1 tạ ghẹ lột cùng nhiều sản phẩm nuôi, trồng khác theo mùa vụ.
Với nỗ lực không mệt mỏi, gia đình ông Thao từ hộ nghèo trong phường đã vươn lên trở thành hộ có thu nhập khá, có điều kiện mua sắm thêm xe tải giao hàng, mở thêm cửa hàng kinh doanh… Cũng từ nguồn thu nhập đó, ông có thể nuôi 7 con ăn học tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
Đánh giá về thành viên hội CCB, ông Đoàn Hồng Quang, Chủ tịch Hội CCB phường Đại Yên, TP Hạ Long cho biết: Ông Vũ Thanh Thao là một tấm gương sáng trong việc nỗ lực vượt khó, học hỏi vươn lên thoát nghèo làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Không những tham gia tích cực phong trào hội địa phương, ông còn tạo công việc theo thời vụ cho các thanh niên địa phương. Đồng thời, ông Thao cũng thường xuyên trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm phát triển kinh tế cho những hộ gia đình muốn đầu tư mô hình như gia đình ông.
Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian tới, ông Thao cho biết: “Tôi muốn mở rộng mô hình trang trại chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Lấy nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư cho nuôi trồng thuỷ hải sản giá trị cao như: Nuôi tôm thẻ, nuôi giống cá mới…”.
T.Quân