Mặc dù số tiền trả lại cho bệnh nhân không phải là nhiều, nhưng hành động trung thực của bác Phạm Minh Thu, cán bộ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh là việc làm đẹp, được nhiều người khen ngợi.
Vào khoảng 15 giờ, ngày 17/12, trong lúc đưa số quần áo của bệnh nhân vào máy giặt, bác Phạm Minh Thu phát hiện bên trong túi áo bệnh nhân có tiền và giấy tờ tùy thân. Bác Thu đã trao đổi với 2 đồng nghiệp và cùng kiểm tra thấy tổng số tiền là 1,5 triệu đồng, 1 thẻ bảo hiểm y tế và 1 chứng minh nhân dân mang tên Trần Thị Dung. Sau khi xác định được số quần áo trên thuộc Khoa Châm cứu, số tiền và giấy tờ trên đã được bàn giao lại để trả lại cho người bị mất.
Nhận lại tiền cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân, bác Trần Thị Dung, trú tại khu Lâm Sinh 2, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên xúc động cho biết: “Tôi rất bất ngờ, xúc động khi được ban lãnh đạo khoa trao lại số tiền cùng giấy tờ bị mất. Lúc đó tôi mới biết mình để quên số tiền trong túi áo. Cảm giác lúc đó thật khó tả, tôi chỉ biết nói hai từ cảm ơn, vì ngoài số tiền ra, nếu giấy tờ bị mất sẽ rất phiền phức”.
Bản thân bác Dung cũng không hề nhớ số tiền đó để ở đâu, không tìm thấy có thể sẽ nảy sinh những chuyện không hay giữa các bệnh nhân trong phòng với nhau. Ngay sau đó, bác Trần Thị Dung đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo bệnh viện.
Để kịp thời biểu dương hành động trung thực trên, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh đã động viên và khen thưởng cho bác Phạm Minh Thu.
Nguyễn Khánh (Công an tỉnh)