Ngôi trường nơi Bác đã về thăm...

Trường Liên cấp II- III Hồng Gai  (nay là Trường THPT Hòn Gai) được chọn làm nơi gặp gỡ của Bác Hồ với đại biểu cán bộ, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Đã 42 năm trôi qua, nơi ấy giờ đã thay đổi nhiều, nhưng các thế hệ thầy, trò nhà trường thì vẫn mãi không quên kỷ niệm đẹp về Bác và lấy đó làm động lực để ngày ngày thi đua dạy tốt, học tốt hơn…

Ngôi trường nơi Bác đã về thăm... ảnh 1

 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình giáo dục tự làm của thầy trò Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long)

Trong gian phòng truyền thống, nổi bật bên cạnh rất nhiều bằng khen ghi nhận thành tích của các thế hệ thầy, trò nhà trường qua các thời kỳ phát triển, là hai tấm ảnh đen trắng lưu giữ hình ảnh buổi nói chuyện của Bác Hồ với đại biểu cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh được trân trọng lồng trong khung kính. Dưới đó là tấm bảng khắc chữ vàng ghi lại giờ phút lịch sử ngày 2- 2- 1965 (Mồng 1 Tết ất Tỵ): “Nơi đây Bác Hồ đã về chúc Tết, khen ngợi quân dân các dân tộc Quảng Ninh chiến đấu, sản xuất giỏi và tặng cờ luân lưu cho ngành Than”. Chỉ cho chúng tôi xem những tấm ảnh và mô hình Trường Liên cấp II- III Hồng Gai ngày trước, thầy giáo Hoàng Thế Vinh, Hiệu trưởng nhà trường xúc động kể: “Không có được vinh dự chứng kiến ngày Bác về thăm, nhưng được nghe các thầy, cô giáo những người đi trước kể lại, tôi cũng rất xúc động. Ngày Bác đến thăm đúng vào ngày Mồng 1 Tết, nhưng giáo viên và học sinh nhà trường cùng với hàng ngàn người khác đã có mặt đông đủ để đón Bác...  Đến bây giờ, chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở học sinh của mình về ngày đáng nhớ này, mong muốn các em phát huy tốt truyền thống, học tập theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người để trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Ngày Bác đến, Trường Liên cấp II- III Hồng Gai mới thành lập được 6 năm, chỉ có ngôi nhà 2 tầng với 12 phòng học, 8 gian nhà tranh làm phòng ở cho giáo viên và khu nhà tranh là KTX cho học sinh. Toàn trường lúc bấy giờ mới có khoảng trên 200 học sinh cấp III và một số lớp cấp II. Bây giờ nhà trường đã có một cơ ngơi bề thế, khang trang với đầy đủ phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, đáp ứng được nhu cầu học tập cho gần 2.000 học sinh. “Bác thường nói với những người trong nghề chúng tôi rằng: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”- thầy giáo  Hoàng Thế Vinh khẳng định: -“Cơ ngơi và kết quả giáo dục của Trường THPT Hòn Gai hôm nay có được cũng là nhờ lời dạy ấy”. 42 năm qua, thầy, trò Trường THPT Hòn Gai đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào thầy, trò nhà trường cũng luôn cố gắng nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt để tạo ra nguồn nhân lực tốt nhất cho Vùng mỏ. Lời dạy và tấm gương đạo đức cách mạng của Bác luôn thấm nhuần trong tư tưởng, suy nghĩ, hành động của lớp lớp thế hệ thầy, trò nhà trường. Đội ngũ thầy, cô giáo không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng sư phạm nâng cao trình độ nghiệp vụ để có “tâm sáng trí cao”. Còn các thế hệ học sinh, noi theo những người thầy, tự tu dưỡng, rèn luyện để ngày mai lập nghiệp. Đến nay, hầu hết giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn, trong đó 15 giáo viên có trình độ thạc sĩ. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đã được khẳng định. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong đó, tỷ lệ học sinh xếp loại văn hoá giỏi  hàng năm chiếm từ 5% - 7%; khá  từ 30% - 35%. Về chất lượng văn hoá mũi nhọn, trung bình mỗi năm, nhà trường có từ 5 - 9 giải học sinh giỏi quốc gia; 46 - 64 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Không  dừng lại ở kết quả giáo dục đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã mạnh dạn xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình “Cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao”  - đầu tư cơ sở vật chất hiện đại,  đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy, trò nhà trường thông qua hình thức xã hội hoá. Mô hình  được triển khai từ năm học 2006 - 2007. Tất cả thầy, cô giáo nhà trường  tự nguyện góp 1 tháng lương để cùng với các bậc phụ huynh, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đề án này. Bước đầu nhà trường đã đưa được 10 phòng học cung ứng dịch vụ chất lượng cao vào sử dụng với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng.

Nói đến những việc thầy, trò Trường THPT Hòn Gai đã làm để thực hiện lời dạy của Bác không thể không nhắc đến cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đây là cuộc vận động lớn trong toàn ngành với mục tiêu là dạy thật, học thật, chất lượng thật. Xác định “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, Ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện nhiều cải tiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, kiểm tra, thi và đánh giá thi đua. Nhà trường đã có cơ chế hỗ trợ giáo viên học vi tính, mua máy vi tính, nối mạng internet để có điều kiện soạn giáo án điện tử, sử dụng thành thạo máy chiếu… nâng cao chất lượng giờ dạy. Bên cạnh đó, tổ chức các kỳ thi, kiểm tra nghiêm túc từ khâu ra đề, coi thi đến chấm điểm; đánh giá sàng lọc các tổ chuyên môn, giáo viên thông qua các kênh như: tự đánh giá, lấy ý kiến phụ huynh, học sinh… Những cố gắng, nỗ lực của thầy, trò Trường THPT Hòn Gai đã tạo ra “thương hiệu” cho mái trường này. 

Cùng chuyên mục