Ông Phạm Trung Hình (thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) nhập ngũ tháng 5-1971, tháng 9-1976 xuất ngũ về làm kinh tế tại địa phương. Tháng 3-1979, theo lệnh tổng động viên toàn quốc, ông tái ngũ về C3-D132 thuộc Ban CHQS huyện Vân Đồn làm sĩ quan tham mưu. Tháng 4-1987 ông về nghỉ theo chế độ. Ông là bệnh binh mất 61% sức khoẻ, là nạn nhân chất độc da cam.
Ra quân ở tuổi 35, ông Hình quyết tâm bắt tay vào làm kinh tế, trước là để tự giúp mình và gia đình có thêm thu nhập, sau có điều kiện hơn thì sẽ giúp đỡ các đồng đội và con em họ. Ông bàn với vợ và quyết định mở Tổ hợp đóng tàu mang tên Tân Phong. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đồng đội…, công việc của ông có nhiều thuận lợi, Tổ hợp đóng mới được nhiều tàu đánh cá, tàu chở khách ra các tuyến đảo, được bạn hàng đánh giá cao. Hằng năm Tổ hợp của ông đóng thuế cho Nhà nước khoảng 300 triệu đồng; tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động là CCB và con em họ, với thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng, khoảng 70 lao động theo thời vụ. Là dân gốc ở xã Quan Lạn (huyện Vân Đồn) có nghề làm nước mắm gia truyền, giữa năm 2013, ông Hình chuyển giao cơ sở đóng tàu cho con trai để thành lập Công ty CP Nước mắm CCB Vân Đồn do ông làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty. Công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. CCB Lục Văn Thạch (phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) cho biết: "Tuy tôi có thể kiếm việc làm ở những địa điểm gần nhà hơn, nhưng đến làm việc ở đây, tôi nhận được sự đùm bọc của tình đồng chí, đồng đội. Khi Công ty mới thành lập, chưa có sản phẩm đưa ra thị trường, nhưng chúng tôi vẫn được nhận đều đặn lương 4 triệu đồng/tháng". Bà Ngô Thị Len (thôn Đông Thành, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn), thì bảo: "Trước đây tôi làm ruộng, dù chịu khó thế nào cũng không đủ chi tiêu trong gia đình, vì chồng tôi đau ốm mất sức lao động và 4 đứa con đang tuổi ăn học. Nay vào làm trong Công ty của bác Hình, công việc phù hợp, thu nhập đủ chi phí trong nhà".
Năm nay đã bước vào tuổi 64, cuộc sống không còn gì phải băn khoăn nhiều vì các con đã trưởng thành, ôn lại đời lính cùng chúng tôi, ông tự hào về một thời trai trẻ của mình. Ông đã có 7 Huân chương: Chiến sĩ vẻ vang các hạng; Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, Ba; Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Chiến công vì nghĩa vụ quốc tế (chiến trường Campuchia) và nhiều bằng khen của Trung ương, tỉnh và huyện Vân Đồn. Mong mỏi của ông bây giờ là muốn được truyền lửa cho các con mình, luôn biết ơn những người có công với đất nước, biết chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để cuộc sống bớt đi những mảnh đời nghèo khó.
Anh Vũ