Tuổi trẻ của ông Lý Văn Quý, thôn Phài Giác, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, gắn với thời kỳ đất nước xảy ra cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Ông hăng hái tham gia quân ngũ cầm súng bảo vệ biên cương Tổ quốc...
Đơn vị ông ban đầu đóng quân ở xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, sau đó cùng đồng đội chiến đấu ở cao điểm Cao Ba Lanh, thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Năm 1987, ông giải ngũ trở về quê hương xã Đại Dực. Khi ấy, Đại Dực còn nghèo lắm, tỷ lệ hộ nghèo gần 100%. Do một thời tham gia quân ngũ, ông được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn.
Ở cương vị lãnh đạo thôn, ông luôn đắn đo làm thế nào để Đại Dực hết nghèo, đời sống người dân hết lạc hậu. Khi chương trình xây dựng nông thôn mới được đưa vào Đại Dực, ông hiểu rằng, người dân muốn thoát nghèo thì trước hết cần phải có đường được cứng hóa rộng rãi, để các phương tiện lưu thông. Có đường thì bà con mới được giao lưu với nơi xa hơn, mở mang đầu óc thì tự họ tìm cách vươn lên thoát nghèo. Bà con sẽ nuôi lợn, gà nhiều hơn vì đường sá thông thương mới bán được hàng...
Thôn Phài Giác, nơi ông đang sinh sống nằm trên trục đường chính của xã. Ông đến các hộ gia đình có phần đất giáp đường, vận động bà con hiến đất, góp công làm đường. Bản thân ông đã ủng hộ 2 tấn xi măng. Bà con thấy cán bộ thôn gương mẫu đi đầu ai nấy đều phấn khởi. Nhà nhà vận động người thân, những người có sức khỏe cùng ra làm đường để thôn có đường đẹp.
Thôn Khe Lục của xã Đại Dực có nhiều hộ nghèo, thời điểm ban đầu vận động người dân đóng góp thêm tiền để làm đường còn khó. Vậy là ông Quý góp cho Khe Lục 500.000 đồng để làm đường. Tuy số tiền không nhiều nhưng lại tạo ra sự phấn khởi cho cán bộ, người dân thôn Khe Lục vì thấy người ngoài thôn còn nhiệt tình như vậy, cớ sao người trong thôn không cố gắng để thôn có đường đẹp.
Có đường mới rồi nhưng đa phần các thôn, bản đường còn tối tăm, buổi tối bà con muốn đi ra đường giao lưu với nhau nhưng ngại. Khi chương trình “Thắp sáng đường quê” do Hội CCB tỉnh, huyện phát động, ông Quý vừa là cán bộ thôn, vừa ở cương vị Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Phài Giác đã vận động bà con đóng góp tiền để mua dây, bóng đèn thắp sáng đường dài 1,3km. Vậy là Phài Giác là thôn thực hiện tốt nhất phong trào “Thắp sáng đường quê” ở Đại Dực. Ông cùng cán bộ các đoàn thể khác của xã vận động mọi người cùng hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh”. Giờ đây, bà con đã tự giác hưởng ứng quét dọn đường làng, ngõ xóm vào ngày cuối tuần, giúp các con đường của thôn ngày càng sạch hơn.
Để cho đời sống người dân Đại Dực có thu nhập ổn định hơn, huyện Tiên Yên và xã Đại Dực vận động bà con trồng dong riềng. Hiện xã có 35ha dong riềng, hằng năm thu hoạch ước tính khoảng 1.300 tấn. Thế nhưng, trên địa bàn xã chỉ có 1 cơ sở sản xuất miến dong nhỏ lẻ tiêu thụ chừng 200 tấn dong củ/năm, còn đa phần sản lượng củ dong để bán cho huyện Bình Liêu. Để giúp người dân yên tâm với sản xuất, ông Quý đứng ra giúp bao tiêu dong củ cho bà con. Những năm gần đây, do diện tích dong ở huyện Bình Liêu cũng tăng mạnh, nên các cơ sở sản xuất miến ở Bình Liêu đã bội thực củ dong. Tuy nhiên, bằng các mối quan hệ cũ, ông Quý vẫn bán được củ dong giúp bà con, thế nhưng đơn vị thu mua lại trả tiền chậm. Ông lại lấy tiền của nhà mình ứng trước cho bà con, rồi thu lại sau từ đơn vị thu mua.
Cuộc sống ở Đại Dực vẫn còn nhiều khó khăn, thế nhưng trong những khó khăn ấy, người CCB Lý Văn Quý giống như cây gỗ cứng giữa rừng tỏa bóng mát cho bà con.
Anh Vũ