Ông Lê Thái Quý hiện sống tại tổ 1, khu phố 6C, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Bị thương năm 1968, tại chiến trường Quảng Trị, trong một trận chiến ác liệt giữa Quân giải phóng miền Nam và lính ngụy Sài Gòn, ông được đơn vị đưa ra hậu phương lớn miền Bắc XHCN điều trị, an dưỡng và học tập. Năm 1976, ông chuyển ngành về ty thương nghiệp Quảng Ninh, làm nhiều công việc khác nhau ở cơ sở như kế hoạch, kế toán, giáo vụ trường thương nghiệp, ban biên mậu, ban quản lý thị trường tỉnh...
Với bản chất, truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ”, ông luôn đề cao kỷ luật, làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót, vi phạm trong quản lý. Những việc do ông đảm nhiệm luôn đạt kết quả cao, nhiều năm được cấp trên khen thưởng. Vào những năm 2000-2005, một số tư thương làm ăn phi pháp, buôn lậu hàng hoá qua biên giới thường dùng tiền bạc, vật chất để mua chuộc cán bộ quản lý thị trường. Mặc dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng ông Quý quyết giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống người chiến sĩ, đề cao cảnh giác, không để tư thương lợi dụng, cám dỗ bởi những thứ vật chất tầm thường.
Khi còn đang công tác, ông được bà con trong tổ dân tín nhiệm, bầu làm tổ trưởng (từ năm 2000-2015). Ông còn tự nguyện tham gia sinh hoạt Hội CCB Việt Nam phường Hồng Hải. Đến năm 2006 khi về nghỉ hưu, được anh em hội viên tín nhiệm, giao luôn chức Chi hội trưởng. Ông Quý, một lúc “gánh“ việc dân, việc hội với thời gian dài như thế mà không một lời kêu ca vất vả! Bà con dân phố, anh em đồng đội có chuyện riêng tư, vướng mắc, khó khăn... đều đến ông nhờ giúp đỡ. Cách đây mấy năm, một số người dân ở các huyện, thị xã trong tỉnh đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (ở khu phố 6C), đệ đơn khiếu kiện, gây mất trật tự trị an. Ông chủ động bàn với các đoàn thể khu phố, tổ chức lực lượng do Chi hội CCB làm nòng cốt đến tuyên truyền, giải thích, vận động bà con giữ gìn trật tự, trở về nhà và đến đúng trụ sở tiếp công dân của các huyện, thị xã, thành phố và của tỉnh để khiếu nại, đề đạt nguyện vọng, không nên đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo, vì theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức không được giải quyết việc công tại nhà. Sau những lần giải thích có tình, có lý, lại nhận được sự giúp đỡ của khu phố, mọi người trở về trong không khí trật tự và sự bức xúc lắng dần.
Ngoài thời gian hoạt động tổ dân khu phố, hội CCB, ông Quý còn tham gia các hoạt động xã hội khác như: Người cao tuổi, chữ thập đỏ, sinh vật cảnh... Ông có sở thích đọc sách, báo, sưu tầm, lưu giữ hiện vật quý hiếm... để làm giầu thêm “kho” tri thức của mình, mặc dù sắp bước sang tuổi “xưa nay hiếm”.
Năm 2007, ông được Chủ tịch tỉnh tặng danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7. Năm 2013, tham gia cuộc thi tìm hiểu: “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển”, ông đoạt giải ba. Điều đặc biệt nữa, tháng 4-2015, ông tự nguyện hiến tặng tem phiếu các loại thời kỳ bao cấp cho Bảo tàng Quảng Ninh, để mọi người đến đây tham quan, hiểu được phần nào thời kỳ khó khăn đã qua của đất nước. Ông cho biết, những hiện vật quý, hiếm, ông đang sở hữu chỉ là những vật kỷ niệm của cá nhân, nếu đem hiến tặng cho Bảo tàng thì chúng trở thành tài sản vô giá. Những việc ông Quý làm đáng được biểu dương, trân trọng. Ông xứng đáng là người “công dân kiểu mẫu”!
Bùi Đình Chiến (TP Hạ Long)