Cơn mưa không dứt trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Không chỉ thiệt hại về tài sản, mà đã có người dân bị thiệt mạng; và còn hàng ngàn người dân khác ở các địa bàn này vẫn đang phải chịu những cơn mưa dai dẳng không dứt.
Những ngày này, người dân miền Đông các huyện Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái đều hướng về TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn. Tất cả đều có mong muốn thiên tai sớm qua đi và được đóng góp công sức của mình cho người dân vùng bị thiệt hại.
Ghi nhận của PV Báo Quảng Ninh về tình cảm của người dân miền Đông hướng về Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn.
THIỆT HẠI DO MƯA DÔNG GÂY RA QUÁ ĐAU XÓT
Bà Trần Bích Công, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà: Mỗi khi xem được thông tin gì mới về diễn biến mưa dông đợt này gây ra, cùng với đó là những thống kê về thiệt hại về người, tài sản tôi đều cảm thấy rất đau xót. Thực sự là chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên gây ra trên địa bàn tỉnh ta lại thảm khốc, đau thương đến như vậy. Đã có nhiều gia đình có người thiệt mạng, rồi mất tích chưa tìm thấy; bao nhiêu nhà cửa bị đổ sập; tài sản thì ngập chìm trong nước... Ở Hải Hà những ngày này cũng có mưa nhưng không thể so sánh như trong khu vực TP Hạ Long, TP Cẩm Phả hay huyện Vân Đồn được. Tôi chỉ mong mưa chấm dứt; các hiện tượng ngập úng, các sự cố do mưa lớn gây ra tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn được khắc phục để người dân ổn định cuộc sống. Người dân miền Đông chúng tôi luôn hướng về đồng bào trong ấy với tất cả tình cảm sẻ chia chân thành nhất.
SẴN SÀNG ỦNG HỘ CHO ĐỒNG BÀO VÙNG BỊ THIỆT HẠI
Ông Đặng Biên Khải, phố Trần Khánh Dư, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà: Hải Hà cũng là địa phương xảy ra nhiều đợt mưa lớn, nhưng tôi chưa bao giờ được chứng kiến những thiệt hại khủng khiếp do mưa dông gây ra như tại TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn những ngày qua. Thật quá đau xót vì tài sản ra đi đã đành nhưng còn có người dân bị thiệt mạng vì thiên tai. Mỗi ngày, khi theo dõi những thông tin về thiên tai ở các địa phương này tôi đều mong đó là tin cuối cùng để người dân ở đây không phải chịu thêm mất cứ thiệt hại nào nữa. Tôi mong tỉnh có sự quan tâm nhiều đến các địa phương này để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn; tỉnh cũng cần có ý kiến với Trung ương để hỗ trợ thêm cho các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, tôi nghĩ, các cấp chính quyền nên vào cuộc mạnh mẽ hơn để kêu gọi người dân toàn tỉnh chung tay giúp đỡ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa dông gây ra.
CẦN SỚM ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA LŨ
Ông Phạm Tiến Dũng, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, Hải Hà: Tôi theo dõi các thông tin về mưa dông trên diện rộng ở tỉnh ta nhiều ngày rồi. Tôi không ngờ ở TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn lại bị thiệt hại nặng nề đến vậy. Tôi rất thương những người dân đang hàng ngày phải chống chịu mới mưa dông, ngập lụt; đồng thời bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc đối với các gia đình có nạn nhân đã bị thiệt mạng, thương vong do thiên tai gây ra. Tôi hi vọng, tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục vào cuộc khẩn trương để khắc phục những sự cố do mưa lũ gây ra như: mất điện, mất nước, giao thông đi lại… Qua đó, để người dân các địa phương này sớm ổn định cuộc sống. Nếu huyện hay một tổ chức nào đó đứng ra vận động người dân chúng tôi đóng góp ủng hộ bà con Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn chúng tôi sẵn sàng thực hiện ngay. Hi vọng thiên tai sớm qua đi…
MONG NGƯỜI DÂN VÙNG BỊ THIỆT HẠI SỚM VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
Em Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội, Hải Hà: Chưa bao giờ em thấy Quảng Ninh bị thiệt hại lớn và khủng khiếp như trận mưa đang diễn ra. Đặc biệt, khi thấy những hình ảnh nhà sập, úng ngập, người thiệt mạng do mưa lũ ở Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn em rất thương những người dân vùng đó. Em rất mong có tổ chức nào đó đứng ra huy động các nguồn lực đóng góp cho người dân bị thiệt hại ở đây để em được tham gia. Em cũng rất mong tất cả mọi người, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh dành tình cảm nhiều hơn cho người dân vùng thiệt hại do mưa lũ bằng cách ủng hộ vật chất cho họ. Đó là nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam chúng ta. Bên cạnh đó, em thấy hiện nay trên nhiều trang mạng xã hội, thậm chí là một số trang báo đăng tải hình ảnh, thông tin không đúng sự thật về mưa dông ở Quảng Ninh. Rất nhiều hình ảnh được bình luận thiếu chính xác theo chiều hướng xấu. Em hi vọng cơ quan chức năng và cơ quan thông tin của tỉnh sớm kiểm chứng và định hướng thông tin cho nhân dân một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất.
SẼ KÊU GỌI ỦNG HỘ CHO NGƯỜI DÂN BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LỚN TẠI HẠ LONG, CẨM PHẢ, VÂN ĐỒN
Anh Phạm Hồng Long, phường Trần Phú, TP Móng Cái: Qua theo dõi tin tức trên các kênh thông tin đại chúng, đặc biệt là cập nhật tin tức của bạn bè trong khu vực TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn tôi cảm thấy rất bàng hoàng vì những thiệt hại do mưa lũ gây ra trong mấy ngày qua ở hai địa phương này là quá lớn. Xin được gửi lời chia buồn đến những người dân ở các địa phương, đặc biệt là tới những gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng, bị thương trong đợt mưa lũ vừa rồi. Hy vọng đợt mưa này sớm chấm dứt và công tác khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ này nhanh chóng được triển khai, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Cùng với các tổ chức, đơn vị, đoàn thể khác trong và ngoài tỉnh, các thành viên trong CLB Tình nguyện trẻ Móng Cái chúng tôi sẽ tổ chức quyên góp ủng hộ để đồng hành và chia sẻ bớt một phần khó khăn với người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lớn này.
MONG THIÊN TAI SỚM QUA ĐI
Ông Ngô Đức Thanh (phường Hòa Lạc, TP Móng Cái: Tôi chưa từng thấy có một đợt mưa nào dai dẳng, ghê gớm và gây thiệt hại nặng nề như đợt mưa vừa qua. Đều là người dân Việt Nam, người dân Quảng Ninh, tôi cảm thấy vô cùng thương xót và xin chia sẻ sâu sắc tới những người dân đã, đang phải hứng chịu hậu quả của đợt mưa kéo dài này, đặc biệt là nhân dân sống tại các địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và huyện Vân Đồn. Vì tôi biết, đây là 3 địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất do cơn mưa này gây ra. Tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân đã bị thiệt mạng do mưa dông gây ra. Lúc này, tôi không có mong muốn gì hơn là cầu mong mọi người dân ở các địa phương đang chịu mưa dông được bình yên, không bị thiệt hại nhiều về tài sản và tính mạng; mong thiên tai sớm qua đi; các sự cố do mưa lũ cũng sớm được khắc phục để người dân trở lại cuộc sống bình thường.
CỘNG ĐỒNG HÃY CHUNG TAY GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN VÙNG BỊ THIỆT HẠI
Ông Bùi Văn Ba, thôn Đồng Sơn, xã Tân Bình, Đầm Hà: Những ngày vừa rồi tôi liên tục nắm bắt thông tin thời tiết và tình hình thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử trên địa bàn toàn tỉnh. Tôi cũng không ngờ là trận mưa này đã gây thiệt hại nặng nề đến như vậy. Đặc biệt, khi thấy những hình ảnh và nghe thông tin về nhân dân ở TP Hạ Long, Cẩm Phả và Vân Đồn thì tôi cảm thấy rất đau xót và xin chia sẻ với những mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân các địa phương trên. Tôi được biết là mưa ở các địa phương này hiện vẫn chưa dứt. Như vậy là nhân dân ở đây vẫn phải đương đầu với khó khăn, nguy hiểm do thiên tai gây ra. Rất mong người dân hai địa phương tiếp tục cố gắng để vượt qua những khó khăn, mất mát để sớm ổn định cuộc sống. Tôi cũng mong các cấp ngành của Trung ương và địa phương vào cuộc mạnh mẽ hơn để giúp đỡ người dân vùng thiệt hại sớm thoát khỏi khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, cộng đồng hãy bằng những việc làm thiết thực nhất để chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại.
Hồng Nhung - Phương Thúy (Thực hiện)