Bằng tấm lòng chân thành, sự cảm thông sâu sắc và trách nhiệm, anh Lê Minh Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Quảng Ninh (xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ) đã khơi dậy được khao khát sống, giúp những người lầm lỗi thêm tự tin để vượt qua mặc cảm, hoà nhập với cộng đồng.
Năm 2000, anh Lê Minh Sơn chuyển công tác từ Hải Dương về Trung tâm cai nghiện ma tuý Vạn Cảnh ở huyện đảo Vân Đồn (nay là Trung tâm GD-LĐXH Quảng Ninh, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, năm 2005, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm, rồi giữ chức Giám đốc Trung tâm vào năm 2007. Nhiều năm gắn bó với những người lầm lỗi, anh Lê Minh Sơn luôn cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm thực hiện các giải pháp nhằm giúp họ sớm từ bỏ thói xấu, sớm hoà nhập với cộng đồng và có việc làm ổn định. Trên cương vị người đứng đầu cấp uỷ và chuyên môn của đơn vị, anh Lê Minh Sơn luôn chủ động tháo gỡ những khó khăn, tích cực triển khai các hoạt động chăm lo, giúp đỡ các học viên vượt qua bệnh tật, cai nghiện ma tuý, lao động sản xuất, học nghề và làm việc để có thu nhập ổn định.
Anh Lê Minh Sơn chia sẻ: “Hầu hết những người vào Trung tâm đều có quá khứ lầm lỗi. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nỗi niềm riêng. Chính vì thế, chúng tôi thường xuyên quan tâm, trò chuyện, chia sẻ để hiểu, cảm thông với các học viên, từ đó giúp họ vượt qua mặc cảm, khó khăn và nỗ lực làm lại cuộc đời. Có nhiều người lúc mới vào tỏ vẻ chán đời, buồn bực, thậm chí chống đối. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sống và làm việc tại Trung tâm, họ đều quen dần với cuộc sống ở đây, từ bỏ các thói quen xấu và lao động rất chăm chỉ”.
Với sự nỗ lực của anh Lê Minh Sơn và các cán bộ, nhân viên, Trung tâm hoạt động ngày càng hiệu quả. Cụ thể đã tiếp nhận, điều trị cắt cơn, điều trị phục hồi cho hơn 3.000 lượt đối tượng nghiện ma tuý; đào tạo nghề cho 982 học viên; tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 70% học viên. Anh Nguyễn Viết Tiến (SN 1990, tổ 60B, khu 5, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) vào cai nghiện tại Trung tâm từ tháng 7-2013, chia sẻ: “Tôi cũng như mọi người luôn được anh Sơn quan tâm chỉ bảo tận tình. Anh coi chúng tôi như những đứa em, đứa cháu trong gia đình. Những buổi chiều rảnh rỗi, anh cùng chúng tôi ngồi trò chuyện, tâm sự về cuộc sống gia đình, giúp chúng tôi vượt qua mọi mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống”.
Anh Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm thì cho biết: Môi trường công tác ở đây đặt ra yêu cầu cao về sự gương mẫu đối với từng cán bộ, đảng viên, nhân viên. Cán bộ gương mẫu sẽ là tấm gương sáng để học viên noi theo và giáo dục bằng cách làm gương là hiệu quả nhất. Là người đứng đầu, anh Lê Minh Sơn luôn gương mẫu để cả tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên cũng như từng học viên trong Trung tâm học tập.
Với những nỗ lực và thành tích trong công tác, anh Lê Minh Sơn đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành. Nhưng có lẽ sự noi theo gương anh của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên và các học viên ở Trung tâm là phần thưởng quý nhất mà anh có được.
Trúc Linh