Người dân khu 4B, phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) đã quen với hình ảnh ông Nguyễn Ngọc Vình - Phó Ban Bảo vệ dân phố; Phó Ban Phòng chống lụt bão; Phó Ban Hoà giải phường; Tổ trưởng Tổ Bảo vệ khu phố luôn tận tuỵ với công việc, hết lòng vì mọi người.
Ông Vình là người gốc ở vùng quê lúa Thái Bình. Năm 1970, khi mới 17 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, sau đó được cử đi học lớp kỹ thuật cơ khí và biên chế ở đơn vị Z171, thuộc Tổng cục Kỹ thuật đóng tại Quảng Bình. Năm 1976, ông giải ngũ chuyển công tác ra Quảng Ninh làm việc ở Công ty Xây dựng nhà ở Cẩm Phả. Năm 2004, ông về nghỉ chế độ và tiếp tục đảm nhận công tác khu phố. Buổi tối ông cùng anh em trong khu phố đi tuần tra, ban ngày thì làm thêm nghề cắt tóc để có thêm thu nhập. Trong những lần tuần tra đêm, ông đã cùng anh em trong tổ bảo vệ khu phố vây bắt nhóm trộm có vũ khí cắt khoá nhà dân hay chuyện đuổi đối tượng trộm chó, khi bị vây bắt chúng chống trả quyết liệt...
Ông Vình còn kiêm chức Phó Ban Phòng chống lụt bão của phường, nên những ngày mưa bão ít khi ông ở nhà. Ông Phan Văn Trần, đã hơn 90 tuổi ở khu 4B, phường Quang Hanh kể lại với chúng tôi về trận lụt lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015, khi ấy phường Quang Hanh có 36 hộ bị nước ngập từ 1m trở lên. Thật may là có các bác trong tổ bảo vệ khu phố đến giúp đỡ kịp thời nên người dân bị thiệt hại ít.
Chuyện làm Phó Ban Hoà giải của phường, ông Vình cũng không kém phần bận rộn. Ông tâm đắc nhất là đã giúp một đôi vợ chồng cùng khu phố từ chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”, vậy mà bây giờ thì “chồng hát, vợ khen hay” rất vui vẻ hạnh phúc. Anh chồng vì ham mê cờ bạc, không chung lưng với vợ lo cuộc sống gia đình. Vậy là chuyện lục đục, cãi vã trong nhà xảy ra thường xuyên. Từ những lời khuyên bảo chân tình của ông Vình, mà anh chồng bỏ cờ bạc, bây giờ hàng ngày lo chạy hàng cho vợ bán, cuộc sống gia đình ngày càng đầm ấm. Hay như trường hợp một người cùng khu phố có một thời lầm lỡ, khi được cải tạo về cuộc sống túng quẫn. Ông Vình không ngần ngại cho anh ta mượn tiền làm ăn. Anh này vay mượn thêm rồi mua đất đồi trồng rừng làm ăn phát đạt, nay là ông chủ của hàng chục ha rừng. Với những thành tích đóng góp cho khu phố, ông Nguyễn Ngọc Vình đã được nhận bằng khen của Hội CCB tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu năm 2015” và nhiều giấy khen của phường Quang Hanh và TP Cẩm Phả.
Công Thành