Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”, 36 năm hành nghề đông y, thương binh Trần Ánh Ngọc ở khu 2, phường Đông Triều, TX Đông Triều luôn không ngừng học hỏi, nêu cao trách nhiệm của người thầy thuốc trong việc nghiên cứu, bào chế ra các bài thuốc hay để cứu chữa cho hàng nghìn lượt người bệnh trong và ngoài thị xã.
Ông Đỗ Đăng Việt ở khu Trạo Hà, phường Đức Chính, TX Đông Triều, là một trong những người nhiều lần được lương y Ngọc khám và điều trị khỏi cho các bệnh về tim mạch, cảm cúm, đau đầu, suy nhược cơ thể, cho biết: “Là bệnh nhân đã nhiều năm đến điều trị bệnh tại nhà lương y Ngọc, tôi thấy lương y Ngọc có lối sống điềm đạm, rất ân cần, nhẹ nhàng và chu đáo với bệnh nhân. Mỗi lần đến khám, điều trị bệnh, tôi đều được lương y Ngọc tận tình khám, động viên và cắt thuốc nam cho uống. Lần nào đến điều trị bệnh tại nhà lương y Ngọc, tôi đều khỏi bệnh”.
Lương y Trần Ánh Ngọc sinh năm 1955, ở Đông Triều. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đệ tứ Chiến khu, năm 18 tuổi, ông đã hăng hái xung phong đăng ký lên đường nhập ngũ tham gia chiến tranh chống đế quốc Mỹ cứu nước. Đến năm 1981, sau 8 năm tham gia chiến đấu, với nhiều vết thương trên người, ông trở về quê hương tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bốc thuốc nam gia truyền của dòng họ.
Đến thăm nhà thương binh Trần Ánh Ngọc, thoạt đầu nghĩ chúng tôi là bệnh nhân, ông điềm đạm mời vào nhà chờ, hỏi han ân cần về sức khỏe. Nhưng khi biết chúng tôi có ý định tới tìm hiểu viết bài, ông cười và từ chối khéo rằng “Tôi cũng bình thường như bao người khác, có gì đâu mà viết. Là người lính đã từng vào sinh ra tử, tôi may mắn hơn đồng đội được trở về quê hương và được cha ông truyền dạy lại cho nghề bốc thuốc nam nên tôi cố gắng đem hết khả năng để cứu chữa bệnh cho bà con thôi”.
Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”, 36 năm qua, thương binh Trần Ánh Ngọc luôn giữ đúng phong thái, cách sống của anh Bộ đội Cụ Hồ, của người thầy thuốc, đó là tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm. Mỗi bệnh nhân tìm đến với ông dù ở bất cứ hoàn cảnh hay thể trạng bệnh thế nào thì ông cũng sẵn sàng cứu chữa. Thậm chí, nhiều bệnh nhân đi chữa trị nhiều nơi không khỏi sinh bất mãn, ông nhiệt tình chữa bệnh kết hợp với động viên thêm về tinh thần. Từ đó, bệnh nhân ở các nơi tìm đến ông chữa bệnh ngày một đông. Với con số trung bình mỗi ngày có 10 bệnh nhân đến khám và cắt thuốc nam, đến nay, thương binh, lương y Trần Ánh Ngọc đã cứu chữa cho hàng nghìn lượt bệnh nhân.
Ngoài khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, thương binh Trần Ánh Ngọc còn rất tích cực tham gia phong trào công tác xã hội của địa phương, hoạt động của Hội Đông y thị xã. Hằng năm, gia đình ông đều đạt gia đình văn hóa. Bản thân ông cũng nhiều năm được UBND thị xã, Hội Đông y tỉnh, Hội Đông y thị xã tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển nền đông y của địa phương. Và cũng từ suy nghĩ “Học thuốc là để cứu giúp người lúc nguy nan, chứ không phải vì tiền bạc. Đó là cái đạo của người hành nghề”, nhiều năm qua, thương binh, lương y Trần Ánh Ngọc đã luôn được mọi người yêu mến, nể phục.
Trần Thuyết (Trung tâm TT-VH Đông Triều)