“Người xây tổ ấm” là câu nói thân thuộc mà các thầy cô giáo Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Hà Lâu (Tiên Yên) dành cho cô Nguyễn Thị Cúc, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường (ảnh). Bằng những việc làm thấm đượm tình người của cô đã để lại cho các thầy cô giáo nhà trường những ấn tượng khó quyên.
Cùng với việc tổ chức cho các thầy cô giáo làm công tác chuyên môn, cô còn làm tốt công tác chăm lo đời sống, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh, chị, em giáo viên. Với trách nhiệm là Chủ tịch Công đoàn, cô nhận thấy rằng muốn xây dựng được tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh thì phải xây dựng được tập thể sư phạm trường đoàn kết, phải yên tâm công tác, coi trường là nhà, nơi dạy là quê hương. Làm theo quan điểm đó, cô đã tích cực tuyên truyền vận động các giáo viên trẻ trong trường gia nhập tổ chức Công đoàn; giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp. Cô làm tốt công tác giám sát thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn, bồi dưỡng chuyên môn cho các thầy, cô giáo; đồng thời, hướng dẫn họ thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn của trường, của ngành đề ra và kiến nghị với trường với ngành tạo điều kiện để các thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Luôn gần gũi mọi người, cô rất hiểu gia cảnh của các thầy cô giáo ở trường vùng cao, nên đã kịp thời đề xuất với Công đoàn cấp trên xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để góp phần xây nhà ở cho gia đình các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, như cô giáo Lại Thị Phú, cô Hà Thị Hoàng, thầy Tô Văn Hiền... Khi nhận nhà mới, cô giáo Lại Thị Phú không kìm nổi niềm vui và xúc động. Cô nói: “Gia đình em không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Công đoàn nhà trường, Công đoàn ngành. Nhờ có Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, nhờ có cán bộ công đoàn tâm huyết nhờ cô Cúc, gia đình em mới có căn nhà khang trang, đẹp như thế này”.
Cô vui với niềm vui của thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn phần nào đã được khắc phục. Song cô còn đó nhiều trăn trở và suy nghĩ. Cô tâm sự: “Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở trường còn nhiều, nguồn kinh phí hỗ trợ từ “Mái ấm Công đoàn” thì có hạn. Nhà trường hiện mới xét làm nhà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn “có vợ hoặc chồng mắc bệnh lâu năm hoặc không có việc làm”. Hiện nhu cầu cần vay vốn để sửa nhà, làm nhà ở địa phương là rất lớn”. Cô đã đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên vay vốn ưu đãi từ quỹ tham quan của trường; đề xuất với Công đoàn ngành tạo điều kiện cho giáo viên vay vốn từ các nguồn của ngân hàng chính sách xã hội huyện. Từ đó đã tạo được thêm nguồn vốn vay, giúp các thầy cô giáo ổn định về gia đình, yên tâm công tác lâu dài tại địa phương.
Là ngôi trường vùng cao xa xôi và khó khăn nhất của huyện Tiên Yên, nên cơ sở vật chất ở nhiều điểm trường còn khó khăn. Chia sẻ những khó khăn của các giáo viên ở điểm trường xa, năm 2009 cô vận động và trực tiếp cùng các thầy cô giáo làm được một bếp ăn tập thể, một nhà vệ sinh, tuy chỉ là phên tre vách nứa, nhưng đã làm ấm lòng các thầy cô giáo ở Bản Danh.
Cô đặc biệt quan tâm đến đời sống tình cảm của các thầy, cô giáo trẻ. Cô đề xuất với nhà trường phân công giáo viên giảng dạy ở cơ sở hợp lý, vừa đảm bảo chuyên môn vừa tạo điều kiện về khía cạnh tình cảm, gia đình. Nhiều thầy cô giáo đã tìm thấy hạnh phúc của mình, xây dựng gia đình ở địa phương, có nguyện vọng ở lại công tác lâu dài, cống hiến cho trường, cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao. Năm học 2010-2011, lần đầu Trường Hà Lâu đạt danh hiệu trường tiên tiến, Công đoàn xuất sắc.
Với những thành tích đã đạt được, cô Nguyễn Thị Cúc đã được Công đoàn giáo dục huyện, Công đoàn Sở GD&ĐT tặng giấy khen “Vì sự nghiệp xây dựng Công đoàn cơ sở ”.
Hà Văn Đạo (Trường PTDT bán trú TH&THCS Hà Lâu)