Nhà báo nữ ra Trường Sa

Trong những chuyến tàu ra Trường Sa phần lớn là nam giới. Vì vậy những nữ nhà báo đến với Trường Sa trong đó có hai nữ nhà báo của Quảng Ninh đã là những kỷ niệm không bao giờ quên.

* Phóng viên Việt Hoa, Phòng Kinh tế (Báo Quảng Ninh): Thư gửi từ Trường Sa - món quà vô giá

Sáng 28-5, tàu HQ 571, tàu khách lớn nhất của Hải quân Việt Nam rời bến cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) đi Trường Sa, bắt đầu đưa giấc mơ đến Trường Sa của tôi thành hiện thực. Chuyến tàu của chúng tôi có lẽ là chuyến mang nhiều quà nhất đến cho các chiến sĩ Trường Sa. 198 thành viên, trong đó rất nhiều người đại diện cho các nhóm, tổ chức mang quà ra đảo, vì thế mà quà chất đầy kho của tàu, tràn cả trong các phòng ngủ. Bên cạnh đó còn có những món quà hết sức đặc biệt mà giá trị của nó không thể cân đo đong đếm được. 15 ngày di chuyển qua hầu hết đảo chìm, đảo nổi của Trường Sa, chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, tình cảm, bao nhiêu chuyện nhớ không thể quên.

Phóng viên Phạm Việt Hoa tác nghiệp tại đảo Sơn Ca.
Phóng viên Phạm Việt Hoa tác nghiệp tại đảo Sơn Ca.

Đêm gần cuối của hành trình, rất nhiều người trong chúng tôi ngồi cặm cụi viết thư. Đại diện Công ty Bưu điện Việt Nam đồng hành cùng chuyến đi đã tặng cho mỗi thành viên 2 phong bì và 2 con tem. Đây là đơn vị quản lý 8.000 điểm bưu điện văn hoá trên toàn quốc, trong đó có Điểm bưu điện văn hoá đảo Trường Sa lớn mới được khai trương tháng trước. Những lá thư mọi người viết sẽ được gửi qua Điểm bưu điện này, trong đó không ít người đã dành gửi đến địa chỉ của các anh lính đảo. Thật vui hai thành viên trong đoàn đi của chúng tôi đã gửi 2 bức thư đến cho 2 người thân của tôi. Tôi tin rằng 2 người thân của tôi khi nhận được thư chắc chắn rất xúc động, bởi với mỗi người con đất Việt, Trường Sa, Hoàng Sa mảnh đất quê ta giữa đại dương luôn hiên ngang trên vùng xa ngời sáng.

* Nhà báo Đỗ thị Thuý Trà, Phó Phòng Tổ chức hành chính (Đài PT-TH tỉnh): Không còn là ao ước...

Đã từ lâu tôi ao ước được một lần đến với Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc và mong ước của tôi đã được toại nguyện vào tháng 4-2014. Trước chuyến đi tôi tìm hiểu, hỏi thăm các đồng nghiệp đã từng ra tác nghiệp tại quần đảo. Trong sự hiểu biết của tôi, thì Trường Sa là nơi hết sức gian khổ, khó khăn và cuộc hành trình để đến đó không dễ dàng. Để ra được đến Trường Sa phải vượt qua biết bao con sóng dữ luôn tìm cách trùm lên tàu...

Nhà báo Đỗ Thị Thuý Trà với các CBCS đảo Đá Tây.
Nhà báo Đỗ Thị Thuý Trà với các CBCS đảo Đá Tây.

Khi đến với vùng biển đảo rộng lớn hàng triệu km2 mặt nước biển và thềm lục địa, tôi hiểu ra rằng, không bao giờ có thể tả hết được vẻ giàu đẹp của biển đảo quê hương, cũng như không bao giờ có thể nói hết được những tình cảm, những cảm xúc của mỗi người khi đặt chân tới nơi đây. Đêm đầu tiên trên biển tôi đã thức giấc nhiều lần. Mỗi lần thức dậy, tôi lại nhòm qua ô cửa sổ con tàu để xem sóng biển ra sao. Đèn giường của tôi cũng bật sáng suốt đêm. Cảm giác thật yên tâm khi bình minh đầu tiên trên biển, với những con sóng vỗ nhẹ như những cánh chim hải âu và ánh bình minh lặng lẽ, bình thản sáng dần trên biển. Quê hương tuyệt đẹp biết bao.

Lần đầu tiên tôi được đến với đảo chìm mang tên Đảo Đá lớn được tạo bởi những đảo đá san hô. Khi nước biển rút, những bãi san hô rộng lớn lộ ra, còn khi nước lên, đảo chỉ còn phần tôn tạo bê tông cốt thép làm thành những pháo đài lớn canh giữ biển khơi. Tại những hòn đảo này, các cán bộ, chiến sĩ rất kiên cường bám trụ. Chúng tôi được các cán bộ chiến sĩ tặng nhiều món quà vô giá, đó là những quả bàng vuông, những vỏ ốc ghi đậm sóng gió… Chúng tôi nghẹn ngào, xúc động, không ai cầm được nước mắt khi được tham dự 2 lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo trên quần đảo Trường Sa. Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng trên boong tàu tại vùng biển đảo Gạc Ma gần đảo Cô Lin và vùng Nhà giàn DK1. Mọi người thành kính gửi đến những người đã mất những gói gạo nứt rang thơm, chiếc bánh ngọt… Tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên các anh.

Những cảm xúc không bao giờ phai trong tâm trí tôi còn là những buổi chiều về ngồi trên boong tàu ngắm nhìn đàn cá heo tung tăng bơi lội trên biển, rồi được bế và nghe các em bé trên Đảo Sinh Tồn hát, được đạp xe trên đường băng của đảo Trường Sa lớn, những đêm giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ…

Nguyễn Huế (ghi)

Cùng chuyên mục