“Cái WC (nhà vệ sinh) trường mình” đang trở thành một cái topic (chủ đề) được các thành viên trong diễn đàn của một trang web của giới học sinh TP Hạ Long bàn luận sôi nổi.
huhu... bọn em phải học 3 buổi chuyên sau 1 tuần ... ăn ít... uống nhiều.... nên hay đi wc ... vậy mà nhà trường không có lắp đèn buổi tối.... thì chúng em nhịn .....làm sao duoc .....>""< huhu. Tốt nhất là uống ít thôi.
Thầy xây như thế vừa tiết kiệm (....) lại muốn học sinh ăn quà ít ấy mà.
Nhận xét hả.... bẩn, hôi, tồi tàn... thi thoảng xuống đi gần đến nơi lại phải quay lại.... đi vô đó mùi ám vô người kinh bỏ xừ!.... Nhà vệ sinh bẩn như thế mà chẳng thấy các cô giáo nói gì cả...
Hầu như ai tham gia vào topic này cũng nêu lên những “cảm xúc” khó tả khi bước chân vào nhà vệ sinh trường học. Chỉ mới đọc lướt qua vài dòng, đã cảm thấy như mùi xú uế đang bốc lên nồng nặc. “Thật kinh khủng!” - Một thành viên trong diễn đàn đã bình luận một câu ngắn ngủi như vậy khi đọc được những dòng “cảm xúc” viết trên.
Và để kiểm chứng thực hư, PV Báo Quảng Ninh điện tử đã lần theo địa chỉ...nhà vệ sinh của các trường học trên địa bàn TP Hạ Long.
Vào là chạy!
Một phòng vệ sinh của trường THPT Hòn Gai
Phải đợi đến khi chuông báo vào lớp của Trường THPT Hòn Gai, chúng tôi mới dám bước tới khu nhà vệ sinh (NVS) của trường này, bới trước đó, khi quan sát trong giờ ra chơi, số lượng học sinh đi vào khu NVS để giải quyết vấn đề “bức xúc” là khá lớn.
Chưa bước chân đến cửa, một mùi khai nồng bốc lên khiến cho bất cứ ai đến đây cũng đều muốn quay trở lại. KVS nam gồm 10 ô tiểu tiện và duy nhất chỉ có một hố tiêu dùng để đi đại tiện. Nếu 2 cậu học sinh rủ nhau ăn 1 bát mì dưới căng tin, chẳng may cùng bị đau bụng thì chỉ có nước 1 cậu đứng ngoài nhấp nhổm mà chờ đợi. Mà không chờ được nữa thì...bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Khu vệ sinh nữ cũng chỉ có 1 hố tiêu, còn bẩn hơn NVS nam với đủ thứ giấy vệ sinh vứt bừa bãi, bồn cầu bị vỡ nát nham nhở.
C, 1 nam học sinh khối 11 trường THPT Hòn Gai tỏ ra bức xúc: “Cả ngôi trường rộng lớn như thế này mà chỉ có 1 khu NVS nhỏ hẹp. Trước đây còn bẩn hơn bây giờ nhiều, chúng em kêu lên nhà trường nên bây giờ còn tốt chán ra đấy!”. Nhìn bãi nước lênh láng dưới sàn nhà, chảy cả ra ngoài khu vệ sinh, chúng tôi tin những điều C nói là sự thật.
Đến khu NVS của trường PTTH Chuyên Hạ Long mới thấy cái sự “tốt chán” của trường THPT Hòn Gai. Cả khu vệ sinh tối om, bịt bùng như 1 cái lô cốt. Đi vào phòng đại tiện phải căng mắt ra mà mò mẫm, nếu ai đó vội vàng vì “bức xúc” quá thì dễ có ngày gặp “tai nạn”. Có tất cả 3 buồng dành để đi đại tiện nhưng thực tế thì chỉ có 2, vì 1 buồng...khoá cửa. Cả 2 buồng còn lại đều không thấy có giấy toilet để sẵn, chỉ thấy những tờ giấy báo, hay giấy vở học sinh vứt tràn ra ngoài xô đựng. Ngoài những nét chung là khai - hôi hám - ẩm thấp, khu NVS này còn có nét riêng đặc biệt là trên các bức tường, hàng loạt những hình vẽ, câu nói tục tĩu (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh) được ai đó tô màu, trang trí rất công phu.
K – dân chuyên lý năm cuối trường PTTH Chuyên Hạ Long nói với chúng tôi rằng, mặc dù đã “kinh qua” hơn 2 năm học nhưng vẫn chưa thể quen được với cái cảm giác khó chịu khi bước vào khu NVS, “mỗi lần phải đi vào trong đó đối với em như một cực hình” – K tâm sự.
Ngoài độ bẩn, NVS của trường THPT Chuyên Hạ Long còn có nhiều hình vẽ, câu viết bậy trông rất phản cảm
Bức xúc nhiều hơn cả là các bạn nữ: “Muốn vào NVS nữ thì phải đi qua khu vệ sinh nam, mà mỗi lần đi qua thì, eo ôi...khiếp hơn cả phòng nữ!” – N (chuyên Anh) cho biết.
Về phần ánh sáng thì khu NVS của trường THCS Trần Quốc Toản có khá hơn, vì chỗ đi tiểu được xây...ngoài trời, không có mái che mưa nắng. Vì vậy nên có câu chuyện vào một ngày không đẹp trời, học sinh ở đây “mót” quá đành phải “đội mưa mà đi”. Lối vào NVS được đắp tạm bợ, nước tiểu lẫn nước dội vệ sinh lúc nào cũng đọng từ ngoài cửa, mưa thì lầy lội, nắng thì bốc mùi. Nhiều học sinh nữ trường này còn phản ánh: Bức tường ngăn giữa phòng vệ sinh nam và nữ quá thấp, cho nên không tránh khỏi những trò nghịch ngợm của một số cậu học trò.
Tình trạng trên cũng không khá hơn tại một số trường tiểu học. Nhiều cháu đã quen với nền nếp sạch sẽ ở nhà đều không dám đi vệ sinh trong trường học. Cháu N.H, học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và được đánh giá là có cơ sở vật chất vào loại tốt nhất tại TP Hạ Long) cho biết, cháu đã học lớp 3 nhưng suốt thời gian học tại trường đến nay, cháu chỉ vào NVS có một lần vì...sợ bẩn!
Nén chờ...
Có một thực tế là hầu hết các trường học đều thiếu khu, buồng vệ sinh. Trong khi các khoản xây dựng trường hàng năm đều được các bậc phụ huynh đóng góp đầy đủ. Thậm chí khi quyết định xây mới hoặc sửa sang khu NVS, nhiều trường đã huy động phụ huynh học sinh đóng góp thêm.
Với sĩ số trên 1.300 học sinh, trường THCS Trần Quốc Toản chỉ có 1 khu NVS ngăn làm 2 khu nam, nữ, đáp ứng cho hơn 600 học sinh trong 1 ca học của trường. Cô Trịnh Thị Viên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Khu NVS này được sửa lại lần cuối từ năm 1993, đến nay dù biết là không đảm bảo vệ sinh nhưng chúng tôi cũng phải để học sinh nén đợi đến cuối năm 2008, khi nhà trường được xây mới hoàn thiện".
Khu nhà vệ sinh của Trường THCS Trần Quốc Toản không có mái che.
Bên cạnh các khoản phí đóng góp xây dựng, mỗi kỳ học học sinh vẫn phải đều đặn đóng tiền vệ sinh. Mỗi trường có mức thu khác nhau, như Trường THPT Hòn Gai thu 40.000 đồng/học sinh/kỳ học. Theo cô Đỗ Thị Thu (Phó Hiệu trưởng) thì trường cũng đã tổ chức thuê đội lao công làm nhiệm vụ dọn vệ sinh tổng thể khu trường học, trong đó có cả công trình phụ. Theo hợp đồng thì đội lao công có trách nhiệm làm việc từ 6h đến 20h hàng ngày, đặc biệt là dọn vệ sinh khu NVS ngay sau mỗi giờ ra chơi. Thế nhưng, những gì PV trực tiếp chứng kiến thì dường như đội lao công đã làm nhiệm vụ ở khu NVS trường này cách đây...nửa tháng.
Cô Thu cũng cho biết thêm, mặc dù đã nhận được ý kiến của học sinh nhưng cũng phải chờ đến khi xây mới khu trường học, theo dự án sẽ khởi công sau khi hoàn thiện khu nhà Unicef vào tháng 9-2008.
Giống như trường Trần Quốc Toản, học sinh trường THPT Hòn Gai cũng phải chờ nhà trường xây dựng khu NVS mới với đúng nghĩa "vệ sinh" của nó. Đây là những trường học ở khu vực thành thị, vậy còn bao nhiêu học sinh trên toàn tỉnh, đặc biệt là vùng nông thôn đang phải chờ đợi để có được những khu NVS thực sự vệ sinh? Bao nhiêu học sinh đã, đang, và có nguy cơ mắc bệnh do sử dụng NVS không đủ tiêu chuẩn, dẩn tới sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng tới việc học tập?
| Phụ huynh và học sinh nói gì? Chị L.T.L, phụ huynh có con học tại trường THPT Chuyên Hạ Long: Có lần tôi để ý thấy sắp đến giờ học rồi, con gái dắt xe đi học, nhưng dựng xe ngoài ngõ đi vội vào nhà vệ sinh, lúc ra tôi hỏi: con lên trường đi cũng được chứ sao? Nó nói: "Con không đi ở nhà thì lên trường con không giám đi đâu, vì nhà vệ sinh ở trường rất bẩn, vào đến cửa là đã buồn nôn rồi!". Tôi nghe mà cảm thấy thương con bé, liệu khi nhịn như vậy có ảnh hưởng đến sức khoẻ không, con bé có tập trung nghe giảng không khi đang bị ức chế. Kính mong nhà trường có biện pháp khắc phục tình trạng trên, để các cháu chú tâm vào việc học tập chứ không lúc nào cũng thấp thỏm chờ hết giờ học để nhanh chóng về nhà đi vệ sinh thì ảnh hưởng rất lớn việc học của các cháu. Chị L.T.H, phụ huynh một học sinh học tại trường THCS Trần Quốc Toản: Tôi nghe con trai về nhà kêu rất nhiều, lớp học của thằng bé nằm ngay gần nhà vệ sinh của trường, mỗi khi mùi hôi ở đây bốc lên là cả lớp không sao tập trung học được, đứa thì bịt mũi, đứa đưa tay phẩy. Hôm trước tôi đi họp phụ huynh cho cháu, tôi cũng hiểu phần nào nỗi khổ của bọn trẻ, chỉ ngồi họp có gần 2 giờ đồng hồ thôi mà tôi đã không sao chịu nổi rồi cũng chỉ muôn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc buổi họp để ra ngoài. Khổ thân bọn trẻ, học tập trong môi trường như vậy thì làm sao có thể tập trung được đây? Em N.V.Đ học sinh trường THPT Hồng Gai: Bọn em được ra chơi giữa giờ khoảng 10 phút khi đó chỉ nhanh nhanh làm sao chạy từ tầng 3 xuống nhà vệ sinh của trường để đi vệ sinh. Song vì nhà vệ sinh quá bé không đủ chỗ lên bon em phải xếp hàng chờ. Tại đây mùi hôi bốc lên rất khó chịu nhiều khi thấy buồn nôn, nhưng vẫn phải bịt mũi xếp hàng để đi vệ sinh chứ không thì không chịu được... |