Nhầm

Chị vừa như vồn vã, vừa như có điều gì rất cần chia sẻ gọi to “Này, đi đâu đấy?”. Tôi cũng vào loại hay chuyện, nên miệng trả lời, chân dừng bước. Chị áp tới, bức bối kể: Vừa mới đóng tiền điện thoại di động cách đây 3 ngày, thế mà hôm nay lại có 1 em đến thu tiền. Thế có bực không cơ chứ? Sao lại có chuyện lạ thế? Những người nghe xung quanh góp lời. Chị chạy vào nhà, xoè ra tờ hoá đơn thu tiền ghi ngày 9-3-2012, rồi lại ào ào nói: May quá cơ, nhờ giữ lại tờ hoá đơn này chứ không hôm nay vừa mất thời gian cãi nhau, mà có khi lại mất tiền lần nữa nếu không giữ lại tờ hoá đơn.

Chị kể, nhân viên thu tiền rất dõng dạc bảo, đóng tiền rồi thì hoá đơn đâu. Hớt hải chạy vào nhà lục tìm được tờ giấy ấy ra đã thấy em nhân viên viết xong tờ hoá đơn thu tiền mới. Chị căn vặn: Hoá đơn đây, sao lại vẫn viết tờ thu tiền nữa. Em nhân viên đáp chỏng lỏn: Nhầm.

Ngay sau ngày nghe câu chuyện bà chị hàng xóm, tôi dẫn cô em mới ở quê ra đi một  “đại siêu thị”. Loay hoay một hồi nhặt lên, để xuống, rồi lại nhặt lên, hai chị em đẩy một xe hàng chủ đạo là bột giặt và nước rửa bát đi ra quầy thanh toán. Chẳng hiểu thế nào, tôi lại cẩn thận mở tờ hoá đơn dài như sớ ra kiểm tra sau khi đã trả tiền. Lạ quá, rõ ràng chỉ có 1 quả thanh long, nhưng trên hoá đơn in làm 2 dòng. Vậy tức là 2 quả còn gì. Chị em tôi đẩy hàng trở lại quầy thanh toán, giơ 1 quả thanh long và tờ hoá đơn... Em nhân viên xem lại, rồi bảo: Nhầm.

Đâu chỉ có thế, còn biết bao sự nhầm chẳng biết bực vào đâu. Ví như, đang thiu thiu ngủ, bỗng điện thoại réo chuông, vừa a lô đã có giọng lảnh lót “T à, mày hẹn tao sao không đến?”. Lịch sự đáp “Chị nhầm rồi”. Vậy là đầu kia ngắt máy cái rụp. Lại nữa, có lần đang đi bộ ở đường, bỗng bị đập vai đau điếng. Chưa định thần xem ai thì người đập vai lên tiếng “Ối, nhầm”, rồi lại dửng dưng đi tiếp.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục