Tiếp nối truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động từ thiện vì cộng đồng; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ không ngừng được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kết nối những tấm lòng
Bên cạnh nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội phụ nữ Quảng Ninh luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ. Bắt đầu từ chương trình “Kết nối những tấm lòng nhân ái chung tay giúp phụ nữ nghèo”, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực đẩy mạnh, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng chung tay giúp sức hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân nữ tỉnh, CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo tỉnh duy trì đều đặn các chương trình xã hội, từ thiện tặng quà, hỗ trợ vốn, giống cho hội viên phụ nữ nghèo tại nhiều địa phương trong tỉnh phát triển kinh tế.
Chị Lê Thị Thuý Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên CLB Phụ nữ hướng về biên giới, biển đảo chia sẻ: Thành viên của CLB tuy đến từ các đơn vị khác nhau song đều có điểm chung là tấm lòng thiện nguyện, sẵn sàng sẻ chia với những phụ nữ gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Không chỉ tự đóng góp kinh phí để hoạt động từ thiện, các thành viên của CLB còn tích cực huy động thêm các nguồn khác với mong muốn giúp đỡ được nhiều hội viên vượt khó vươn lên. Trong mỗi chuyến đi, cùng với việc tặng quà hỗ trợ, các thành viên còn chủ động giới thiệu cho chị em xây dựng mô hình kinh tế mới, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để chị em cùng thực hiện.
Một trong những hoạt động rất ý nghĩa, mang lại niềm vui cho các hội viên nghèo mà các cấp Hội đã và đang triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua là cuộc vận động xây “Mái ấm tình thương” do Trung ương Hội phát động. Chị Bùi Thị Loan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đầm Hà cho biết: Hằng năm, Hội đều tiến hành rà soát, thống kê những hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện xây nhà ở để lập kế hoạch giúp đỡ. Để gây quỹ, từ Huyện hội cho đến cơ sở đều linh hoạt các hình thức vận động. Theo đó, các chị em sẽ chủ động kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia giúp đỡ; phát động các tổ nữ công trong đơn vị ủng hộ ngày lương; ở các chi, tổ phụ nữ thì duy trì mô hình “Lợn nhựa tiết kiệm”. Các cơ sở Hội còn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trên địa bàn huy động nhân dân tham gia ủng hộ vật liệu xây dựng, ngày công...
Vào các dịp lễ, Tết, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân chiến sĩ đang công tác tại biên giới, biển đảo...
Thắp lên nhiều niềm vui
Thực hiện phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh huy động các đơn vị trên địa bàn tổ chức hiệu quả chương trình “101 cách thoát nghèo”. Qua đó, đã hỗ trợ 12 hộ nghèo với tổng số tiền 180 triệu đồng tại huyện Ba Chẽ, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên... Đồng thời, tiếp tục hoạt động uỷ thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT cho hội viên vay vốn; giải ngân 8,918 tỷ đồng cho 1.181 lượt hội viên phụ nữ vay từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo, nguồn vốn VIE để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chị Nguyễn Thị Hương, tổ 8, khu Nam Sơn, phường Nam Khê, TP Uông Bí cho biết: Một mình tôi nuôi hai cháu nhỏ mà lương nhân viên phục vụ ở nhà hàng chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng, không đủ tiền cho các cháu đi học. Được Hội Phụ nữ và CLB Doanh nhân nữ của thành phố tặng con bê trị giá 15 triệu đồng, mẹ con tôi mừng lắm. Để tiết kiệm tiền cho các con ăn học, tôi cố gắng chăm nuôi bê thật tốt, hơn một năm nay, con bê đã lớn hơn rất nhiều.
Trong năm 2015, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa 18 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 365 triệu đồng. Đặc biệt, sau đợt mưa lụt cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015, Hội LHPN tỉnh đã vận động nguồn lực từ Dự án Nhà chống lũ hỗ trợ xây mới và sửa chữa 24 ngôi nhà cho các hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP Hạ Long, TP Uông Bí, TP Cẩm Phả với kinh phí trên 1,38 tỷ đồng. Đồng thời, huy động cán bộ, hội viên trực tiếp giúp các gia đình bị ảnh hưởng dọn vệ sinh nhà cửa, ủng hộ thực phẩm, quần áo, vật dụng gia đình để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Cuối tháng 12 vừa qua, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với Dự án Nhà chống lũ hoàn thành việc khảo sát hỗ trợ xây mới 13 nhà cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao tại xã Đại Thành, huyện Tiên Yên với trị giá 420 triệu đồng.
Những ngày đầu năm 2016, tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bình, tổ 23, khu 4, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, một trong 5 hộ được Hội Phụ nữ thành phố hỗ trợ xây “Mái ấm tình thương”, bước chân vào ngôi nhà, chúng tôi không chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan toả từ ánh mắt, nụ cười của mỗi thành viên trong gia đình mà hiểu rằng mái ấm ấy chính là nơi khởi đầu mới khích lệ họ tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn để có một cuộc sống ổn định.
Không giấu nổi sự xúc động, bà Bình chia sẻ: Chồng tôi mất từ lâu, tôi lại ốm đau suốt, vợ chồng con trai lớn công việc cũng bấp bênh, cháu thứ hai vẫn đi học, bao năm ở trong ngôi nhà xuống cấp nhưng điều kiện gia đình khó khăn nên đành để vậy. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Hội Phụ nữ thành phố đã động viên, hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Phụ nữ phường tạo điều kiện cho chúng tôi vay vốn để thêm thắt xây dựng nhà mới. Nghĩ lại căn nhà cũ tường nứt thành khe, những ngày bão gió cả nhà phải sơ tán sang hàng xóm để ở nhờ mà Tết này được quây quần cùng các con trong ngôi nhà mới khang trang, tôi hạnh phúc lắm.
Với tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia thông qua những việc làm thiết thực, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh không chỉ giúp phụ nữ nghèo có thêm nghị lực vượt qua khó khăn mà còn thắp lên cho họ niềm tin và hy vọng bước đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Nguyễn Dung