Thôn Khe Lẹ (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) năm nay được đón mùa xuân mới trong niềm vui đặc biệt. Toàn bộ các hộ dân được chuyển về khu nhà mới, khang trang. Ai cũng hồ hởi, quyết tâm đẩy lùi cái nghèo, vươn lên với tâm thế tràn đầy niềm tin vào tương lai hạnh phúc...
Chỉ vài năm trước, khi vẫn còn sống trong căn nhà ọp ẹp dưới tán những cây trám già cỗi, chị Lý Thị Nga lúc nào cũng buồn rầu, lo lắng. Thôn Khe Lẹ nơi gia đình chị sinh sống chỉ có 35 hộ dân thưa thớt, ấy thế mà đến 28 hộ thuộc diện nghèo, còn lại thì cũng cận nghèo; lại nằm trọn trong vùng đất có nguy cơ sạt lở cao. Thậm chí có những ngôi nhà chỉ qua vài đợt mưa lớn đã bị dòng nước cuốn sạt cả sân, làm những thân cây lớn trơ gốc nghiêng ngả như chực đổ sập lúc nào không hay.
Chẳng những vậy, dòng suối sâu vắt ngang con đường độc đạo dẫn vào Khe Lẹ luôn cuồn cuộn khiến việc đi lại trở nên khó khăn, nguy hiểm. Thế nhưng chị Nga cũng như các gia đình trong thôn, đều vì nghèo khó mà tiếp tục gắn bó với mảnh đất, căn nhà của họ, trông chờ vào sự hỗ trợ của địa phương.
Những trăn trở của chị Nga cũng như người dân Khe Lẹ đã được tháo gỡ dứt điểm bằng Đề án “Di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025”. Theo đó, toàn bộ người dân được hỗ trợ di chuyển ra nơi ở mới để xây dựng khu dân cư tập trung, an toàn và văn minh hơn. Mỗi gia đình được cấp miễn phí 250m2 đất/hộ, hỗ trợ kinh phí làm nhà và công trình phụ trợ; được cung ứng gạch xây nhà loại tốt, giá rẻ và trả chậm trong 1 năm.
Anh Sằn Chi Nàm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Lẹ, tâm sự: Khi mới nghe phong thanh về chính sách hỗ trợ, bà con trong thôn đều mang tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì đã có chính sách hỗ trợ cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho chính mình; nhưng lại lo vì xây nhà, thay đổi nếp sống là chuyện lớn cả đời người mà bà con chưa từng nghĩ tới. Nhờ có các cán bộ huyện, xã thường xuyên bám địa bàn, kịp thời động viên, giải thích cho chúng tôi thấy rõ sự cần thiết của việc chuyển nhà để đảm bảo an toàn tính mạng của chính gia đình. Đồng thời hiểu được cái lợi của mô hình khu dân cư tập trung, thuận tiện cả điện, đường, trường, trạm sẽ là hướng xóa đói giảm nghèo bền vững.
Thế là cả thôn Khe Lẹ đều đồng thuận cao theo chủ trương chung. Có hộ bán hết keo, bán cả trâu, mạnh dạn vay ngân hàng quyết tâm xây dựng nơi ở mới, đời sống mới. Tháng 10/2017, mặt bằng khu dân cư mới được hoàn thành san gạt, sẵn sàng thi công xuống móng. Từ ngày 10/12/2017, dự án xây dựng khu dân cư tập trung ở Khe Lẹ chính thức được khởi công đồng loạt, đến 30/12/2018 thì hoàn thành. Toàn bộ 35 căn nhà được xây thống nhất theo mẫu nhà nông thôn mới, đảm bảo tiêu chuẩn quy định “3 cứng”: Nền cứng, khung cứng, mái cứng. Hệ thống đường đi lại, rãnh thoát nước, đường nước hợp vệ sinh, điện sinh hoạt... đều hoàn thiện đúng kế hoạch bàn giao. Không lâu nữa, trên khoảng đất trống đối diện với 2 dãy nhà mái ngói đỏ tươi, khu chuồng trại tăng gia, ruộng trồng rau màu của bà con sẽ được hình thành, vừa đảm bảo tách biệt khu nhà ở, vừa thuận tiện cho việc tưới tiêu, chăm sóc.
Ngày khánh thành khu dân cư, bước vào nhà mới, cả thôn đều hân hoan, tưng bừng như trong ngày hội. Các nhà rủ nhau dậy sớm, cùng nổi lửa nấu cỗ với đủ các món truyền thống của đồng bào Dao Thanh Phán. Nam, nữ thì nô nức tập múa, tập hát, cùng mặc lên người những trang phục truyền thống nhiều sắc màu và chào đón lời chúc mừng của các đại biểu đến thăm hỏi, chung vui. Nhịp sống mới ở Khe Lẹ đang bắt đầu đâm chồi mạnh mẽ như hàng cây dổi xanh mướt được trồng dọc theo tuyến đường bê tông của thôn hướng thẳng về phía con đường lớn.
Hoàng Giang
[links()]