“No ba ngày Tết”... Các cụ ngày xưa thường nói như vậy. Với tôi có cái Tết lại bị đói... Cũng là một kỷ niệm khó quên trong đời làm báo của mình.
Sự thể là thế này: Hiệp định Paris được ký kết ngày 27-1-1973 đúng vào dịp Tết Quý Sửu.
Sau những ngày tháng bị giặc Mỹ ném bom đánh phá vô cùng ác liệt, được ngày Tết yên bình, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh lúc đó liền tranh thủ đi thăm và chúc Tết bà con các dân tộc huyện Hoành Bồ. Tôi được toà soạn Báo Quảng Ninh phân công đi tháp tùng đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ để đưa tin phản ánh về sự kiện này. Văn phòng Tỉnh uỷ báo cho tôi biết ngày giờ, lịch trình đồng chí Bí thư đi thăm huyện Hoành Bồ. Sáng sớm mùng một Tết, tôi đến nhà đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Bến phà Hòn Gai (ngôi nhà cũ Pháp xây đến nay đã trên 100 năm, hiện là cơ quan làm việc của Chi cục Hải quan Hòn Gai, trụ sở cũ của Đài PT-TH Quảng Ninh). Vì phải có mặt từ sớm, nên tôi chưa kịp ăn lót dạ ở nhà.
Đúng 6 giờ sáng mùng một Tết, đồng chí Nguyễn Đức Tâm cùng cả đoàn lên xe qua phà sang Bãi Cháy để đi Hoành Bồ. Ở Hoành Bồ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hoàng Cư và các đồng chí trong Huyện uỷ Hoành Bồ đã chờ sẵn đón đồng chí Nguyễn Đức Tâm ở văn phòng Huyện uỷ. Đồng chí Hoàng Cư báo cáo với đồng chí Nguyễn Đức Tâm về chương trình, địa danh nơi đồng chí đến chúc Tết bà con các dân tộc, phân công đồng chí Ngoạn, Phó Chủ tịch huyện đưa đoàn đi.
Được đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đến thăm và chúc Tết, bà con ở xã Sơn Dương, Bằng Cả, Tân Dân, Quảng La... rất phấn khởi, coi đây là một điều may mắn năm mới hiếm có, chắc chắn một năm mới sẽ ăn nên làm ra, đem lại nhiều hạnh phúc, thịnh vượng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đi đến đâu cũng được bà con đón tiếp rất thân tình, bày cỗ sắp bánh mời đoàn ăn Tết cùng bà con. Nhưng vì lịch trình đi nhiều nơi, tranh thủ Tết ngừng ném bom, vả lại còn kịp trưa về Huyện uỷ để gặp gỡ, chúc Tết lãnh đạo huyện Hoành Bồ nên đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ thăm hỏi, chúc Tết bà con rồi lại đi ngay.
Chúng tôi trong đoàn tháp tùng đồng chí Bí thư cũng bị cuốn đi, chẳng ai ăn uống gì nên rất đói mệt. Ba, bốn giờ chiều, đoàn mới về đến Quảng La. Đói quá, một đồng chí trong đoàn có sáng kiến đề nghị đồng chí Bí thư cho cả đoàn dừng ở Ban Chỉ huy nông trường để nghỉ. Vì không có trong chương trình đón đoàn nên các đồng chí trong Ban Chỉ huy nông trường rất lúng túng, bị động. Anh em phải đi vét hết bánh kẹo và chặt cả mía, đu đủ đang trồng để tiếp đãi đoàn. Gần cả ngày đi từ sáng sớm, không ăn uống gì rất đói và mệt, nhưng được các đồng chí ở nông trường Quảng La tiếp đãi mía và đu đủ nên mọi người đã thấy hồi phục. Đồng chí Hoàng Cư và các đồng chí trong lãnh đạo huyện Hoành Bồ ở nhà Huyện uỷ bày mâm cỗ từ trưa chờ đón đoàn về, chưa thấy nên chẳng ai dám ăn. Đến 6 giờ tối, cả đoàn mới về đến Huyện uỷ. Đói và mệt. Nhưng cả khách và chủ đều rất vui. Một cái Tết đầy kỷ niệm đến bây giờ đối với tôi.
Nguyễn Viết Khai, Nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh