Chúng tôi đến thôn 2, xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) đúng ngày bà con làm đường liên thôn hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên con đường đang được làm nền thấp thoáng màu áo xanh bộ đội xen lẫn bà con trong thôn.
Ở gần cuối con đường, một số chiến sĩ đang ghép các tấm cốt pha bằng sắt để chuẩn bị đổ bê tông, tôi tiến tới bắt chuyện với chiến sĩ trẻ Tạ Vĩnh thắng, Đại đội 14, Trung đoàn B3. Đơn vị của Thắng hiện đang đóng quân ở Quảng Đức là xã vùng biên giới Hải Hà, vuốt những giọt mồ hôi đọng trên trán, Thắng tâm sự: “Ở nhà em được bố mẹ chiều lắm, có phải làm việc gì nặng nhọc đâu. Mới đầu làm đường cũng thấy đau mỏi hai vai, nhưng dần quen đi bây giờ lại thấy vui anh ạ”. Nhìn các chiến sĩ trẻ cũng tay bay, tay thước, nhiều người mặt còn trẻ măng mà làm không kém gì những người thợ làm đường chuyên nghiệp. Thượng uý Nguyễn Trọng Điệt chỉ huy Đại đội 14, Trung đoàn B3 cho chúng tôi hay: “Chúng tôi đã có gần 1.000 ngày công giúp bà con 6 xã ở Hải Hà như Quảng Minh, Quảng Điền, Quảng Thắng, Quảng Long, Quảng Trung, Phú Hải làm đường. Đã có gần 2.000m đường liên thôn có công sức của người lính, đảm bảo đường có chiều rộng 3,5m, bê tông dày 15cm đạt tiêu chuẩn đường nông thôn mới. Ngoài giúp bà con làm đường Trung đoàn chúng tôi còn giúp 2 hộ nghèo ở xã Quảng Hợp, Quảng Thành làm nhà mới và giúp xã Quảng Thắng xây kênh mương”.
Suốt chiều dọc con đường đang thi công thật đông vui. Ông Nguyễn Văn Mầm, thôn 3, xã Quảng Minh vừa nhìn các chiến sĩ làm đường vừa vui vẻ nói: “Vợ chồng tôi năm nay đều đã 80 tuổi cả rồi, không biết chúng tôi còn đi trên con đường này được bao lâu nữa. Mấy hôm trước xã vận động bà con đóng góp 500.000 đồng/khẩu để làm đường, vợ chồng tôi chỉ có hai ông bà già sống với nhau, lại chẳng có hưu trí nên có người bảo ưu tiên không phải đóng góp nhưng chúng tôi vẫn tham gia đầy đủ như mọi người. Lớp trẻ hăng hái như vậy, người già chúng tôi không góp công góp sức sao được”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoắn, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Minh cho biết: “Để làm con đường này, nếu không có sự nhiệt tình của bà con vừa đóng tiền, vừa hiến hàng nghìn m2 đất và sự giúp đỡ về công lao động của các chiến sĩ bộ đội thì đường không thể xong được. Vì thôn chỉ được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mà tổng đầu tư của con đường ước tính gần 1 tỷ đồng”.
Mấy hôm trước tôi cũng được chứng kiến các chiến sĩ Trung đoàn B3 xây mương dẫn nước vào đồng giúp bà con xã Quảng Thắng. Trước đây các tuyến kênh mương của thôn 2 và thôn 3 của xã chưa được cứng hoá, nên việc dẫn nước vào đồng gặp nhiều khó khăn, nước từ đầu mương dẫn đến các cánh đồng bị thẩm thấu quá nửa, thành thử hàng trăm ha ruộng hoa màu của bà con luôn kém năng suất. Bà con được hỗ trợ 160 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để làm mương, xã lại huy động người dân đóng góp số tiền tương đương như thế nữa mua thêm vật liệu gạch, xi măng, cát, rồi nhà nhà vận động những người có sức khoẻ trong gia đình cùng ra lao động. Các chiến sĩ Trung đoàn B3 thì giúp thôn hơn 100 ngày công. Vậy là tuyến mương dài hơn 500m kéo dài từ tuyến mương chính của xã xuống thôn 2 và thôn 3 đã hình thành đang chờ đưa vào sử dụng, đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ vụ đông xuân năm nay cho 200 hộ của xã chẳng lo gì thiếu nước.
Đến nay hàng trăm con đường liên thôn và kênh mương của Hải Hà đã được cứng hoá, giúp Hải Hà đẩy nhanh hơn việc xây dựng nông thôn mới, trong số đó, có nhiều công trình thắm đượm tình quân dân.
Công Thành