Hành trình về với các “địa chỉ đỏ” của các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Đó không chỉ là dịp để tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là cách hun đúc tinh thần yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Mới đây, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức hành trình tri ân về với vùng đất lửa Quảng Trị và Nghệ An. Mỗi điểm dừng chân là một lần lật giở những trang sử vàng, nhắc nhớ về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Nằm giữa không gian đại ngàn, nghĩa trang rộng khoảng 40ha, các phần mộ được sắp xếp trang nghiêm, ngay ngắn. Nhiều ngôi mộ đã có tên, nhưng cũng còn không ít phần mộ chưa xác định được danh tính.
Trong không khí trang nghiêm, từng bước chân của các đại biểu như chậm lại. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời tri ân, mà còn là sự kết nối giữa hiện tại với quá khứ, giữa những người đang sống trong hòa bình với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường Trường Sơn (đường mòn Hồ Chí Minh) giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là huyết mạch nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Trên tuyến đường dài gần 2.000km này, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong đã vượt qua muôn vàn gian khổ, đối mặt với bom đạn ác liệt để vận chuyển lương thực, vũ khí, chi viện cho chiến trường.
Nhiều người trong số họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mới mười tám, đôi mươi. Có những chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn. Theo thống kê, hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hơn 32.000 người bị thương và nhiều người bị nhiễm chất độc da cam. Trong đó, có hàng nghìn người con của Quảng Ninh đã ngã xuống hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường.
Rời Nghĩa trang Trường Sơn, đoàn tiếp tục hành trình đến với Thành cổ Quảng Trị - di tích quốc gia đặc biệt gắn liền với 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt năm 1972. Đây được xem là một trong những trận chiến bi tráng nhất trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của dân tộc.
Trong suốt 81 ngày đêm, khu vực Thành cổ với diện tích chỉ hơn 3km² đã phải hứng chịu khoảng 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải đối mặt với sức công phá khủng khiếp của hàng trăm tấn bom đạn. Dù vậy, quân và dân ta vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu đến cùng để giữ vững từng tấc đất. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại đây. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất, làm nên một biểu tượng bất khuất của tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, Thành cổ Quảng Trị đã trở thành địa chỉ đỏ thiêng liêng. Những dấu tích còn lại của tường thành, cổng thành, hào lũy được bảo tồn, tôn tạo. Đài tưởng niệm với biểu tượng ngọn lửa cao 8,1m là hình ảnh nhắc nhớ về 81 ngày đêm chiến đấu oanh liệt. Không gian xanh mát, yên bình hôm nay càng làm nổi bật giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương.
Trong hành trình tri ân, đoàn cũng đến dâng hương tại nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Ngôi mộ của Đại tướng nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phía trước là biển, phía sau là núi, mang vẻ đẹp giản dị mà trang nghiêm. Hằng ngày, nhiều đoàn khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, vẫn tìm về đây để tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân đối với người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình là Đền Chung Sơn, nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người, tại xã Kim Liên (Nghệ An). Công trình được khánh thành năm 2020, thể hiện tình cảm thiêng liêng của nhân dân cả nước đối với vị lãnh tụ kính yêu. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Mỗi lần trở về quê Bác là một lần nhắc nhở các thế hệ tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đàm Huy Đắc, cho biết: Hằng năm, Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức các chuyến hành trình về nguồn không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc. Qua đó, các CCB tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu trong các phong trào thi đua; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Những “địa chỉ đỏ” mà các chuyến hành trình hằng năm của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh như: Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị hay quê hương Bác Hồ... không chỉ là điểm đến tri ân, mà còn là những “trường học sống” về lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc để các cán bộ, hội viên CCB Quảng Ninh hôm nay tiếp nối và phát huy hơn nữa trong các phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước.