Những điều đặc biệt về 2 nữ thủ khoa nghèo

Mỗi em một hoàn cảnh, nhưng có điểm chung là nghị lực vượt khó, vươn lên học tập, trở thành thủ khoa của Trường Đại học Y Thái Nguyên và Trường Đại học Hạ Long. Câu chuyện về 2 nữ thủ khoa nghèo này đáng được tuổi trẻ hôm nay học tập, noi theo.

Đại diện Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long trao quyết định đỡ đầu sinh viên Phùn Tài Múi, Trường Đại học Hạ Long.
Đại diện Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long trao quyết định đỡ đầu sinh viên Phùn Tài Múi, Trường Đại học Hạ Long.

* Cô bé mồ côi đỗ thủ khoa của Trường Đại học Hạ Long

Đó là Phùn Tài Múi,  sinh năm 1997 tại vùng quê nghèo xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu). Khi chúng tôi hỏi về tuổi thơ của mình, đôi mắt Múi bỗng ngấn nước. Múi kể rằng, em sinh ra trong gia đình nông dân nghèo có 2 chị em. Ngoài 4 sào ruộng mỗi năm 2 vụ, bố em còn đi làm thuê hoặc khai thác lâm sản trên núi. Cuộc sống tuy còn thiếu thốn nhưng hạnh phúc. Bước ngoặt xảy ra với gia đình khi một ngày bố em lên rừng bị rắn độc cắn vào chân. 3 ngày sau bố em qua đời. Khi ấy, em mới 3 tuổi, em trai mới 10 tháng tuổi... Từ đó gánh nặng trên vai mẹ em càng nhiều lên. Hàng ngày mẹ em lúc ra đồng làm ruộng, lúc lên núi kiếm cây thuốc với mong ước các con được ngày 2 bữa cơm no. 1 năm sau thì mẹ em đi bước nữa. Cứ tưởng cuộc sống có thêm một người đàn ông trong gia đình thì sẽ đỡ khổ hơn, nào ngờ mẹ em lại càng thêm vất vả. Bố dượng em không chịu làm ăn, chỉ suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Rượu vào là dượng lại đánh 3 mẹ con em. Thân thể cả 3 mẹ con vết bầm tím cũ chưa lành thì lại có thêm vết thâm tím khác. Không chịu đựng được nữa, vào một đêm tối trời khi dượng đang say rượu, mẹ đã lén lút đưa 2 chị em về ở với ông bà nội rồi bỏ đi biệt tích. Từ đó, chị em Múi coi như mồ côi cả cha mẹ, sống với ông bà trong cảnh nghèo khó bám riết.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Phùn Tài Múi lại là cô bé ham học tập từ thủa nhỏ. Đến năm em học lớp 3, khi biết sức lực đã cạn, không thể chăm lo được cho 2 đứa cháu nội côi cút, ông bà em đã làm hồ sơ xin cho 2 chị em vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh. Cuộc sống của em từ đó đã thay đổi hẳn. Từ khi được nhận vào Trung tâm, em được đi học, được sắm đầy đủ đồ dùng học tập, có bạn bè. Không phụ lòng các mẹ ở Trung tâm, em học ngày càng tiến bộ. Cuối năm lớp 9, em thi đỗ vào Trường THPT Hòn Gai. Học tập tại đây, em được thầy cô, bạn bè giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, nên em càng hăng say học tập hơn, trở thành học sinh có thành tích cao của lớp. Năm lớp 12, em đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử. Kỳ thi đại học năm 2015, em đạt 24 điểm, Khoa Quản lý văn hoá, Trường Đại học Hạ Long, đỗ thủ khoa. Cảm mến sự nỗ lực của em, lãnh đạo Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long đã nhận đỡ đầu em với mức 1 triệu đồng/tháng cho đến khi ra trường. Múi tâm sự: “Em rất cảm ơn các mẹ ở Trung tâm đã luôn ở bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ để em trưởng thành như ngày hôm nay. Mục tiêu của em là học thật tốt để có việc làm ổn định. Dẫu biết rằng, phía trước còn nhiều chông gai, nhưng em tin, nếu quyết tâm thì mình sẽ làm được...”.

Phạm Thu Trang trao đổi kinh nghiệm vượt khó, học giỏi của mình tại chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh” do BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ chức, tháng 11-2015.
Phạm Thu Trang trao đổi kinh nghiệm vượt khó, học giỏi của mình tại chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh” do BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ chức, tháng 11-2015.

* Ước muốn trở thành bác sĩ giỏi

Tương tự như Phùn Tài Múi, Phạm Thị Trang, tốt nghiệp thủ khoa của Trường Đại học Y Thái Nguyên, cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. Bố mẹ Trang vốn là công nhân, nhưng vì thu nhập quá thấp, nên đã bỏ về làm ruộng ở tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh (TP Uông Bí). Do đẻ tới 5 con, nên dù đầu tắt, mặt tối quanh năm, suốt tháng, bố mẹ cũng chỉ gắng lo cho chị em Trang được 3 bữa cơm no. Mới 10 tuổi, Trang đã mất mẹ do bị bệnh ung thư, để lại cho mấy bố con khoản nợ lớn tiền thuốc chữa bệnh. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì 2 năm sau đó, em gái Trang lại qua đời vì tai nạn giao thông. Nỗi đau quá lớn khiến bố Trang khuỵu xuống, chỉ mấy ngày mà tóc đã bạc trắng. Kể từ ấy, cuộc sống của gia đình Trang ngày càng khó khăn do bố sức yếu không làm thêm được nhiều. Biết gia cảnh mình thiếu thốn, Trang chỉ dám xin tiền bố mua những đồ dùng thật cần thiết cho học tập. Tuổi thơ đến trường của Trang thiếu thốn đủ bề nhưng em luôn cố gắng vươn lên học tập tốt.

Đến tận bây giờ, Phạm Thu Trang vẫn nhớ như in những ngày ôn thi hay kiểm tra mà nhà mình đang vào vụ gặt, vụ cấy. Bởi phải phụ giúp bố, nên thời gian học sẽ không được nhiều. Lắm hôm nhiều bài tập về nhà, em phải thức suốt đêm mới làm xong. Tuy không có điều kiện đi học thêm, nhưng là người có chí, lại học giỏi, nên em được các thầy cô và bè bạn rất quý mến. Cô giáo chủ nhiệm thường đến tận nhà động viên, nên em lại càng thêm nghị lực để vượt qua. Sau bao ngày miệt mài ôn luyện, em đã thi đỗ vào Trường đại học Y Thái Nguyên với số điểm rất cao. Sau 4 năm học tập, Trang ra trường với tấm bằng thủ khoa và được nhận về làm việc tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Phạm Thu Trang bộc bạch: “Mẹ em mất vì bệnh ung thư, nên ngay từ nhỏ em đã ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh, cứu người. Nay em đã trở thành bác sĩ, em nguyện sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, giữ vững y đức để không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của gia đình”.

Quang Minh

Cùng chuyên mục