* Tâm huyết với sự nghiệp trồng người ở vùng cao
Năm 2006 tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh (nay là Đại học Hạ Long) cô giáo Hoàng Thị Thuỷ được nhận công tác về Trường Mầm non Quảng Minh (huyện Hải Hà). Sau đó theo sự phân công, cô về dạy ở Trường Mầm non Quảng Điền, rồi Trường Mầm non Quảng Đức cho đến nay.
Những nơi cô dạy học đều là những xã vùng cao, khó khăn của huyện Hải Hà. Cô giáo Hoàng Thị Thuỷ nhớ lại: “Vừa mới ra trường, được tin tưởng tuyển dụng nên tôi rất vui mừng. Nhưng thực tế về công tác rất khác khi được đào tạo ở trường. Trường Mầm non Quảng Minh phải nhờ nhà văn hoá thôn; đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ đều thiếu thốn. Phụ huynh thì chưa quan tâm cho con em ra lớp. Đồng lương cho giáo viên khi đó rất thấp… Trường Mầm non Quảng Đức thì thuộc xã 135, người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, trình độ dân trí, điều kiện kinh tế còn thấp. Do bất đồng ngôn ngữ, nên việc tuyên truyền phụ huynh cho trẻ ra lớp gặp rất nhiều khó khăn...”.
Khó khăn là vậy, nhưng với lòng yêu nghề, yêu trẻ, cô đã nỗ lực vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh thường xuyên nâng cao kiến thức chuyên môn, cô còn nhờ đồng nghiệp, người dân hướng dẫn và tự học tiếng Dao. Chỉ sau 3 tháng, cô đã có thể nói chuyện, giao tiếp bằng tiếng Dao. Từ đó, mỗi lần phụ huynh đưa đón con em tới lớp, cô kết hợp tuyên truyền về việc chăm sóc, giáo dục trẻ khoa học, lợi ích của việc cho trẻ đến trường. “Việc dạy dỗ trẻ mầm non không đơn giản chỉ là trông trẻ để bố mẹ các bé có thời gian đi làm như nhiều người vẫn nghĩ. Với tôi đó là một công việc vô cùng ý nghĩa, bởi cách giáo dục của cô giáo, của nhà trường sẽ góp phần hình thành nhận thức, thói quen của trẻ, tạo nền tảng để trẻ phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo. Bởi vậy, tôi thường xuyên tìm hiểu những phương pháp phù hợp với từng bộ môn, từng đối tượng trẻ, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách chủ động, sáng tạo, tạo môi trường phong phú cho trẻ hoạt động tích cực, gây hứng thú trong học tập. Qua đó đã tạo được sự tin tưởng của người dân, vì vậy tỷ lệ trẻ đến lớp đạt cao” - cô giáo Hoàng Thị Thuỷ chia sẻ.
Với những thành tích đạt được, cô giáo Hoàng Thị Thuỷ đã được nhiều cấp, ngành biểu dương khen thưởng. Đặc biệt, dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, cô đã được tôn vinh là nhà giáo tiêu biểu của tỉnh.
* Chú trọng “chất lượng thật, thành tích thật”
Với 32 năm công tác trong ngành Giáo dục, riêng 5 năm gần đây là Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long), thầy giáo Lưu Hải Tiền đã mang về cho trường nhiều danh hiệu đáng tự hào. Dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, thầy giáo Lưu Hải Tiền đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Với phương châm “chất lượng thật, thành tích thật”, ngay từ đầu mỗi năm học, thầy lại cùng với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, nhằm kiểm tra, đánh giá, xếp loại, từ đó có biện pháp thích hợp cho từng đối tượng. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được nâng cao. Hằng năm, số học sinh có học lực khá, giỏi đạt 80%; học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá trên 95%; học sinh có hạnh kiểm yếu rất ít, không có học sinh bị kỷ luật buộc thôi học.
Trên cương vị quản lý, thầy Tiền luôn quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bản thân thầy luôn nhiệt tình, gương mẫu trong công việc, cùng cán bộ, giáo viên thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Thầy còn thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu để có các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy; kết hợp hài hoà giữa học và chơi, chơi mà học, tạo tâm lý thoải mái để các em thêm yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô.
Trực tiếp tổ chức buổi nói chuyện theo chủ điểm “Kỹ năng giao tiếp” tại lớp 11A2, thầy Tiền và các thầy cô trong trường đã trao đổi với học sinh của mình về những kỹ năng giao tiếp để không xảy ra những xích mích, gây gổ giữa học sinh. Đồng thời thấy được những hệ lụy của bạo lực học đường. Thầy Tiền chia sẻ: “Học sinh THPT là lứa tuổi mới lớn, có nhiều biến đổi về tâm, sinh lý. Do đó, bên cạnh truyền thụ kiến thức, nhà trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, xây dựng nếp sống văn hoá cho học sinh...”.
* Niềm vui của cô giáo Hiền
Với nụ cười hiền hậu, nét mặt rạng ngời, cô giáo Bùi Thị Hiền, giáo viên tiêu biểu của Trường THPT Uông Bí trò chuyện với chúng tôi cởi mở và gần gũi. Cô giáo Hiền tâm sự: Ban đầu cô đến với nghề giáo chưa phải là đam mê. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô ước mơ làm bác sĩ, nên ấp ủ ý định thi vào Học viện Quân Y. Nhưng do Học viện không tuyển nữ sinh nên cô quyết định thi vào Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ra trường năm 1999, cô bắt đầu công việc “gõ đầu trẻ” tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP Uông Bí). Hai năm sau, cô được phân công về giảng dạy ở Trường THPT Uông Bí. Sau những bỡ ngỡ của những ngày đầu bước vào nghề, cô dần bắt nhịp, hăng say với việc dạy và học của cô trò, rồi trở nên đam mê nghề giáo lúc nào không biết. Bên cạnh dạy môn sinh học, cô còn được giao làm giáo viên chủ nhiệm, cô càng có cơ hội được tiếp xúc, gần gũi với các em học sinh mà như cô nói hiện là niềm vui lớn trong nghề của cô. Các lớp do cô chủ nhiệm, cô luôn tìm hiểu điều kiện, hoàn cảnh của từng học sinh để kịp thời nắm bắt tâm tư của các em; từ đó phối hợp với gia đình hỗ trợ các em học tập và phát triển toàn diện. Nhờ sự sâu sát, tận tâm của cô, không ít học sinh hư và chậm tiến đã trở nên ngoan ngoãn, chú tâm vào học hành.
Nhận thấy được tầm quan trọng của đồ dùng dạy học trong việc giảng dạy, cô đã nghiên cứu làm ra những mô hình phục vụ công tác dạy học tốt hơn. Những giờ lên lớp, cô luôn tạo hứng khởi và cuốn hút học sinh bằng việc dạy kết hợp giữa mô hình và giáo án điện tử. Nhờ vậy, chất lượng giảng dạy luôn được nâng cao. Hàng năm, đội tuyển học sinh giỏi do cô đào tạo luôn đạt thành tích cao. Riêng năm học vừa qua, 19/20 học sinh đội tuyển của trường dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đoạt giải (2 giải nhất, 8 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích). Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người, nhiều năm liền, cô giáo Bùi Thị Hiền được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
Nguyễn Hoa - Ngô Dịu