Chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng đâu đó trong cuộc sống bình yên này, tội phạm vẫn đe dọa đến cuộc sống của người dân... Không ngại hiểm nguy, các chiến sĩ công an, quân đội sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
MÃI MÃI TUỔI 19
Trinh sát hình sự Đặng Anh Tuấn đã hy sinh ở tuổi 19, nhưng với CBCS Công an TP Cẩm Phả và gia đình, bạn bè thì anh còn sống mãi. Đại tá Nguyễn Văn Đức, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TX Cẩm Phả - người trực tiếp chỉ huy Đặng Anh Tuấn khi đó kể: Năm 1988, tốt nghiệp Trường CĐ Cảnh sát nhân dân, Đặng Anh Tuấn về công tác tại Công an TX Cẩm Phả. Thời gian này, trên địa bàn tỉnh có nhóm cướp Thắng Đại, gồm 2 tên: Vũ Văn Thắng (tức Thắng Đại), 31 tuổi, trú tại phường Cẩm Tây (Cẩm Phả) và Đoàn Mạnh Long, 28 tuổi, trú tại phường Cao Thắng (Hạ Long). Nhóm cướp này gây kinh hoàng trong nhân dân và nhiều lần đã “qua mặt” các chiến sĩ “SBC” tỉnh…
Nhằm góp sức tiêu diệt nhóm cướp, Tuấn xin chuyển công tác từ Đội điều tra sang Đội hình sự. Cùng đồng đội phá được nhiều vụ án quan trọng, song anh luôn trăn trở vì chưa diệt được nhóm cướp Thắng Đại. Rồi cơ hội cũng đến, qua trinh sát được biết tối 24-9-1989, Thắng và Long sẽ tổ chức cướp nhà chị Vũ Thị Lộc ở phường Cẩm Bình. Các trinh sát đã mật phục ở đây. 19 giờ hôm đó, Thắng và Long đem theo 2 súng ngắn, lựu đạn vào nhà chị Lộc đe dọa, yêu cầu chị nộp 200.000 đồng. Các trinh sát đã bắn hạ gục tên Long tại chỗ, Thắng bị thương ở tay và bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy Thắng vừa dùng súng bắn trả lực lượng truy bắt. Đến khu vực xóm Minh Tiến, tên Thắng giữ mẹ con chị Việt đang đi qua đó làm lá chắn, buộc Tuấn và đồng đội phải dừng lại. Tên Thắng đã bắn trọng thương Tuấn. Trong lúc chạy trốn, Thắng còn bắn chết anh Sinh trên đường đi làm về. Do vết thương quá nặng, 21 giờ ngày 24-9-1989, Đặng Anh Tuấn đã hy sinh. Ngay đêm đó, Đảng ủy Công an TX Cẩm Phả họp đột xuất đề nghị Thị ủy Cẩm Phả kết nạp đảng cho quần chúng Đặng Anh Tuấn. Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thăng vượt cấp quân hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy cho anh. Tiếp đó, Công an thị xã báo cáo đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng Huân chương Chiến Công hạng Nhất và công nhận liệt sĩ đối với thiếu úy Đặng Anh Tuấn.
Với quyết tâm không để cho tên cướp gây thêm tội ác, chỉ sau 5 ngày Đặng Anh Tuấn hy sinh, công an đã vây bắt và tiêu diệt được tên Thắng, đem lại sự bình yên cho nhân dân.
HY SINH ĐỂ CỨU TÀI SẢN CỦA QUÂN ĐỘI
Chúng tôi đến xã Yên Thọ (TX Đông Triều) thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn, đúng lúc chị Trần Thị Thạch (vợ liệt sĩ Đoàn) đang quét dọn bàn thờ chồng. Kìm nén xúc động, chị kể: Chồng em mất hơn 5 năm rồi, nhưng lúc nào mẹ con em vẫn luôn nghĩ anh ấy đang ở bên, dõi theo, động viên cả nhà vượt lên trong cuộc sống… Anh ấy hy sinh tháng 6-2011, lúc đó cháu bé chưa đầy 2 tuổi, đang bập bẹ gọi bố, còn cháu lớn 7 tuổi. Có lần, khi ba mẹ con đang ăn cơm, cháu bé bảo hôm nay con nhận được thư của bố. Bố dặn các con ngoan, học giỏi, khi về bố sẽ có quà. Bố yêu con. Khi ấy, em chạy vội ra ngoài để ngăn dòng nước mắt cứ ra, vì em biết chắc là cháu lớn đã viết thư và đọc cho em nghe. Tội nghiệp bọn trẻ…
Nhớ lúc anh còn công tác, mỗi khi tranh thủ về nhà, anh luôn giành làm mọi việc. Em thì thích lân la bên cạnh xem anh tắm cho hai đứa trẻ, nấu ăn, rồi chơi với chúng. Hàng xóm bảo em trúng số độc đắc khi lấy được anh. Anh ra đi nhưng mọi thứ trong nhà vẫn như cái buổi tối cuối cùng khi anh tranh thủ về thăm nhà. Quần áo của anh vẫn để ngăn tủ cũ, đồ đạc của anh vẫn nguyên ở vị trí cũ. Những đêm cuối tuần, em không dám ngủ say, vì biết đâu anh đi công tác lại tranh thủ ghé qua nhà.
Anh Nguyễn Văn Đoàn (SN 1976), nhập ngũ tháng 3-1997, tại Trường Quân sự tỉnh. Đơn vị phân công nhiệm vụ gì anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc. Ngày 7-6-2011, anh được điều động lái xe vận chuyển vũ khí đạn cấp 5 từ kho vũ khí của Ban CHQS huyện Hải Hà về kho K29 Bộ CHQS tỉnh. Do trời mưa, gặp tình huống bất ngờ, anh đã đánh lái để cứu phương tiện và vũ khí, xe bị lật và anh đã hy sinh. Ghi nhận hành động dũng cảm cứu tài sản và công lao đóng góp của anh, ngày 11-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định tặng bằng Tổ quốc ghi công và công nhận liệt sĩ đối với Thiếu úy Nguyễn Văn Đoàn.
VÌ SỰ BÌNH YÊN CỦA NHÂN DÂN
Anh Bùi Văn Bình (SN 1987, tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp võ trang, về nhận nhiệm vụ ở Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Quảng Ninh. Ngày 12-1-2013, trong khi làm nhiệm vụ cùng Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh tại huyện Tiên Yên, Thiếu úy Bùi Văn Bình phát hiện nhóm đối tượng điều khiển mô tô vi phạm pháp luật. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra song nhóm đối tượng này cố tình điều khiển phương tiện bỏ chạy. Truy đuổi đến xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái), Thiếu úy Bùi Văn Bình bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Hà, đến tối cùng ngày thì anh hy sinh. Sau đó, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm và Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng Tổ quốc ghi công và công nhận liệt sĩ đối với Trung uý Bùi Văn Bình…
Đến thăm gia đình liệt sĩ Bùi Văn Bình, bố mẹ anh xúc động tâm sự: Sự ra đi của đứa con trai út trong gia đình là nỗi mất mát không gì bù đắp được. Nhưng sự hy sinh của Bình đã góp phần đem lại bình yên cho nhân dân, đó mãi là niềm tự hào của gia đình và đồng đội.
Tuấn Hương