Những mái ấm thắm tình quân - dân

Tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc và nghĩa tình của người lính Đông Bắc, thời gian qua, Tổng Công ty Đông Bắc đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực tri ân những người có công với đất nước. Trong đó nổi bật nhất là chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh...

Ngôi nhà tình nghĩa của Tổng Công ty Đông Bắc trao tặng gia đình ông Dương Văn Cương (xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ).
Ngôi nhà tình nghĩa của Tổng Công ty Đông Bắc trao tặng gia đình ông Dương Văn Cương (xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ).

Chúng tôi đến thăm nhà bác Vũ Văn Sáng (phường Hà Phong, TP Hạ Long) sau 3 ngày gia đình bác được chuyển vào sống trong căn nhà mới - căn nhà tình nghĩa do Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản thuộc Tổng Công ty Đông Bắc và một số cơ quan, đoàn thể trên địa bàn cùng góp sức xây lên. Trong ánh mắt, nụ cười của bác không giấu được niềm vui hân hoan và sự xúc động. Vốn xuất thân là bộ đội đã từng tham gia đội cảm tử gồm 70 người tiến vào miền Nam giải phóng kho xăng Nhà Bè, sau đó được luân chuyển qua nhiều đơn vị bộ đội khác nhau, trong quá trình tham gia kháng chiến, bác Vũ Văn Sáng bị nhiễm chất độc da cam, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.  Năm 1976, bác trở về Quảng Ninh công tác tại mỏ than Hà Tu và đến năm 1991 thì nghỉ hưu. Cũng trong năm này, hai vợ chồng bác mua được căn nhà cấp bốn để cả gia đình sinh sống. Tuy nhiên, do hai bác sức khoẻ đều yếu, không có khả năng kinh tế và điều kiện để tu sửa nên đến nay căn nhà đã xuống cấp, cũ nát, xập xệ. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản đã ủng hộ gia đình 70 triệu đồng, phần còn lại là sự ủng hộ, đóng góp giúp đỡ từ UBND phường, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường và dòng họ, gia đình. Sau một thời gian xây dựng, căn nhà tình nghĩa với diện tích 70m2 với tổng giá trị là 350 triệu đồng được hoàn thành trong niềm vui khôn tả của gia đình. Tại buổi lễ trao tặng nhà, đại diện chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ còn trao tặng thêm cho gia đình bác Sáng một số vật dụng sinh hoạt. Chia sẻ với chúng tôi, Bác Vũ Văn Sáng xúc động: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vào cái tuổi đã gần đất xa trời này hai vợ chồng chúng tôi không dám mơ ước mình sẽ được sống trong căn nhà mới khang trang, đẹp đẽ như thế này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới Tổng Công ty Đông Bắc, các cấp, các ngành phường Hà Phong đã quan tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi”.

Chung niềm vui với gia đình bác Sáng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nết (91 tuổi), khu Vĩnh Quang 2, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) đã có thể yên tâm không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi trời mưa bão. Sau hơn 3 tháng thi công ngôi nhà kiểu Thái một tầng có diện tích trên 80m2, kinh phí gần 230 triệu đồng đã được hoàn thành, thay thế cho ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của mẹ Nết đã xuống cấp trước kia. Đây là nhờ sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty Đông Bắc, trực tiếp là Công ty 397. Không những vậy, Công ty 397 còn tặng cho gia đình một ti vi trị giá 5 triệu đồng và đóng góp 30 ngày công giúp gia đình tu sửa dọn dẹp chuyển về nhà mới. Đón nhận món quà từ những người lính Đông Bắc, anh Nguyễn Văn Bảy con trai út của mẹ Nết, xúc động: “Mẹ tôi năm nay cũng đã gần tuổi thập cổ lai hy rồi. Cuối đời bà chỉ mong muốn có được một ngôi nhà khang trang để thuận tiện hương khói cho hai người con liệt sĩ. Ước nguyện đó của bà giờ đã thành hiện thực. Chúng tôi vô cùng biết ơn món quà ý nghĩa này của cán bộ chiến sĩ Tổng Công ty Đông Bắc”.

Không riêng gia đình cựu chiến binh Vũ Văn Sáng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nết được Tổng Công ty Đông Bắc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa mà rất nhiều gia đình có công trên địa bàn tỉnh cũng nhận được niềm vui đón Tết Nguyên đán 2015 trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Mới đây, chúng tôi có dịp ghé thăm ngôi nhà mới của cụ Nguyễn Thị Thoa, 86 tuổi, tại thôn 1, xã Quảng La (Hoành Bồ). Gia đình cụ Thoa là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, con trai cụ là liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, xung phong đi bộ đội thời kì kháng chiến chống Mỹ và đã hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1966, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Nhiều năm qua, cụ sống trong ngôi nhà cũ kĩ, xuống cấp với điều kiện sinh hoạt khó khăn và thiếu thốn cùng người con trai út. Năm 2014, gia đình cụ Thoa được Công ty TNHH MTV Thăng Long thuộc Tổng Công ty Đông Bắc hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng căn nhà tình nghĩa kiên cố nằm kế bên cạnh ngôi nhà cũ. Công trình hoàn thành và đã được bàn giao vào ngày 12-12  vừa qua. Cũng tại huyện Hoành Bồ, Tổng Công ty Đông Bắc còn hỗ trợ xây dựng hai nhà tình nghĩa cho gia đình ông Dương Văn Cương (xã Dân Chủ) là nạn nhân chất độc hoá học và anh Triệu Đức Hải (xã Tân Dân) là công nhân công ty có hoàn cảnh khó khăn…

Từ năm 2009 đến nay, Tổng Công ty Đông Bắc đã xây dựng được 145 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình thương... Đặc biệt, thực hiện Đề án của tỉnh về “Vận động đưa nhân dân ra đảo Trần sinh sống”, Tổng Công ty đã hỗ trợ kinh phí và trực tiếp thi công xây dựng 30 căn nhà trên đảo, mỗi căn trị giá 1 tỷ đồng. Những nghĩa cử cao đẹp của những người lính Đông Bắc đã góp phần xoa dịu những nỗi đau, mất mát, chia sẻ những khó khăn vất vả cho những đối tượng chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn Quảng Ninh, thể hiện tốt đẹp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, tô đậm hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân.

Nguyễn Dung - Lương Trường

Cùng chuyên mục