Vừa qua, Công ty TNHH MTV Thăng Long (Tổng Công ty Đông Bắc) đã tổ chức cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho 5 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Đây là một trong những hoạt động đầy tình nghĩa của những người lính Đông Bắc dành cho các gia đình chính sách, người có công.
Trên đường xuống xã Thống Nhất để bàn giao nhà cho hộ ông Đỗ Văn Đoàn ở thôn Xích Thổ, Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thăng Long (Tổng Công ty Đông Bắc) tâm sự: Những năm qua, cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, chúng tôi luôn đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện. Ngoài việc tiếp nhận hàng chục con em gia đình chính sách vào làm việc, trung bình mỗi năm, Công ty trích hàng tỷ đồng để tham gia cùng địa phương làm nhà, tặng vốn, giống cho hộ nghèo, đối tượng chính sách... Trong dịp này, Công ty được cấp trên phân công xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa cho đối tượng có công trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Đây là một trong những việc làm thiết thực nhất của đơn vị nhằm cùng với địa phương đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững... Như ngôi nhà của ông Đỗ Văn Đoàn được chúng tôi hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà, tặng thêm các đồ dùng như tủ, chăn, màn…
Tìm hiểu chúng tôi được biết, ông Đỗ Văn Đoàn là thương binh 3/4 từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, đã đông con lại không có công ăn việc làm ổn định, cả nhà phải ăn, ở sinh hoạt trong căn hộ cũ nát. Tâm sự với chúng tôi, ông Đoàn không giấu được sự xúc động: “Tôi năm nay đã trên 60 tuổi đầu, nhưng vì gia cảnh nghèo khó, nên chẳng bao giờ dám mơ có được căn nhà khang trang, đẹp đẽ như thế này. Thế mà giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Hơn 3 tháng trước khi thấy bộ đội đến nhà hỏi việc xây nhà, vợ tôi còn cười buồn than là “Làm gì có tiền mà xây mới sửa!”. Nào ngờ chỉ vài ngày sau, cán bộ Công ty lại đến để nhắc chọn ngày đẹp để khởi công. Vợ, chồng tôi cứ ngỡ mình mơ...”.
Hơn nửa tiếng sau, chúng tôi tiếp tục đến làm lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà cho hộ ông Đồng Văn Tân ở thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi. Ông Tân đã từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và là thương binh 4/4. Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Tân rất đẹp và hợp lý với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách khá rộng rãi. Bà Nguyễn Thị Điểm, vợ ông Tân năm nay 78 tuổi kể: Vợ chồng tôi vốn ở thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi với người con trai út. Nhưng vì các con đều khó khăn, nên phải sống trong cảnh tạm bợ hết năm này qua năm khác. Mùa hè thì dột tứ bề, mùa đông thì gió lùa qua các khe cửa, vết nứt trên tường lạnh thấu xương. Nhìn cảnh gia đình mình phải sống kham khổ như vậy, nhiều đêm tôi không sao ngủ được vì thương chồng, thương con, cháu. Còn chị Đồng Thị Huệ, con gái của ông bà cũng cho biết: Bố mẹ tôi đẻ được 5 anh em tôi. Anh lớn gần 60, cậu út 36 tuổi đều khó khăn cả. Thương bố mẹ lắm, nhưng chẳng giúp được gì. Khi biết tin bố mẹ được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây nhà, chúng tôi đã bàn nhau người ít, người nhiều vay mượn cho thêm vài chục triệu để làm cho ông bà cái nhà đàng hoàng. Tính sơ sơ, căn nhà này trị giá gần 200 triệu đồng đấy... Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đảng uỷ xã Lê Lợi cũng rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của Công ty TNHH MTV Thăng Long nhận xét: Nhiều năm nay, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã rất quan tâm đến các hộ chính sách, nhưng “lực bất tòng tâm”, không thể chăm lo đầy đủ cho các hộ được, vì thế rất cần sự vào cuộc của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Rất may, đang trong lúc loay hoay tìm nguồn để xây nhà cho ông Tân thì được Công ty đứng ra. Chúng tôi rất mong, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách...
Ngôi nhà thứ ba chúng tôi tham gia cắt băng khánh thành và bàn giao nhà là của ông Diệp Minh Ngọc ở khu 2, thị trấn Trới. Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thăng Long cho biết: Trong số 5 hộ được Công ty bàn giao nhà hôm nay thì hộ ông Ngọc là khó khăn hơn cả. Vì cả nhà ông có tới 5 người phải sinh hoạt trong căn hộ chừng trên 20m2 được xây dựng từ năm 1968. Hôm chúng tôi đến khảo sát thấy trong nhà chẳng có thứ gì giá trị ngoài chiếc ti vi cũ khiến ai cũng thương cảm cho gia cảnh người thương binh 4/4 này. Mà không phải họ lười biếng gì đâu chỉ vì không có vốn, có đất sản xuất thôi... Thấy đoàn chúng tôi đến, ông Ngọc tất tả từ trong nhà chạy ra đón khách với khuôn mặt tươi rói. Ông Ngọc tâm sự rằng, đời mình được ở trong căn nhà này là nằm ngoài trí tưởng tượng... Sau khi cắt băng khánh thành, nhiêu tổ chức, đoàn thể của thị trấn Trới còn tặng quạt, nồi cơm điện, chăn, màn cho gia đình ông Ngọc. Nhẩm tính sơ sơ, hôm nay gia đình ông cũng được tặng thêm gần chục triệu đồng nữa.
Là một đơn vị kinh tế - quốc phòng, nhiều năm qua, Tổng Công ty Đông Bắc coi công tác hậu phương quân đội và các hoạt động từ thiện xã hội như một bổn phận thiêng liêng của người lính. 12.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong Tổng Công ty mỗi năm đóng góp hàng vạn ngày công với nguồn phúc lợi ủng hộ chương trình kinh tế cộng đồng, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu các cháu mồ côi; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trường mẫu giáo, bệnh xá giúp các địa phương vùng sâu, vùng xa; tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm cho những người hoàn cảnh khó khăn, được đông đảo nhân dân ghi nhận.
Quang Minh