Những người không nghỉ Tết

Họ - những người tham gia trực Tết, mỗi người một nghề, một lĩnh vực khác nhau, có thể là cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an; lao công; thợ điện; bác sĩ hay những phóng viên, những người lính còn trẻ măng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền nơi biên giới, hải đảo xa xôi... Do tính chất đặc thù công việc, họ sẵn sàng gác niềm vui, hạnh phúc riêng để miệt mài lao động, làm việc với mong muốn và khát khao mang đến cho mọi nhà, mọi người cái Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Trong đêm giao thừa, những người công nhân vệ sinh môi trường ở TP Hạ Long vẫn cần mẫn thu gom rác. Ảnh: Nghĩa Hiếu
Trong đêm giao thừa, những người công nhân vệ sinh môi trường ở TP Hạ Long vẫn cần mẫn thu gom rác. Ảnh: Nghĩa Hiếu

Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, Tết Quý Tỵ 2013 và các lễ hội đầu năm được Bộ Công an xác định chỉ đạo triển khai ngay từ ngày 16-12-2012 (kéo dài đến 15-3-2013). Riêng với Quảng Ninh, yêu cầu đặt ra cho lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh trong dịp Tết năm nay chính là tập trung xử lý mạnh và quyết liệt các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24h tại các địa bàn trọng điểm... Chính vì thế, khi mọi người nô nức đi đón xuân, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh vẫn phải dầm mình trong cái giá lạnh tê tái để làm nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Lê Đức Hiền, Phó Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, đơn vị đã huy động 100% quân số tham gia tuần tra, kiểm soát, xử lý và cảnh báo tai nạn trong dịp Tết. Các ca trực Tết đã được phân công cụ thể cho từng chiến sĩ, trang thiết bị, phương tiện và công cụ hỗ trợ cũng được kiểm tra, trang cấp để phục vụ công việc… Trong những ngày trực Tết, vất vả nhất có lẽ là những cán bộ, chiến sĩ tham gia trực đêm 29 Tết (giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ), khi mọi người háo hức đón chào năm mới, quây quần bên mâm cơm gia đình để chuẩn bị đón giao thừa thì các anh phải căng mình ở các điểm tổ chức lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân; bắn phao hoa; các tuyến quốc lộ… để đảm bảo giao thông được thông suốt. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia tích cực tuần tra, canh gác, phát hiện tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Trong đêm giao thừa, trong dòng người náo nức du xuân, chúng tôi còn gặp rất nhiều cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Indevco, Công ty Môi trường đô thị của các địa phương trong tỉnh vẫn trong bộ đồ bảo hộ lao động, tay đeo găng, cần mẫn làm việc. Chị Dương, công nhân Công ty Cổ phần Indevco tâm sự: “Mấy năm gần đây, xu hướng chung là đêm giao thừa bà con thường kéo nhau đến các điểm vui chơi để du xuân, ngoạn cảnh. Năm nay, ngoài khu vực quảng trường văn hoá Cột 3, trên địa bàn TP Hạ Long còn có thêm Công viên Lán Bè… Nhưng không phải ai cũng có ý thức giữ gìn cảnh quan công cộng. Nhiều người thường vô ý giẫm lên cỏ xanh hoặc vứt rác bừa bãi nên sau giao thừa, chúng tôi lại phải vất vả quét dọn, sửa sang những luống hoa, dựng lại những cây gãy, đổ, để cảnh quan thật đẹp trong ngày đầu năm mới”.

Vất vả không kém lực lượng CSGT hay những chị lao công còn phải kể đến những người thợ áo vàng của Công ty Điện lực Quảng Ninh. Với phương châm không để mất điện trong những ngày Tết Nguyên đán, trước Tết, Công ty đã tổ chức kéo điện lưới tới nhiều thôn, bản vùng cao, miền núi; kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng đường dây… và phân công lực lượng trực Tết 24/24 giờ. Anh Bùi Minh Chính, cán bộ phòng Điều độ Công ty Điện lực Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình nên dù rất mong muốn được ở bên gia đình, vợ con vào những ngày đầu năm mới nhưng vẫn vui vẻ tập trung để làm tốt nhiệm vụ, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố mất điện, đảm bảo điện chiếu sáng cho bà con vui đón Tết”.

Không chỉ ở đất liền hay vùng đô thị mà ở vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc, có đến 70 - 80% các cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội, biên phòng cũng không có ngày nghỉ Tết. Thiếu tá Vũ Hồng Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đảo Cô Tô, Trung đoàn 242, Quân khu 3 cho biết: “Đơn vị đã bố trí cho một số cán bộ, chiến sĩ về quê đón Tết nhưng vẫn đảm bảo 80% quân số trực Tết. Để anh em được đón Tết như ở nhà, chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, bánh kẹo, thực phẩm… Anh em ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi, yên tâm trực Tết, xác định tốt nhiệm vụ”. Còn binh nhì Lê Văn Trọng, quê ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, lần đầu tiên đón Tết xa nhà tâm sự: “Lần đầu tiên xa nhà, đúng là cũng buồn và nhớ người thân. Nhưng bù lại, được các cán bộ và đồng chí, đồng đội rất quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần... nên chúng em thấy Tết vui và đầm ấm chẳng khác ở nhà”.

Còn rất nhiều, rất nhiều người nữa cũng tham gia làm nhiệm vụ trực Tết như đội ngũ y bác sĩ trong các bệnh viện hay những phóng viên trẻ của cơ quan thông tấn báo chí mà do dung lượng bài báo chúng tôi không thể đề cập hết. Điều mà chúng tôi cảm nhận được chung chính là những cống hiến thầm lặng mà cao cả của họ đã góp phần đem lại cái Tết bình an, ấm áp và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Vĩ An

Cùng chuyên mục