Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng 3 năm trở lại đây, tỉnh Quảng Ninh đã có khoảng 25 trường hợp là học sinh một số trường THPT lớn trên địa bàn tham gia sân chơi trí tuệ “Đường lên đỉnh Olympia” (do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức). Điển hình như: Trường THPT Chuyên Hạ Long với 10 trường hợp; THPT Uông Bí 4 trường hợp; THPT Đông Thành (Quảng Yên) 3 trường hợp... Đáng nói là đã có những trường hợp đầu tiên đại diện cho học sinh của Vùng mỏ lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.
Tuy đến thời điểm này, chưa có học sinh nào của Quảng Ninh chinh phục được đỉnh núi Olympia, nhưng phần nào có thể khẳng định, chất lượng giáo dục của Quảng Ninh đã có những bước tiến mới; đặc biệt, nhiều học sinh đã có được sự tự tin khi tìm đến những sân chơi trí tuệ lớn.
Dấu ấn Vũ Bạch Nhật
So với cách đây gần 1 năm, thời điểm mà Vũ Bạch Nhật đang là học sinh lớp 12A2, Trường THPT Đông Thành (Quảng Yên) cùng 3 nhà leo núi khác đua tài để về đích trong trận chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 11, em vẫn vậy: Rắn rỏi, tự tin và nghị lực. Duy chỉ khác một điểm, giờ em đã là tân sinh viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhật tâm sự: “Tuy rằng trong trận chung kết em chỉ đạt thành tích là giải ba nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của em. Trái lại còn cho em thêm động lực, quyết tâm để thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa. Giờ em vẫn đang cố gắng, nỗ lực…”.
Nhật sinh ra và lớn lên tại thôn Trại Trang, xã Cộng Hoà, huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên), như nhiều gia đình khác ở vùng đất thuần nông này, bố mẹ Nhật cũng làm nông nghiệp. Gia đình không có điều kiện đầu tư nhiều cho việc học hành nên em luôn có ý thức vươn lên trong học tập. 12 năm học phổ thông, em liên tục là học sinh giỏi. Năm học lớp 12, em còn toả sáng với giải nhì Hoá cấp tỉnh, giải ba cấp tỉnh kỳ thi giải Toán trên máy tính Casio. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ước mơ của Nhật cũng thật giản dị, đó là “đỗ vào đại học, học đại học xong sẽ xin được việc làm để giúp đỡ bố mẹ”. Nhật chia sẻ: “Đường lên đỉnh Olympia là một cuộc chơi nên em không bao giờ đặt mục tiêu phải thắng trong cuộc chơi đó”. Có lẽ vậy, Nhật luôn thoải mái, tự tin khi tham gia cuộc thi. Em đã không phụ lòng tin của gia đình, thầy cô và bạn bè khi liên tục giành chiến thắng trong cả 3 vòng thi: Tuần, tháng, quý để mang cầu truyền hình về cho Trường THPT Đông Thành. Đây đã trở thành sự kiện lớn không chỉ với vùng đất thuần nông Quảng Yên mà là của cả tỉnh Quảng Ninh. Em đã ghi một dấu ấn đáng nhớ cho ngành GD&ĐT tỉnh. Bởi em là học sinh đầu tiên của tỉnh lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”. Sau sự kiện “Vũ Bạch Nhật”, phong trào dự thi “Đường lên đỉnh Olympia” ở Quảng Ninh đã sôi nổi hơn. Rất nhiều học sinh muốn noi gương Vũ Bạch Nhật để ghi dấu ấn cho Quảng Ninh trong lịch sử Olympia.
Ước mơ “leo núi” của Dương Nhật Khánh
Ở Trường THPT Uông Bí, Dương Nhật Khánh, học sinh lớp 12A1, là trường hợp thứ 3 được tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Tuy mới chỉ leo được đến lưng chừng núi (nhất vòng thi tháng, lọt vào vòng quý năm thứ 12) nhưng với Khánh, điều đó đã phần nào giúp em thoả nguyện ước mơ được “leo núi”.
Khánh kể: “Ngay từ năm đầu tiên của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia (khi ấy Khánh mới là học sinh lớp 1- PV), em đã thích xem và hứng thú với nó. Từ đó đến nay, gần như em không bỏ buổi phát sóng nào”. Nhà có 2 anh em, sàn sàn tuổi nhau (em trai Khánh đang là học sinh lớp 11 của Trường THPT Uông Bí) nên thường vừa xem, vừa bàn luận, vừa thi đấu. Thích khám phá, thích học hỏi nên Khánh luôn mơ ước được một lần trực tiếp tham gia chinh phục đỉnh núi Olympia. Vì thế, em đã nộp đơn dự thi. “Đến bây giờ điều em tiếc nhất vẫn là mình đã không bình tĩnh, thiếu tự tin. Hôm đi thi vòng quý, ông nội em - nguyên là chiến sĩ hải quân, đã dặn rất kỹ, năm 2011 là kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn tàu không số. Thế nhưng em đã thất bại với câu hỏi này ở phần thi vượt chướng ngại vật. Đây cũng là bài học cho em” - Khánh nói.
Mặc dù sớm phải chia tay đỉnh núi Olympia nhưng không vì thế mà Khánh chán nản. Trái lại, cuộc thi còn cho em thấy những điểm yếu cần phải bổ sung, học hỏi thêm, nhất là các kiến thức về mảng xã hội, thời sự. Hiện Khánh đang tập trung cao cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi vào Trường Đại học Bách Khoa, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Em cũng đang động viên và làm “quân sư” cho cậu em trai tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Điểm đáng ghi nhận nữa là, Khánh rất có năng khiếu tin học. Hồi học THCS, em đã từng đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi Hoá học. Nhưng khi vào THPT, em chuyển hẳn sang đội tuyển tin của nhà trường. Năm lớp 11 em đã đoạt giải khuyến khích môn tin học cấp tỉnh; giải ba tin học trẻ tỉnh. Đến năm lớp 12, đoạt giải nhất tin học cấp tỉnh. 12 năm phổ thông liên tục em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với những thành tích đáng nể này, tin rằng Khánh sẽ tiếp tục chinh phục được những đỉnh cao mới trong học tập, cuộc sống.
Kỳ vọng mới - Đặng Thái Hoàng
Tin Đặng Thái Hoàng, học sinh lớp 12B2, Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý III để giành một vé tham dự vòng chung kết năm thứ 12 “Đường lên đỉnh Olympia” một lần nữa lại làm nức lòng người dân Quảng Ninh. Đây là trường hợp thứ 2 ở Quảng Ninh lọt vào vòng chung kết cuộc thi này. Và mọi người cũng đang rất kỳ vọng, tin tưởng Hoàng sẽ làm được nhiều hơn những điều mà Vũ Bạch Nhật ở Trường THPT Đông Thành (Quảng Yên) chưa làm được.
Hoàng chia sẻ: “Hiện tại gia đình em không khó khăn về kinh tế như một số bạn, hay một số anh chị năm trước. Em còn có may mắn nữa là được chiếm lĩnh hai giá sách khổng lồ - gia tài của bố em thời trẻ. Hơn nữa, bên cạnh em luôn có thầy hiệu trưởng nghiêm khắc, cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình và những người bạn tốt… Thầy hiệu trưởng luôn nhắc nhở em “May mắn không đến lần thứ 3”. Còn cô giáo chủ nhiệm thì bảo: “May mắn là do mình tạo ra, mình có học, đọc nhiều thì đi thi gặp phải phần đã biết mới chính là may mắn”… Đây chính là điều kiện thuận lợi, động lực để em phấn đấu, học tập và đạt được những thành tích như vậy”. Mặc dù luôn khẳng định những thành tích đạt được là do may mắn nhưng phải thừa nhận sự nỗ lực không nhỏ trong quá trình học tập của Hoàng. Hiện em đang là lớp trưởng 12B2, Trường THPT Hòn Gai. 12 năm học phổ thông em đều là học sinh giỏi toàn diện, đã từng đoạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Tại vòng thi quý, Đặng Thái Hoàng giành được 210 điểm, hơn 3 thí sinh khác cùng thi là: Trần Thảo Hà, Trường THPT Lăk (165 điểm); Trịnh Quốc Anh, Trường THPT Chuyên Gia Lai (150 điểm); Trương Công Bằng, Trường THPT Chuyên Long An (90 điểm). Để tham gia vòng quý của cuộc thi, Hoàng đã phải tìm và đọc rất nhiều tài liệu từ… SGK lớp 1 đến các kiến thức xã hội khác. Chia sẻ về “bí kíp” chiến thắng tại các vòng thi của “Đường lên đỉnh Olympia”, Hoàng khẳng định: “Bình tĩnh để đưa ra câu trả lời và không nên đặt ra áp lực phần thưởng cho chính mình”.
Trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2012 này. Từ nay đến đó, thời gian không nhiều; trong khi đó việc trước mắt của Hoàng vẫn chính là tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, với bản lĩnh, kiến thức vốn có, sự bình tĩnh, tự tin và một phần của sự may mắn, tin tưởng rằng Hoàng sẽ là học sinh đầu tiên của Quảng Ninh chinh phục được đỉnh núi Olympia. Chúc cho em nhiều thành công và may mắnn
Cẩm Nang - Nghĩa Hiếu