Nhân dịp kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27-2 (1955- 2012), Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho các bác sĩ có thành tích xuất sắc trên địa bàn cả nước. Trong đó, Quảng Ninh có 4 bác sĩ được vinh dự công nhận danh hiệu này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Người thầy thuốc của nhân dân
7 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong phòng làm việc, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang tiếp một bệnh nhân bị ung thư vú và u xơ tử cung. Chỉ trong vòng 10 phút mà ông vừa “đọc” bệnh án, giải thích cho bệnh nhân và người nhà hiểu, đồng thời trả lời tất cả những thắc mắc, lo lắng của họ. Nét mặt căng thẳng, sợ hãi của đôi vợ chồng bệnh nhân cứ dần giãn ra, bình thản hơn sau những lời giải thích, động viên của bác sĩ. Sau khi chỉ đạo cho bệnh nhân nhập viện, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng quay sang tôi, phân trần: “Các khoa khác trong bệnh viện làm việc từ 7 giờ 30, nhưng riêng Khoa Ung bướu, chúng mình làm việc từ 7 giờ. Đấy, thế mà đã có bao nhiêu bệnh nhân đang chờ rồi...”.
Quả thật, nhìn ra hành lang của Khoa, chúng tôi thấy nhiều bệnh nhân với nét mặt buồn bã, trên tay là những phim chụp, những phiếu xét nghiệm v.v.. đang chờ đến lượt. Vậy là mặc dù đã hẹn với bác sĩ Hùng và được ông đồng ý tiếp chuyện trong vòng 1 tiếng, nhưng chúng tôi đành ngồi trong phòng nhìn ông xử lý công việc. 7 giờ 15, bác sĩ Hùng cùng tất cả y bác sĩ trong khoa “đi phòng” - nghĩa là đến từng phòng bệnh, từng giường bệnh hỏi thăm, kiểm tra sức khoẻ, tình trạng bệnh nhân. Tôi hỏi về cảm xúc khi đón nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hùng tâm sự: “Trong 27 năm công tác, trải qua những thăng trầm trong công việc, cuộc sống nhưng tôi luôn tâm niệm một điều mà khi tôi chập chững bước vào nghề, BSCK II - Thầy thuốc ưu tú Lê Văn Kỷ đã dạy: “Bác sĩ muốn có y đức tốt phải có kiến thức thật tốt, cái tâm phải sáng, sống ai cũng cần tiền nhưng làm nghề này không được làm việc vì tiền”. Lời dạy đó đã luôn đi theo tôi suốt những năm qua...”.
8 giờ sáng, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng bàn giao lại công việc để đi Hà Nội tham dự Đại hội Ngoại khoa toàn quốc mà ông là thành viên trong Ban chấp hành. Chia tay ông, tôi mang đầy ấn tượng về một vị bác sĩ có tài, có đức nhưng hết sức khiêm tốn. Và, tôi cứ nhớ mãi câu ông nói khi được hỏi về mình: “Tôi là con một công nhân mỏ Cọc Sáu, trong tôi chất thợ mỏ luôn tràn đầy. Tôi đã xác định mình sinh ra từ vùng than nên sống chết một lòng phục vụ nhân dân và thợ mỏ Quảng Ninh. Dù ở địa vị nào, chức danh gì tôi vẫn xác định mình là một bác sĩ ngoại khoa…”.
Bác sĩ Phùng Thị Kim Dung - Tâm huyết với nghề
Quê Nam Định nhưng bác sĩ Phùng Thị Kim Dung đã có hơn 25 năm gắn bó với Quảng Ninh. Hiện chị đang là Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Quảng Ninh. Theo lời chị kể, năm 1987, sau khi tốt nghiệp Đại học Y tế Thái Bình chị được phân về công tác tại Trạm Bảo vệ và sinh đẻ kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh (nay là Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh - PV). Lúc mới về đây, nhiệm vụ của chị chỉ đơn thuần là đi các huyện, xã làm công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, khám, tư vấn các biện pháp tránh thai, chăm sóc trẻ em suy dinh dưỡng chậm phát triển. Nhưng chính từ những việc tưởng như đơn giản ấy đã cho chị kinh nghiệm thực tế để nâng cao tay nghề. Mỗi lần xuống địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa chị lại lân la làm quen, gần gũi, tìm hiểu cuộc sống, tâm tư, tình cảm và cả phong tục, tập quán của bà con. Từ đó tìm ra cách tư vấn, chăm sóc phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền. Sự thân thiện, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao với công việc của chị đã khiến bà con ở những nơi chị đến đều yêu mến, tin tưởng.
Năm 1992, chị được tín nhiệm bầu làm Trạm phó. Đến năm 1998 chị giữ cương vị Giám đốc Trung tâm. Ngoài công tác quản lý, chị vẫn thường xuyên trực tiếp tham gia vào các hoạt động chuyên môn; không ngừng học tập trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Hiện chị đã có bằng chuyên khoa II về quản lý y tế. Chị cũng là người đầu tiên ở Trung tâm nghiên cứu các đề tài liên quan đến công tác dự phòng lây nhiễm HIV cho các trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản trong tỉnh; sàng lọc ung thư cổ tử cung; đào tạo cô đỡ thôn bản; một số biện pháp tránh thai mới, thực trạng vô sinh ở Quảng Ninh... Với những đóng góp đó, chị đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh về những thành tích xuất sắc thực hiện chiến lược quốc gia về chăm sóc SKSS giai đoạn 2001-2010. Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh vinh dự 2 lần được nhận cờ thi đua của Bộ Y tế về công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
Bác sĩ Nguyễn Văn Dự - “Cây sáng kiến” ngành Y
Năm 1987 sau khi tốt nghiệp chuyên ngành gây mê hồi sức, bác sĩ Nguyễn Văn Dự về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đông Triều. Trong suốt quá trình công tác bằng sự ham học hỏi, tìm tòi sáng tạo, bác sĩ Nguyễn Văn Dự đã có trên 20 đề tài, sáng kiến khoa học phục vụ đắc lực cho công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện. Trong số đó, sáng kiến “Kỹ thuật dùng khung cố định ngoài phẫu thuật gẫy xương cẳng chân” được anh tâm đắc nhất và cũng có ý nghĩa rất lớn đối với bước phát triển hiện nay của ngành Y học. Đây là sáng kiến sử dụng khung cố định để hỗ trợ những ca gẫy chân phức tạp mà không cần phải bó bột. Hiệu quả phục hồi của bệnh nhân khi áp dụng sáng kiến này gần như đạt tỉ lệ 100%. Một đóng góp lớn nữa của bác sĩ Dự cho ngành Y tế tỉnh trong năm 2011 này là anh đã hoàn thành đề tài: “Dùng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật viêm ruột thừa chưa biến chứng”. Đề tài này không chỉ được đánh giá cao về mặt khoa học, thực tiễn mà còn giúp cho người bệnh rút ngắn thời gian điều trị, tiết kiệm hàng triệu đồng tiền chữa bệnh.
Hiện đang là Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bệnh viện Đa khoa Đông Triều nên anh khá bận rộn cả về công tác quản lý và chuyên môn. Dẫu vậy, anh vẫn dành thời gian để truyền đạt, dìu dắt, hướng dẫn đào tạo đội ngũ thầy thuốc trẻ kế cận. Anh chia sẻ: “Người thầy thuốc luôn phải đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu; thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, để phục vụ người bệnh được tốt hơn cần chú ý thái độ và cách giao tiếp với bệnh nhân”. Những cống hiến của anh đã được ghi nhận bằng danh hiệu chiến sĩ thi đua của Sở Y tế trong 5 năm liền; đặc biệt năm 2012, anh còn vinh dự được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.
Bác sĩ Mai Thanh Hằng - “Vị cứu tinh” của những cặp hiếm muộn
Đó là cách gọi trìu mến mà các bác sĩ trong Khoa Sản cũng như các sản phụ dành cho bác sĩ Mai Thanh Hằng, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, sau khi tốt nghiệp Đại học (1988) bác sĩ Hằng đã xin về giảng dạy bộ môn phụ sản, Trường Trung học Y tế Quảng Ninh (nay là Trường Cao đẳng Y Quảng Ninh). Năm nào đứng lớp cô giáo Hằng cũng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tưởng sẽ gắn bó với bục giảng đến lúc về hưu nhưng năm 1995, sau khi được cử đi học chuyên khoa I, cô giáo Hằng đã được phân công về làm bác sĩ sản ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hàng ngày, hình ảnh của những bệnh nhân nghèo, sản phụ vùng sâu, vùng xa, bệnh nhân nhiễm chất độc da cam với khuôn mặt rầu rĩ, luôn cháy bỏng khát khao được làm bố, làm mẹ đã ám ảnh bác sĩ Hằng rất nhiều. Điều đó đã thôi thúc chị đi sâu vào nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào điều trị bệnh vô sinh, đem lại hạnh phúc cho các cặp vợ, chồng hiếm muộn. Tuy mới chỉ có 16 năm trực tiếp làm công tác khám, chữa bệnh tại Khoa Sản nhưng chị đã có hơn chục đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, cấp nhà nước về ứng dụng một số kỹ thuật cao trong chuẩn đoán và điều trị vô sinh ở Việt Nam. Những đề tài của chị có giá trị thực tiễn cao; giảm chi phí điều trị, giảm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người bệnh. Thành tích đáng nể nữa là chị đã giúp cho hơn 80 cặp vợ, chồng hiếm muộn tìm được niềm vui, hạnh phúc. Chị tâm sự: “Đối với người thầy thuốc, điều quan trọng nhất là lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Mỗi người phải tạo được niềm tin, ấn tượng nơi người bệnh và phải luôn tâm niệm một điều, “lương y như từ mẫu”, hết lòng vì bệnh nhân, gắn bó, tâm huyết với nghề”. Suy nghĩ vậy nên chị luôn ân cần chăm sóc, an ủi, gần gũi bệnh nhân để từ đó đưa ra những lời tư vấn, động viên thích hợp. Có nhiều sản phụ nhà xa, người nhà chưa kịp đến chăm sóc, chị thường xuyên túc trực để giúp đỡ, nấu ăn cho sản phụ... Những hành động nhỏ đó đã tạo ấn tượng tốt cho bệnh nhân.
Hoàng Quý - Khánh Chung - Đức Hiếu