Hôm nay, Đặng Thị Mận và em gái là Đặng Thị Hoa ở bản Khe Làn phấn khởi trở lại trường. Hàng ngày Mận lại được lên lớp với những tiết học thật bổ ích và những giờ truy bài thật vui cùng bạn bè trang lứa!
Giờ học ở lớp bán trú dân nuôi Trường PTCS Đồng Sơn (Hoành Bồ)
Nhiều người dân thì nói thẳng: Con gái học nhiều cũng chẳng làm gì. Cứ biết đọc, biết viết là tốt lắm rồi.Lớn lên lấy cho nó tấm chồng, sinh con là xong... Điều này từng tồn tại bao đời nay trên các bản vùng cao này rồi! Tìm hiểu thực tế nguyên nhâncuộc sống của người dân nơi đây vẫntrong cảnh đói, nghèo, trẻ em thất học, có nhiều lý do. Theo lờiông Triệu Đức Ninh, trưởng thôn Tân ốc, thì lý do chính của sự đói nghèo là:đất canh tác nông nghiệp rất ít, chỉ cấy được hai vụ bấp bênh do thiếu nước,dân trí thấp, thiếu vốn sản xuấtv.v.. Trong nhiều năm qua, ngoài Trường Dân tộc nội trú huyện, ở Hoành Bồ đã duy trì các lớp ‘’Bán trú dân nuôi ‘’ ở các trường xã vùng cao, trong đó có TrườngPTCS Đồng Sơn. Thầy giáo Nguyễn Xuân Chiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: ‘’Từ năm học 2000 - 2001 trở lại đây, Trường luôn duy trì sĩ số trên dưới100 em học hệ bán trú dân nuôi. Nhìn chung, các em đều khắc phục khó khăn đến lớp đều đặn. Song năm học 2006 - 2007, sĩ số khai giảng có 82 em, sau 1 tháng 29 em bỏ lớp, bỏ trường...”. Do mức trợ cấp của Nhà nước có hạn (50.000 đ/tháng/em), nhà trường ngoài giờ học còn bố trícác em tăng gia lao động: trồng rau, lấy củi... để thêm vào bữa ăn hàng ngày, tuy nhiên vẫn còn rất khó khăn. Trước sự việc trẻ em bỏ học ở các lớp bán trú dân nuôi, ngành Giáo dục và huyện Hoành Bồ đã kịp thờitrích bổ sungtrợ cấp thêm 50.000 đồng/em/tháng bằng nguồn thu ngân sách của huyện để động viên các em đến lớp. Trước mắt đã có 22 em trở lại trường...