Niềm vui xuân của những người trực Tết

Giữa nhịp xuân rộn ràng, khi mọi nhà sum vầy bên gia đình, vẫn có những con người lặng thầm ở lại với ca trực. Từ người lính nơi đầu sóng, y, bác sĩ trong phòng hồi sức, công nhân vận hành nhà máy đến những lao động môi trường miệt mài trên phố, họ gác lại niềm riêng để giữ bình yên, ánh sáng và sự sống cho cộng đồng. Với họ, niềm vui xuân không nằm ở mâm cỗ đủ đầy, mà ở từng ca trực an toàn, từng bệnh nhân ổn định, từng con đường sạch đẹp… để mùa xuân của nhân dân được trọn vẹn và an vui.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới công nhân, người lao động đang làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường đêm Giao thừa.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới công nhân, người lao động đang làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường đêm Giao thừa.

Nơi trùng khơi sóng gió, khi đất liền rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, chiến sĩ Đại đội đảo Vĩnh Thực (Bộ CHQS tỉnh) vẫn chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Với họ, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo trong mọi tình huống.

Đây là năm thứ 6 Đại úy Đinh Trọng Nam, Đại đội trưởng Đại đội đảo Vĩnh Thực đón Tết tại đơn vị trong cương vị người chỉ huy. Gia đình ở xa, điều kiện đi lại khó khăn, nhiều năm liền không thể sum họp cùng người thân trong thời khắc giao thừa. Song anh luôn xác định, trên cương vị đại đội trưởng, đó vừa là trách nhiệm nêu gương, vừa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Đại úy Đinh Trọng Nam chia sẻ: “Ở lại đơn vị trực Tết, ai cũng có chút nhớ nhà, nhớ không khí sum họp bên gia đình. Nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính. Anh em trong đơn vị sống với nhau như một gia đình, cùng gói bánh chưng, trang trí cành đào, thăm hỏi, chúc Tết nhau nên cũng thấy ấm áp lắm. Tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần cảnh giác, xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống, nhất là trước, trong và sau Tết. Chúng tôi chủ động luyện tập thuần thục các phương án trực sẵn sàng chiến đấu, phân công trực chỉ huy, trực ban, trực chiến chặt chẽ, khoa học. Đồng thời, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững biển đảo bình yên để nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn thì với chúng tôi, đó đã là niềm vui lớn nhất đầu năm mới”.

d
Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Đại đội đảo Vĩnh Thực.

Cùng chung nhịp trực Tết với nhiều lực lượng trên địa bàn, cán bộ, công nhân lao động Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng là những “người lính thầm lặng” giữ cho dòng điện luôn thông suốt trong những ngày xuân. Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết của nhân dân, Công ty đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026. Mỗi ca, kíp trực đều tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, theo dõi sát sao thông số vận hành, nỗ lực giữ các tổ máy hoạt động ổn định.

Ông Trần Đăng Toàn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Mông Dương, cho biết: “Công ty đã bố trí 100% quân số các kíp trực 24/24 giờ. Dù phải đón Tết xa gia đình, song tất cả đều xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho hệ thống. Đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, sẵn sàng các phương án, kịch bản sản xuất để xử lý kịp thời những tình huống bất thường. Cùng với đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong những ngày trực Tết được quan tâm chu đáo, tạo động lực để cán bộ, công nhân yên tâm công tác. Dòng điện thông suốt không chỉ thắp sáng từng mái nhà, từng tuyến phố mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện để các địa phương đón một mùa xuân ấm áp, an toàn và trọn vẹn”.

Cán bộ, nhân viên tại Phòng điều khiển Trung tâm, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, theo dõi sát sao thông số vận hành, nỗ lực giữ các tổ máy hoạt động ổn định dịp Tết Nguyên đán.
Cán bộ, nhân viên tại Phòng điều khiển Trung tâm, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, theo dõi sát sao thông số vận hành, nỗ lực giữ các tổ máy hoạt động ổn định dịp Tết Nguyên đán. 

Tại Khoa Hồi sức tích cực ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy, những ngày Tết Nguyên đán vẫn sáng đèn như bao ngày thường. Đây là nơi tiếp nhận, theo dõi và điều trị những bệnh nhân nặng, người bệnh ung thư có diễn biến phức tạp cần chăm sóc, hồi sức tích cực 24/24 giờ. Vì thế, dù ngoài kia sắc xuân rộn ràng, trong phòng bệnh vẫn là nhịp làm việc khẩn trương, chính xác và đầy trách nhiệm. Từ việc theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, xử trí biến chứng, đến chăm sóc toàn diện về dinh dưỡng, tâm lý cho người bệnh… tất cả đều được đội ngũ y, bác sĩ thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình chuyên môn, với tinh thần không để gián đoạn chăm sóc dù chỉ một phút. Với họ, sức khỏe và sự hồi phục của người bệnh chính là “niềm vui xuân” ý nghĩa nhất.

Chị Vũ Thị Bằng, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực ung bướu với hơn 10 năm gắn bó, chia sẻ: “Trực Tết với chúng tôi là chuyện quen rồi. Giao thừa chỉ kịp chúc nhau vài câu rồi lại vào ca. Nhớ nhà thì có, nhưng gia đình luôn ủng hộ để tôi yên tâm ở lại với người bệnh. Nhà tôi thường đợi tôi hết trực mới ăn bữa cơm đầu năm, muộn một chút nhưng vẫn đủ đầy. Với chúng tôi, giúp bệnh nhân ổn định hơn, sớm được trở về sum họp cùng gia đình mới là món quà Tết ý nghĩa nhất. Mỗi lần thấy người bệnh qua cơn nguy kịch, người nhà nhẹ nhõm mỉm cười, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày đầu năm”. Lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy phía sau mỗi ca trực là sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm luôn được đặt lên trên niềm vui riêng, để mùa xuân của người bệnh được trọn vẹn hơn.

Không có pháo hoa, không có những cuộc sum vầy trọn vẹn, mùa xuân của những y, bác sĩ nơi đây được tính bằng từng ca trực an toàn, từng bệnh nhân ổn định ra khỏi phòng hồi sức. Trong sự tận tụy và yêu thương ấy, một mùa xuân khác đang lặng lẽ nảy mầm - mùa xuân của sự sống, của hy vọng và của những trái tim khoác áo blouse trắng luôn hết lòng vì người bệnh.

Chị Vũ Thị Bằng, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy tận tình chăm sóc bệnh nhân.
Chị Vũ Thị Bằng, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy tận tình chăm sóc bệnh nhân. 

Nếu bệnh viện là nơi giành giật sự sống từng phút, từng giây thì trên những tuyến phố trung tâm, một lực lượng khác cũng âm thầm “giữ Tết” cho cộng đồng, đó là những công nhân vệ sinh môi trường. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cỗ đón Giao thừa, họ vẫn lặng lẽ đẩy xe rác, quét dọn trên từng con đường, ngõ phố. Với chị Đinh Thị Hương, công nhân Công ty CP Môi trường Tuấn Đạt, đêm Giao thừa hay những ngày Tết Nguyên đán cũng là lúc chị cùng đồng nghiệp làm việc hết công suất để thu gom rác, giữ cho phố phường sạch đẹp.

Chị Hương chia sẻ: “Ngày Tết rác nhiều hơn bình thường, anh em chúng tôi phải làm liên tục. Ai cũng mệt, cũng nhớ nhà và mong được sum họp cùng gia đình. Nhưng đã gắn bó với nghề thì phải đặt trách nhiệm lên trước. Có lúc tay chân rã rời vì làm cả ngày lẫn đêm, nhưng nhìn thấy đường phố sạch sẽ, người dân vui xuân trong không gian gọn gàng, chúng tôi lại thấy ấm lòng. Công việc tuy thầm lặng nhưng góp phần giữ gìn cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp để mọi người đón Tết trọn vẹn hơn. Đó là niềm tự hào của chúng tôi”.

Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải sinh hoạt thường tăng mạnh, gây áp lực lớn lên công tác thu gom và xử lý. Để bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp, các đơn vị dịch vụ môi trường đã kích hoạt kế hoạch cao điểm, tăng cường nhân lực, phương tiện và thời gian làm việc, bảo đảm thu gom hết lượng rác phát sinh tại khu dân cư, chợ, tuyến đường và các điểm công cộng.

Một mùa xuân mới lại về trong niềm hân hoan, rộn ràng khắp nơi. Đằng sau những mâm cơm ấm cúng, những màn pháo hoa rực rỡ và ánh điện sáng bừng đêm giao thừa là sự hy sinh thầm lặng của biết bao người. Với những y, bác sĩ, chiến sĩ công an, thợ điện…, niềm vui ngày Tết không chỉ nằm ở sự sum họp gia đình mà còn ở việc hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ gìn sức khỏe, sự an toàn và ánh sáng cho nhân dân. Chính họ đã và đang lặng lẽ thắp lên một mùa xuân bình yên cho mọi nhà.

Xuân đầm ấm, yên vui

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân cùng trang trí cành đào, cây quất... đón Tết Nguyên đán 2026.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân cùng trang trí cành đào, cây quất... đón Tết Nguyên đán 2026.

Không chỉ chăm lo đầy đủ chế độ lương, thưởng, các phần quà Tết, những ngày giáp Tết và trong suốt dịp Tết Nguyên đán, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động làm nhiệm vụ trực Tết. Ngay trong đêm 30 và những ngày đầu xuân mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã trực tiếp đến từng đơn vị, công trường, bệnh viện, nhà máy, chốt trực… để thăm hỏi, chúc Tết, động viên lực lượng đang âm thầm làm nhiệm vụ. Những cái bắt tay ấm áp, những phong bao lì xì đầu năm, những lời chúc bình an, lời động viên chân thành đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho những người gác lại niềm riêng, hy sinh khoảnh khắc sum vầy bên gia đình để giữ cho Tết của cộng đồng được bình yên, trọn vẹn. Dù ở bất cứ vị trí nào, mỗi người đều được trân trọng, ghi nhận trong hành trình chung gìn giữ một mùa xuân an vui cho quê hương.

Tại những đơn vị đặc thù có từ 70-80% quân số trực Tết, sự quan tâm, chăm lo càng được thể hiện sâu sắc. Những ngày Tết Nguyên đán 2026, khi đất liền rộn ràng sắc xuân, không khí huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu tại quân cảng Lữ đoàn 170 Hải quân vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình khu vực đóng quân, tình hình trên biển; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, dự kiến sát đúng các tình huống có thể xảy ra; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động xử lý nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Hoàng Quốc Long, Thuyền trưởng Tàu 312, Hải đội 135 (Lữ đoàn 170 Hải quân), khẳng định: “Dịp Tết là thời điểm chúng tôi duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần quyết tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chỉ huy Hải đội 135 (Lữ đoàn 170 Hải quân) lì xì đầu xuân năm mới cho các cán bộ, chiến sĩ.
Chỉ huy Hải đội 135 (Lữ đoàn 170 Hải quân) lì xì đầu xuân năm mới cho các cán bộ, chiến sĩ.

Song song với nhiệm vụ canh giữ biển trời, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội luôn được đơn vị bảo đảm chu đáo, đúng tiêu chuẩn. Những hội thi gói bánh chưng xanh, trang trí phòng đón xuân, giao lưu văn nghệ, thể thao… đã mang đến không khí ấm áp, vui tươi ngay giữa quân cảng. Tết nơi đầu sóng không chỉ có tiếng sóng vỗ mạn tàu, mà còn có tiếng cười rộn rã, có sắc đào, sắc quất và những lời chúc đầu năm đầy nghĩa tình đồng đội.

Hạ sĩ Nguyễn Đức Cảnh, chiến sĩ pháo tàu Tàu 267, Hải đội 134, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết tại đơn vị trong nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Dù có chút nhớ nhà, nhưng được sự quan tâm, động viên kịp thời của thủ trưởng, chỉ huy các cấp và đồng đội, tôi rất yên tâm, xác định tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sự bình yên cho quê hương”.

Trong không khí xuân rộn ràng nơi quân cảng, những người lính biển của Lữ đoàn 170 vẫn lặng thầm chắc tay súng. Dẫu không được sum họp bên gia đình, họ mang trong tim niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, để nhân dân đất liền đón một mùa xuân an vui, trọn vẹn.

Mâm cơm tất niên tại Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh.
Mâm cơm tất niên tại Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh. 

Tại những đơn vị có đặc thù sản xuất liên tục như Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh, không khí đón Tết gắn liền với nhiệm vụ trực sản xuất, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống. Dù phải bố trí lực lượng trực Tết lên tới hơn 80% quân số, nhưng sự quan tâm của doanh nghiệp vẫn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, nghĩa tình. Bữa cơm tất niên cuối năm được tổ chức chu đáo, ấm cúng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên, mang đến cảm giác sum vầy ngay trong những ngày làm việc cao điểm.

Trong không gian rộn ràng sắc xuân, mâm cơm tất niên với bánh chưng xanh, dưa hành, giò Tết trở thành điểm hẹn thân quen của những người công nhân đến từ nhiều bộ phận, vị trí công tác khác nhau. Tạm gác lại nhịp làm việc khẩn trương nơi buồng máy, phòng điều khiển, hơn 400 công nhân, người lao động quây quần bên nhau như trong một gia đình lớn, cùng chia sẻ niềm vui đón năm mới, tiếp thêm động lực và niềm tin để gắn bó, đồng hành cùng đơn vị trong chặng đường phía trước.

Anh Bùi Ánh Dương, Trưởng ca Vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, bộc bạch: “Bữa cơm cuối năm mang đến cho chúng tôi cảm giác ấm áp, gắn bó như trong một gia đình lớn. Đây là nguồn động viên để cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi cán bộ công nhân trong ca trực luôn nỗ lực cao nhất để bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, duy trì hoạt động liên tục của các tổ máy quan trọng. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm suất tiêu hao, hạ tỷ lệ điện tự dùng và phát công suất đúng theo lệnh điều độ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Để chăm lo Tết cho người dân, UBND tỉnh đã bố trí trên 141,1 tỷ đồng để trao 256.300 suất quà thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng, cơ quan làm nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Qua đây thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh, góp phần động viên, khích lệ các đối tượng chính sách, mang đến cho mỗi gia đình một cái Tết yên vui, đầm ấm, bảo đảm an sinh xã hội.

Một mùa xuân nữa lại về mang theo những lời chúc tốt đẹp và niềm hy vọng về một năm mới bình an, thịnh vượng. Trong bức tranh sum vầy, ấm áp ấy, luôn có những người lính, người thầy thuốc, người công nhân... vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, gác lại niềm riêng, để mùa xuân thực sự đến với mọi nhà. Bằng sự cống hiến không mệt mỏi họ đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, giữ cho mùa xuân luôn rực rỡ, ý nghĩa. 

Cùng chuyên mục