Chưa kịp hưởng trọn vẹn niềm vui của những ngày đầu năm học mới, rất nhiều học sinh ở 3 huyện miền núi Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng gặp, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 6 vừa qua. Hiện rất nhiều các cơ quan, ban, ngành, địa phương đang nỗ lực để học sinh vùng lũ sớm được trở lại trường.
Mặc dù cơn lũ lịch sử đã đi qua được 1 tuần nhưng cho đến thời điểm này, thầy, trò Trường PTCS Nam Sơn (Ba Chẽ) vẫn chưa thể nối lại công việc dạy và học, do toàn bộ tài sản gồm bàn, ghế, các trang thiết bị dạy học, hồ sơ chuyên môn, sách vở của giáo viên, học sinh đã bị nước lũ phá hỏng, cuốn trôi. Mặc dù rất nỗ lực, nhanh chóng tổ chức cho giáo viên, học sinh lao động dọn vệ sinh nhưng nhà trường vẫn trong cảnh đìu hiu, tan hoang. Nhiều học sinh vẫn chưa thể đến lớp do gia cảnh khó khăn, đường đi, lối lại bị chia cắt... Những ảnh hưởng này rồi đây sẽ lại thêm một lần nữa làm cho công tác vận động học sinh miền núi ra lớp ở các trường trở nên khó khăn hơn so với trước đây rất nhiều.
Trường mầm non thị trấn Ba Chẽ ngổn ngang sau cơn lũ.
Ảnh: PV
Theo báo cáo sơ bộ của các Phòng GD-ĐT 3 huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ thiệt hại do lũ gây ra cho ngành GD không hề nhỏ. Ba Chẽ có 8 trường học ở các xã, thị trấn bị ngập lụt, hư hỏng (trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là các Trường PTCS Nam Sơn, PTCS thị trấn, Mầm non thị trấn và Mầm non Nam Sơn). Ngoài thiệt hại về cơ sở vật chất, trường, lớp, bàn, ghế, còn có hàng chục nghìn bộ SGK, vở viết, hồ sơ chuyên môn của giáo viên, học sinh bị nát và bị cuốn trôi; 7 bộ máy photocopy, 15 bộ vi tính, 10 bộ tivi, đầu đĩa và 35 bộ thiết bị mầm non bị ngập lụt, hư hỏng không thể sử dụng được. Đáng nói là hơn 300 bộ chăn, màn của học sinh nội trú dân nuôi - một loại hình giáo dục đang phát huy lợi thế ở Ba Chẽ cũng bị nước lũ làm hư hỏng. ở Bình Liêu, cơn lũ đã cuốn trôi 1 học sinh mẫu giáo 3 tuổi ở Phai Lầu, Đồng Văn; làm đổ 96m tường rào của 2 trường PTCS Đồng Văn, THPT Bình Liêu; làm đổ sập hoàn toàn 2 phòng học và tốc mái 12 phòng học; hơn 500 học sinh bị hư hỏng SGK và đồ dùng học tập. Trong số 3 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 6 thì Tiên Yên là địa phương có con số thiệt hại về tài sản lớn nhất. Toàn huyện có 24 trường học bị ảnh hưởng; hàng trăm thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy bị hư hỏng; hơn 1.200 học sinh không còn SGK, đồ dùng học tập do lũ cuốn trôi; 4 nhà cán bộ, giáo viên bị lũ cuốn trôi; hơn 200 nhà cán bộ, giáo viên bị lũ tràn vào gây ngập lụt và làm hư hại toàn bộ tài sản, hồ sơ, giáo án.
Ngay sau khi nước lũ tạm rút, ngành GD-ĐT các địa phương trên đã nhanh chóng bắt tay vào việc điều tra, thống kê mức thiệt hại do lũ gây ra. Cùng với các ngành, các đơn vị khác, ngành GD huy động một lực lượng lớn giáo viên và học sinh ở những trường không bị ảnh hưởng bởi lũ đến giúp các trường bị lũ tham gia dọn dẹp, khắc phục sự cố sau bão để nhanh chóng ổn định việc dạy và học. Nhiều nơi có phòng học bị tốc mái, nhà trường đã chủ động mua ngói prôximăng để lợp tạm. Ngành GD nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị trong cùng địa phương và trên địa bàn tỉnh. Thầy, trò huyện Tiên Yên đã nhận được sự giúp đỡ quý báu từ cô, trò Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) với 800 suất vở viết cho 800 học sinh. Quỹ Nhi đồng Anh ủng hộ học sinh của huyện 600 suất quà (5 quyển vở viết và 2 cây bút/suất)... Ngày 3-9, Sở GD-ĐT đã tổ chức họp bàn các phương án để hỗ trợ giáo viên, học sinh các trường bị lũ. Đồng chí Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: Ngành đã có các phương án hướng dẫn các đơn vị khôi phục lại hồ sơ quản lý chuyên môn, tài chính. Thời gian tới, tập trung giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ SGK, sách giáo viên, vở, bút cho học sinh đảm bảo đến ngày 10-10-2008 tất cả học sinh có sách, vở ổn định việc dạy và học. Việc hỗ trợ của ngành sẽ được triển khai thành 2 đợt: Đợt 1 là SGK, sách giáo viên, vở, bút viết và những thiết bị, dụng cụ giáo dục tối thiểu. Đợt 2 được triển khai trong thời gian từ nay đến hết tháng 11 để hỗ trợ các đơn vị thiết bị dạy và học đã bị hư hỏng, mất mát trong lũ. Ngành cũng đã tổ chức phát động toàn thể giáo viên, học sinh sẻ chia khó khăn với các đồng nghiệp, học sinh vùng bị lũ bằng mọi hình thức... Nhờ sự nỗ lực và động viên kịp thời đó, cho đến thời điểm này, nhiều trường học ở 3 địa phương Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ đã bước đầu khắc phục được khó khăn, dần đi vào ổn định công tác dạy và học. Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT Bình Liêu: Phòng đã chỉ đạo giáo viên trong ngành tích cực vận động học sinh trở lại lớp. Với những trường có phòng học bị đổ, trong thời gian chờ đợi địa phương xây dựng lại, tạm thời tổ chức cho học sinh học nhờ nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn, xã. Đến nay, tất cả các trường học ở Bình Liêu bị ảnh hưởng bởi con lũ đã trở lại tổ chức dạy và học bình thường. Tại Tiên Yên, những khó khăn ở các trường đã cơ bản được khắc phục, còn 2 trường Mầm non thị trấn và PTDT nội trú huyện học sinh chưa thể trở lại lớp vì đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch. Đồng chí Nguyễn Văn Ty, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện cho biết: “Do liên quan đến vấn đề sinh hoạt và để đảm bảo sức khoẻ cho các em, 2 trường học trên phải học muộn hơn một số trường khác. Đối với Trường Tiểu học thị trấn, tạm thời học sinh bán trú chỉ có thể tổ chức học 1 buổi/ngày vì vấn đề nước sạch chưa được khắc phục”. Riêng huyện Ba Chẽ, do nhiều nguyên nhân nên việc dạy và học ở những trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ vẫn chưa thể đi vào ổn định.
Không may mắn bởi ảnh hưởng của cơn bão số 6 nhưng giáo viên, học sinh ở 3 huyện miền núi Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ đã nhanh chóng nhận được sự sẻ chia của nhiều tấm lòng nhân ái để nhanh chóng ổn định, tiếp tục vun đắp cho sự nghiệp trồng người. Tuy vậy, những khó khăn chưa thể khắc phục trong một sớm, một chiều. Việc vận động học sinh trở lại lớp sau lũ là một vấn đề nan giải mà ngành GD các địa phương sẽ phải tiếp tục đối mặt. Để trẻ em nghèo ở vùng bị lũ không bị thất học, ngành GD-ĐT rất cần được các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ.