Nỗi buồn chờ trường mới

Hơn một năm nay gần 1.000 giáo viên và học sinh Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long) phải chuyển ra sân bóng phường Cao Thắng làm trường tạm để xây mới lại trường theo chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, đến nay đã gần hai năm kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt (tháng 7-2007) ngôi trường mơ ước vẫn nằm trên giấy. Dư luận đã nhiều lần lên tiếng về điều kiện dạy và học của học sinh và giáo viên cực kỳ khó khăn, nhưng cũng chưa biết đến khi nào ngôi trường mới được xây dựng…

Khu học tạm của Trường THPT Ngô Quyền.

 Khu học tạm của Trường THPT Ngô Quyền.

Chúng tôi đến Trường THPT Ngô Quyền đúng vào giờ ra chơi. Hơn 500 học sinh không có chỗ chơi, đứng, ngồi trong lớp, một số học sinh trèo cả lên tường rào ngồi giải lao. Các cô giáo thì chen nhau trong căn phòng chỉ rộng hơn 30m2. Phòng Hiệu trưởng, kiêm chứa thiết bị dạy học, loa, âm ly... Để có đủ diện tích, người ta còn sử dụng cả cột đèn chiếu sáng của khu phố như một cột nhà. Cô giáo Bùi Thị Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền cho biết: Hiện Trường có 994 học sinh ba khối, đang phải học trong 21 phòng học. Các lớp học được dựng bằng cót tre, lợp mái fiproximăng. Trường còn có “cơ sở 2” với 5 phòng học mượn tạm trong ngõ nhỏ thuộc khu 8 phường Cao Thắng. Sau mỗi tiết học, các cô giáo bộ môn không có thời gian nghỉ ngơi, di chuyển tới “cơ sở 2” cách Trường gần 1km để tiếp tục lên lớp. Không có phòng chức năng, nên nhiều thiết bị phụ trợ phục vụ dạy học phải đem gửi, giáo viên chủ yếu dạy “chay”, không thể áp dụng các phương pháp mới vào dạy học… Một giáo viên cho biết, các tiết thực hành môn Tin học được Hiệu trưởng bố trí ngay tại phòng khách của gia đình. Để học môn thể dục các học sinh phải di chuyển tới tận SVĐ Hà Lầm, cách Trường gần 4km, vừa mệt, lại mất an toàn, thời gian di chuyển vẫn được tính là thời gian đang học... Ngồi trong phòng học mà giáo viên, học sinh chỉ lo mưa to, thời tiết bất thường, bởi trường tạm nằm trên bãi đất trống. Cơn giông vào tháng 6-2008 đã cuốn bay mái một phòng học…

Một học sinh lớp 11 cho biết, khi biết được xây trường mới đạt chuẩn quốc gia, chúng em rất vui, bởi trường cũ đã quá xuống cấp. Nhưng chờ mãi... Giờ em đã sắp ra trường, không biết có được một lần ngồi học trong ngôi trường mới. Học sinh chúng em đã có câu vè “Trường em, trường chuẩn quốc gia/Mái thì đã có, nhưng móng thì chưa xây”. Nhìn nhiều bạn cùng lứa được học trong những ngôi trường khang trang chúng em cứ luôn ước ao. Hỏi các thầy, cô giáo thì được bảo hãy yên tâm chờ…

Theo ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo: Dự án xây Trường THPT Ngô Quyền có quy mô hai toà nhà ba tầng với 24 phòng học và các công trình phụ trợ, tổng vốn đầu tư 22,3 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành tháng 11-2008, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Trường xây xong sẽ đạt chuẩn quốc gia, có tổng diện tích gần 12.000m2. Diện tích đất ngôi trường cũ chỉ có 6.200m2, nên để đủ đất xây trường chuẩn, cần phải đền bù giải phóng mặt bằng của 21 hộ dân quanh trường. Dự án đang phải ngừng lại vì người dân không chịu nhận đền bù với lý do giá quá thấp. Trong các phương án đưa ra có cả bố trí đất tái định cư cho các hộ dân, nhưng đến nay TP Hạ Long vẫn chưa bố trí được quỹ đất.

Một hộ dân thuộc diện di dời cho biết, chúng tôi rất muốn tạo điều kiện để có thể giao đất xây trường mới, bởi con em chúng tôi hiện cũng là học sinh của trường. Tuy nhiên, với phương án đền bù mà chính quyền đưa ra thì chúng tôi không thể mua nhà ở đâu được. Trong khi đó có nghe nói được tái định cư, nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết ở đâu.

Ông Nguyễn Văn Dần cũng khẳng định, Sở đã làm hết trách nhiệm, nhưng cái khó là phải tìm được đất tái định cư cho các hộ dân. Hiện Sở đang có tờ trình UBND tỉnh xin cơ chế chuyển dự án này sang dự án trọng điểm của tỉnh, thì mới có cơ may giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, nếu phương án trên được thông qua thì ít nhất cũng phải hết năm 2009 thì dự án mới có thể triển khai tiếp.

Cùng chuyên mục