Nữ sinh mà chúng tôi muốn nói đến tên là Lê Thị Dịu học sinh lớp 12A9, Trường THPT Bãi Cháy (TP Hạ Long). Dịu là học sinh chăm ngoan, bố mẹ rất nghèo, hiện em đang bị khối u buồng trứng, đã di căn xuống ổ bụng rất cần nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Trước đó, vào dịp cuối năm học lớp 11, một cơn đau quặn bất ngờ đến với Lê Thị Dịu. Tại Bệnh viện Bãi Cháy, em đã trải qua phẫu thuật cấp cứu gấp cắt đi khối u buồng trứng. Sau phẫu thuật, em và gia đình cũng nghĩ rằng chỉ là bệnh tật bình thường, em lại được đến trường cùng với các bạn. Được vài tháng, cơn đau lại kéo đến, dữ dội hơn, em phải phẫu thuật thêm một lần nữa. Nhưng sau lần này, khối u quái ác đã hình thành trở lại và lớn dần. Những cơn đau kéo dài dai dẳng hơn. Gia đình đã đưa em đi khám lại tại Bệnh viện Phụ sản, sau đó là Bệnh viện K. Dịu được các bác sĩ xác định là ung thư buồng trứng, chỉ định truyền hoá chất nhưng khối u vẫn tiếp tục phát triển.
Gần một năm nay, Dịu vẫn kiên cường vừa điều trị vừa học tập. Hiện em đang nằm ở phòng số 8, tầng 4, nhà 7, Khoa ngoại phụ khoa của Bệnh viện K, cơ sở 3 Tân Triều, Hà Đông (Hà Nội). Vừa qua, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, xác định, khả năng mổ cắt bỏ hoàn toàn là rất khó vì khối u có kích cỡ lớn đã di căn vào ổ bụng, chèn ép các cơ quan nội tạng làm sinh hoạt của em rất khó khăn. Cuối cùng, với tất cả nỗ lực, cố gắng cao nhất, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và tiếp tục truyền hoá chất cho Dịu để kìm chế sự phát triển của khối u.
Trao đổi với chúng tôi, cô Đào Diệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9 của Dịu, vừa lên Hà Nội thăm em trở về, cho biết: Dịu là học sinh chăm ngoan, học giỏi, rất có nghị lực, được bạn bè yêu quý. Nhiều năm liền từ khi còn học THCS, Dịu đều đạt học sinh khá, giỏi, đều nhiệt tình tham gia các hoạt động của Đoàn trường. Thương cha mẹ vất vả, em luôn cố gắng học hành. Em là một học sinh có nhiều mơ ước và hoài bão, là niềm tự hào của cha mẹ và thầy cô. Nhiều người thấy ở Dịu một nghị lực sống, một tấm gương kiên cường chiến đấu chống lại bệnh tật. Cô Diệp kể, cô biết Dịu rất đau nhưng vẫn thấy em kiên quyết không dùng thuốc giảm đau mà vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ không muốn để cho người khác thấy được tình cảnh hiện tại của mình. Em thường quay sang động viên những người nằm viện cùng mình. Dịu luôn nói về mong muốn nhất của em là sau khi phẫu thuật xong sẽ lại được đến trường để học cùng các bạn và chuẩn bị thi tốt nghiệp. Em luôn băn khoăn lo lắng hỏi bạn bè thầy cô về lịch học ở lớp, về lịch đăng ký thi, địa điểm thi tốt nghiệp. Nghe Dịu nói chuyện, bạn bè và thầy cô của em có người không cầm nổi nước mắt.
Cô Diệp cũng cho biết, gia đình Dịu lại có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, khó mà có thể tiếp tục chi trả nổi những khoản chi phí tốn kém trong quá trình điều trị cho em. Được biết bố Dịu làm nghề lái xe ôm, mẹ chụp ảnh thuê, thu nhập không ổn định. Từ khi em bị bệnh, cha mẹ phải đi theo chăm sóc ở nhiều bệnh viện, gần như không làm được gì nên kinh tế gia đình càng thêm chật vật.
Cũng may là từ khi Dịu bị bệnh, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của bà con cô bác, Hội Phụ nữ phường Tuần Châu cũng như các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Ngoài sự động viên vật chất tinh thần, các bạn học sinh Trường THPT Bãi Cháy luôn sẵn sàng hiến máu cho Dịu khi em phải tiến hành phẫu thuật. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, sau khi xem các thông tin trên mạng xã hội và hồ sơ chuyển tuyến của Lê Thị Dịu đã rất quan tâm và cho biết sẽ lưu ý trường hợp này.
Thông qua báo chí, cô giáo Đào Diệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9 muốn gửi lời cảm ơn đến những học sinh, nhà hảo tâm, bà con cô bác đã giúp đỡ Dịu trong thời gian qua. “Chúng tôi chỉ mong có một phép màu nào đó đến với Dịu để em điều trị lành bệnh trở về có thể viết tiếp giấc mơ được đến trường đang còn dang dở” - Cô Diệp bùi ngùi chia sẻ.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về:
Lê Thị Dịu, học sinh 12A9 THPT Bãi Cháy.
Hoặc tài khoản: LÊ THỊ DỊU; số tài khoản: 711A67496674; Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bãi Cháy.
Hải Dương