Bạn em đang hả hê lắm. Không phải vì mới mua được một mớ váy áo toàn hàng có thương hiệu đang vào mùa sale kịch liệt. Cũng chẳng vì dạo này nhờ chăm tập thể dục và đầu tư spa nên da trắng, dáng xinh. Con cái đang nghỉ hè không người trông nom cứ ngược xuôi đủ các loại lớp học nhằm kiếm chỗ giữ trẻ nhưng nàng ấy không còn than phiền nữa. Hay là cuối cùng thì cũng ngộ ra phương châm “sống vui, sống khoẻ” của cái tuổi tiền trung niên là “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.
Nhân một trưa cả bọn cafe theo kiểu đàn bà, tức là thưởng thức đồ uống là phụ, chủ yếu “buôn dưa lê, bán dưa chuột” với nhau, nàng ấy hào hứng hỏi: Từ nay, các ông chồng còn lâu mới dám chì chiết vợ. Lôi thôi phạt tiền. Mà tiền triệu nhá. Mấy đứa cứ ngớ ra. Chắc gia đình bạn mới xây dựng nội quy riêng. Ngay lập tức một nàng khác lên tiếng: Gớm, dạo này đi đâu cũng thấy chị em bàn tán sôi nổi. Cụ thể là sao? Chuyện gì vậy? - đứa bạn vốn có tiếng là “phổi bò, ruột ngựa” độp ngay.
Cái nàng đang mang bộ mặt sung sướng cũng là người mở đầu cho câu chuyện phạt tiền với ông chồng chì chiết vợ tự dưng trở nên trang nghiêm thế. Là thế này, mới có một dự thảo mới về Quy định xử phạt hành chính đối với một số lĩnh vực trong đó có liên quan về phòng, chống bạo lực gia đình. Và điều tớ vừa nói ở trên là nằm trong dự thảo này. Còn nhiều điểm cụ thể khác nữa, ví dụ như “Kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên gia đình hoặc nguồn tài chính chung của gia đình nhằm tạo cho thành viên gia đình sự phụ thuộc về tài chính” bị coi là hành vi bạo lực về kinh tế với mức phạt từ 500 ngàn tới 1 triệu đồng. Hay như, không cho thành viên gia đình đọc sách, báo, nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình hoặc tiếp cận với thông tin đại chúng hàng ngày cũng bị phạt tiền từ 100 ngàn đến 300 ngàn...”
Buổi cafe hôm ấy rôm rả, tưng bừng bởi câu chuyện phạt và phạt. Nhìn vẻ bề ngoài, nàng nào cũng hớn hở, nhưng trong lòng mỗi người diễn biến ra sao thì chịu. Chỉ biết, với riêng mình thấy lo nhiều hơn. Bỗng một ngày đẹp trời nào đó buột miệng hỏi chồng “Tháng này em dự định cho con học thêm khoá tiếng Anh ở trung tâm mà chỗ đấy toàn giáo viên Tây nên học phí cao, anh đưa thêm nhé” liệu có bị quy vào nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của chồng không đây? Chết dở. Cô bạn thân nhất lại có thói quen rất đáng yêu là thỉnh thoảng lại mở ví của chồng ra xem anh ấy còn tiền không để thêm “viện trợ”. Còn mình từ nay cũng phải thận trọng trong việc ngăn cản không cho chồng xem các trận thi đấu bóng đá mà truyền hình phát vào giữa đêm thậm chí có hôm một, hai giờ sáng mà chỉ với lý do duy nhất để đảm bảo sức khoẻ ngày hôm sau đi làm.
Đến cơ quan lo hoàn thành tốt nhiệm vụ sếp giao. Ra chợ, lo mua thực phẩm tươi không chất bảo quản để gia đình có bữa cơm ngon. Và, giây phút sảng khoái, thoải mái nhất là khi ở nhà thì nay lại có nguy cơ nơm nớp lo...
Bắc Cung