Ông già Noel...

Ở một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm nằm trên trục đường chính của thành phố, người người tấp nập mua quà Giáng sinh. Một kẻ vốn không sính chạy theo trào lưu như mình, nay, cũng có mặt ở đấy, là vì cuối ngày chợt nhớ ra trước đêm Noel, bọn trẻ thi học kỳ. Nếu chúng có một sự động viên nào đó về mặt tinh thần, hẳn sẽ phấn chấn lắm. Món quà chỉ là một tấm thiệp đỏ với nền tuyết trắng, trên đó có hình ảnh ông già Noel cùng cỗ xe tuần lộc và mặt sau là bức thư… Trừ những đứa bé chưa đi học, còn lại bọn trẻ bây giờ rất háo hức với việc viết thư gửi ông già Noel. Chúng gửi vào đó những mong ước của mình rồi hồi hộp chờ đón.

Trở lại chuyện ở cửa hàng, đã tối muộn, gió đông buốt giá, song người bán - người mua đều bận rộn bởi việc chọn quà, đóng gói. Thật thú vị khi vài năm gần đây, có dịch vụ thuê ông già Noel đi tặng quà. Còn nhớ, mấy năm trước, ngành Bưu điện tiên phong trong dịch vụ này, nay thì đã phát triển đến mức, dịp này, ra đường là thấy các ông già Noel hối hả ngược xuôi. Cầm tờ giấy ghi một địa chỉ thuê ông già Noel đến tặng quà, những người bán hàng hỏi nhau… “Thế này mà đưa nhầm quà thì thú vị nhỉ!” - mình góp chuyện. Một em vừa chăm chú đóng gói quà vừa đáp: Nhầm làm sao được. Ông già Noel đứng đợi “mẻ” vận chuyển mới phản hồi ngay lập tức: Vừa bị người ta mắng cho kia kìa. Nhà họ có 2 đứa con, một trai, một gái, các em lại gói quà đứa này lẫn sang quà đứa kia. Mình ngẫn ra mất một giây… Ông già Noel bị mắng cơ đấy! Trên chiếc xe máy của ông già Noel kể chuyện vừa bị mắng, đứa con gái nhỏ chừng 3-4 tuổi đang líu lo gọi: Bố ơi, con thích có một em gấu bông.

- Mẹ à, lớp con chia làm hai phe đấy, một phe bảo rằng làm gì có ông già Noel, một phe trong đó có con tin rằng ông già Noel có thật”.

- Vì sao con tin?

- Mỗi năm, dịp Giáng sinh, ông ấy đều gửi quà cho con, viết thư cho con, tối qua con quên mất không dặn mẹ hé cửa sổ nên ông ấy không vào được nhà đã để lại hộp quà cho con ngoài ban công phòng con mẹ ạ. Con thích lắm. Năm trước, thầy Chính trường con đóng giả ông già Noel đi khắp các lớp đấy.

- À, thì chỉ có một ông già Noel thôi con ạ, nhưng ông ấy phải ưu tiên đến với các bạn nhỏ ở những nơi xa, những bạn có hoàn cảnh khó khăn, những bạn có thiệt thòi trong cuộc sống vì thế ông ấy nhờ mọi người cùng giúp.

Cuộc trò chuyện có thể còn kéo dài, nhưng đã đến trường con mất rồi. Khi lớn lên, con sẽ biết nhiều hơn về ông già Noel, nhưng niềm vui tuổi thơ sẽ luôn được nâng niu một cách trọn vẹn nhất, con nhỉ!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục