Giữa đống bùn đất và gỗ lạt bừa bộn, với đôi chân tập tễnh của mình, ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty 27-7 Uông Bí, lúc ở chỗ này, nhoáng cái đã thấy ông ở chỗ khác. Nhìn ông, dù mới chỉ gặp lần đầu, nhưng tôi đã cảm nhận thấy cái “chất lính” trong phong cách điều hành công việc của một người chỉ huy năng động và đầy quyết đoán...
Gặp tôi, ông hồ hởi khoe: “Đây là xưởng mộc mình mới mở; “lính thợ” của xưởng đều là con em thương bệnh binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Là người thương binh trở về từ chiến trường, mình hiểu những khó khăn của gia đình họ…”.
Và ông kể lại cho tôi nghe những tháng ngày trận mạc của mình. Ông bảo, nhà ông ở cạnh Văn miếu Mao Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Hồi còn trẻ ông chỉ mơ được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng rồi chiến tranh loạn lạc, đành bỏ dở bút nghiên, vác ba lô vào Nam chiến đấu, có lúc tưởng mình không còn trở về được nữa. Sài Gòn giải phóng, đơn vị ông lại tiếp tục tiến quân sang giúp nước bạn Campuchia. Năm 1981, ông trở về, trên người đầy thương tích: Chấn thương sọ não, tay trái bị liệt, chân đi lại khó khăn, sẹo khắp người... Với khoản phụ cấp ít ỏi, lại ốm đau bệnh tật do vết thương hành hạ, cuộc sống của vợ chồng ông gặp vô vàn khó khăn.
Nhưng không chấp nhận số phận, ông Sơn đã bàn bạc với một số người thành lập HTX Thương binh Nghĩa tình Uông Bí, tập hợp 25 anh em thương binh để làm ăn. Ban đầu cũng đầy khó khăn nhưng về sau HTX ngày một ăn nên làm ra, nhiều thương, bệnh binh trên địa bàn xin vào làm việc... Đến năm 2001, HTX giải thể để thành lập Công ty TNHH 27-7 Uông Bí, có chức năng đa ngành nghề. Với sự giúp đỡ của Công ty Liên doanh Vietmindo, Công ty đã đầu tư thêm nhiều tỷ đồng, mua sắm thêm phương tiện vận tải chuyên chở hành khách, chở nước sinh hoạt, xây dựng nhà tưởng niệm, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ, xây nhà văn hoá, kênh mương thuỷ lợi, hệ thống giao thông nông thôn v.v.. Cùng với đó, Công ty còn sản xuất đồ cơ khí, mộc dân dụng, lắp ráp, sửa chữa đồ điện dân dụng. Từ chỗ chỉ là một doanh nghiệp làm ăn nhỏ lẻ, Công ty đã ngày một mạnh dần lên với doanh thu năm 2012 đạt trên 17 tỷ đồng, đóng thuế cho Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân cho công nhân trên 3 triệu đồng một tháng. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên tham gia công tác từ thiện xã hội như: Hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, đỡ đầu 5 cháu nhỏ bị nhiễm chất độc da cam đến hết 18 tuổi v.v.. Mặc dù trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế còn rất khó khăn nhưng với bản lĩnh và nghị lực của một người lính trải qua chiến tranh, thương binh Nguyễn Thanh Sơn đã chèo lái công ty đứng vững trong cơ chế thị trường. Nhắc đến Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn, anh chị em công nhân trong Công ty cũng như bà con khu phố nơi ông sinh sống đều hết lời ca ngợi bởi lối sống giản dị, gần gũi và giàu nghị lực của ông…
Huỳnh Đăng