"Ông Hà việc tử tế"

Ở thị trấn Trới (Hoành Bồ), người ta vẫn gọi ông Phạm Thế Hà, một công nhân lâm trường về hưu là “ông Hà việc tử tế” hay “ông Hà từ thiện” kể từ khi Đài Truyền hình Việt Nam tôn vinh ông trong chương trình “Việc tử tế”.

Ông Phạm Thế Hà kè đá hai bên bờ sông Trới.
Ông Phạm Thế Hà kè đá hai bên bờ sông Trới.

Ông Hà từng là công nhân lâm nghiệp cho lâm trường gỗ Hoành Bồ. Sau khi nghỉ hưu, ông đã tích cực tham gia công tác xã hội của khu phố, thị trấn. Năm 2015, trước khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoành Bồ lần thứ XXIV diễn ra, phong trào mỗi người làm một phần việc có ích để chào mừng đại hội được phát động. Ông Hà nghĩ rằng mình hãy làm việc gì đó có ích cho ngay khu dân cư của mình, gần nhà mình. Thấy chân cầu Trới có nhưng đoạn kè đá bị bục ra, vậy là ngày ngày ông Hà tranh thủ vác đá kè bờ sông gần chân cầu Trới, chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi ngang qua những con đường dưới chân cầu.

Nhìn thấy cảnh đó, có người bảo ông Hà gàn dở, khùng, việc nhà không lo đi lo việc của... cầu đường, thủy nông. Khi đó, ông Hà lại xua đi bảo, đã báo lên cơ quan chức năng mà họ bận rộn ở đâu đó chưa kịp làm thì mình làm, làm đi chứ mùa lũ về lại không yên tâm. Với lại, già rồi được làm việc gì có ích là đã thấy hạnh phúc. "Tiếng lành đồn xa", ông Hà được mời lên làm nhân vật của chương trình “Việc tử tế” của VTV, được tôn vinh ở gala cuối năm của chương trình này. Giờ đây mọi người đã hiểu ông hơn, chẳng những họ không dè bỉu gì nữa mà còn cảm phục tấm lòng và nghị lực của ông. Một số người đã chung tay giúp sức cùng ông kè lại những điểm sạt lở dưới đoạn đường phía chân cầu Trới.

Ông Hà bán vé số cho khách.
Ông Hà bán vé số cho khách.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hà còn bàn với vợ là đi bán vé số để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Vậy là gần 2 năm nay, ngày nào ông Hà cũng dậy sớm đi nhận khoảng 100 tờ vé số. Sáng bán không hết, chiều ông lại cuốc bộ rong ruổi các phố để bán cho đến nhá nhem tối mới về. Nếu ngày nào may mắn bán hết 100 tờ vé số. Toàn bộ số tiền lãi từ việc bán vé số, ông Hà dùng để làm từ thiện. Trên đường đi bán vé số, nếu gặp những mảnh đời bất hạnh, ông Hà lại gom góp tiền của mình và kêu gọi bạn bè ủng hộ, giúp đỡ.

Ông Hà cho biết: Xem chương trình “Cặp lá yêu thương” của VTV, tôi thấy có nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, ở ngoài xã hội. Vì vậy, tôi nghĩ mình không làm được ở diện rộng thì hãy làm việc có ích giúp những người khó khăn ở xung quanh mình, khu phố mình, ở huyện mình trước.

Những việc làm xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương của ông Phạm Thế Hà đã góp phần động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, có ích cho cộng đồng. Những việc làm đó rất cần được khích lệ, được nhân lên trong xã hội.

Huỳnh Đăng

[links()]

Cùng chuyên mục