Người dân huyện Vân Đồn đều biết đến Công ty CP Nước mắm CCB Vân Đồn, ở thôn Đông Thắng, xã Đông Xá mà Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty là ông Phạm Trung Hình. Sản phẩm của Công ty có tên nước mắm Cái Rồng được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên không có chất phụ gia.
Công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2013 với công suất 40.000 lít nước mắm/năm, nhưng mãi đến năm 2015 mới có sản phẩm ra thị trường. Công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động đều là CCB và con em họ với mức lương 4,5-6 triệu đồng/người/tháng. CCB Lục Văn Thạch, trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, là công nhân của Công ty, chia sẻ: “Làm việc tại Công ty, tôi được giúp đỡ rất nhiều. Tôi có hoàn cảnh khó khăn, vợ bị mất sức khoẻ không thể lao động được. Nhiều tháng, sản phẩm bán chậm nhưng lương chúng tôi vẫn được trả. Dù thu nhập chưa cao, nhưng ở đây mọi người luôn đùm bọc lẫn nhau”.
Đời lính của ông Hình bắt đầu từ tháng 5-1971, khi ông gia nhập Ban Chính trị Trung đoàn 205, Bộ Tham mưu miền Đông Nam Bộ. Ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần giải phóng đất nước, rồi xuất ngũ tháng 9-1976. Đến tháng 3-1979, theo lệnh tổng động viên toàn quốc, ông lại tái ngũ về C3-D132, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vân Đồn và là sĩ quan tham mưu thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đến tháng 4-1987, ông về nghỉ chế độ bệnh binh mất sức khoẻ 61% và là nạn nhân chất độc da cam.
Với người bình thường có thể tạm bằng lòng với các khoản trợ cấp của Nhà nước nhưng ông Hình thấy mình cần phải làm một cái gì đó, trước là giúp mình và gia đình có thêm thu nhập, sau có điều kiện giúp đỡ các đồng đội. Năm 2000, ông Hình mở tổ hợp đóng tàu mang tên Công ty TNHH Tân Phong chuyên đóng tàu đánh cá, chở khách ra các tuyến đảo. Công việc của ông có nhiều thuận lợi, do ông quen biết nhiều và Công ty của ông tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên là các CCB và con em họ. Vốn là người gốc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, gia đình có nghề làm nước mắm, nên ông quyết phát triển nghề này. Vậy là giữa năm 2013, ông Hình chuyển giao Công ty đóng tàu cho con trai và thành lập Công ty CP Nước mắm CCB Vân Đồn. Ông làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty từ đó cho đến nay. Năm nay, đã bước vào tuổi 65 nhưng ông vẫn quyết tâm xây dựng Công ty phát triển hơn nữa, tạo việc làm cho CCB và con em họ, góp phần chăm sóc người có công với cách mạng.
Anh Vũ