Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận một “vật thể lạ” do anh Vũ Văn Mạnh (sinh năm 1975, trú tại xã Cẩm La, TX Quảng Yên) phát hiện trong quá trình kéo lưới trên Vịnh Hạ Long.
Cách đây khoảng chục ngày, trong quá trình thả lưới trên khu vực giữa đảo Đầu Bê của Vịnh Hạ Long với hòn Long Châu (Cát Bà, Hải Phòng), anh Mạnh phát hiện lưới mình kéo nặng tay. Nghĩ trúng cá to, anh Mạnh nỗ lực kéo lên nhưng hoá ra đó là một “vật thể lạ” là một khối kim loại hình trụ đường kính khoảng 1m, dài 3,2m, chia làm 3 khoang.
Khối kim loại có khung giá treo, bị thủng hai đầu, thân vỡ mấy chỗ như dấu hiệu của vụ nổ từ bên trong gây ra. Trên vỏ khối kim loại còn dấu sơn, chữ tiếng Anh nhưng không rõ nghĩa. Trong lòng khối kim loại có một số đường ống, bộ phận như cảm biến.
Ngay sau khi phát hiện, anh Mạnh đã kéo “vật thể lạ” lên tàu đưa về đất liền, bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.
Hiện chưa thể xác định “vật thể lạ” trên là gì, thuộc bộ phận của máy bay hay tàu chiến và xuất xứ từ đâu.
Dưới đây là một số hình ảnh về "vật thể lạ" đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh:
Trần Minh