Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam tại huyện Đông Triều

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947/2014), chiều 21-7, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách của  huyện Đông Triều. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Triều.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nết (89 tuổi) trú tại thị trấn Mạo Khê
Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nết (89 tuổi) trú tại thị trấn Mạo Khê.

Đến thăm hỏi, tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nết (89 tuổi) trú tại thị trấn Mạo Khê và mẹ Nguyễn Thị Loan (94 tuổi) trú tại xã Đức Chính đều có 2 con là liệt sỹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống hiện tại của các mẹ và gia đình. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn đối với những công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo. Qua đó, đồng chí cũng yêu cầu huyện Đông Triều cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Loan (94 tuổi) trú tại xã Đức Chính.
Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Loan (94 tuổi) trú tại xã Đức Chính.

Cũng trong buổi thăm hỏi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thắp hương cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khả, xã Tràng An đã mất đầu năm 2014. Mẹ Khả cũng có 2 con là liệt sỹ. Huyện Đông Triều hiện còn 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1.254 thương binh, công tác chăm sóc người có công những năm qua đã được huyện thực hiện làm tốt; công tác tổ chức thăm hỏi, động viên đã được tổ chức thường xuyên, kịp thời thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công.

Đỗ Phương

Cùng chuyên mục