Có 341 hộ dân sinh sống, nhưng nếu không phải ngày rằm, mùng 1 hay lễ tết thì “phố làng chài” (khu 8, phường Hà Phong, TP Hạ Long) luôn vắng vẻ. Bởi, thanh niên, trung niên đều lên tàu đi biển đánh bắt hải sản hoặc đi làm thuê; trẻ con thì đi học. Cả “phố” chỉ còn lại các cụ già trông nom nhà cửa... Dịp này, khi Tết cận kề, cả “phố” đã bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn.
Từ đằng xa, chúng tôi đã nghe văng vẳng tiếng trống rộn rã. Thì ra, đội múa lân đang tập để chuẩn bị cho đêm giao thừa tổ chức tại Nhà văn hoá khu, rất đông đám trẻ tụ tập vây quanh. Trưởng khu 8 Nguyễn Văn Kỵ khoe: “Hai ngày nữa, chúng tôi tổ chức tất niên trong khu. Tối 30 Tết, chúng tôi lại tổ chức cho cả khu đón giao thừa chung tại Nhà văn hoá. Cả năm bà con đi làm ăn nay đây mai đó, chỉ có dịp Tết mới gặp nhau đông đủ nên tổ chức chung để bà con trò chuyện, đoàn kết, gắn bó hơn”. Không khí ở nhiều tổ dân trong khu cũng rộn ràng hơn hẳn. Thời điểm này, nhiều người đã tranh thủ về nhà để dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón xuân. Người quét mạng nhện trần nhà, người tranh thủ sắp xếp đồ đạc, tiếng nói chuyện, hỏi thăm nhau của người dân vùng biển cứ vang vang. Anh Nguyễn Đức Thính, tổ 63 cho biết: “Bình thường tôi vẫn đi biển đánh bắt hải sản, nhưng mấy ngày nay tôi đã nghỉ, tranh thủ về sớm với gia đình để dọn dẹp, chuẩn bị cho Tết. Mấy ngày nữa chị đến sẽ thấy khu đông hơn vì hầu hết mọi người về đón Tết. Chiều nay, vợ chồng tôi lên chợ Hà Tu để mua cành đào, cành quất”. Theo anh Thính, điều bà con thích nhất khi lên bờ ở là đi thăm, chúc nhau trong ngày Tết được nhiều hơn. Trước ở dưới thuyền cứ phải chèo đò đến bè, thuyền của nhau nên đi lại hạn chế.
Không chỉ người lớn mà những đứa trẻ ở khu mấy hôm nay cũng vui hơn bình thường. Các cháu được xem tập múa lân, được đón các đoàn đến thăm, tặng quà và đặc biệt, các cháu còn được bố mẹ mua cho quần áo mới, được sống những ngày có bố mẹ ở bên cạnh. Nguyễn Thị Lan, 11 tuổi ở tổ 65, cho biết: “Bình thường, bố mẹ cháu đi suốt. Chỉ mùng 1, hôm rằm tranh thủ về thắp hương song lại đi ngay. Nhà chỉ có ông nội ở với chị em cháu nên cũng buồn, ít được trò chuyện. Hôm vừa rồi, bố mẹ cháu tranh thủ về đưa chị em cháu đi mua áo, giày mới để mặc Tết. Hai hôm nữa bố mẹ cháu lại về để sắm đồ Tết. Trước ở dưới thuyền chật nên không mua được cành đào. Không có điện nên không có đèn nhấp nháy. Từ ngày về đây, Tết năm nào nhà cháu cũng có cả cành đào, cây quất, trang trí cả đèn nháy, thích lắm”.
Tranh thủ dịp bà con về mua sắm Tết, các cửa hàng bán hàng tạp hoá, bánh kẹo, nước giải khát ở khu cũng nhập thêm nhiều mặt hàng mới về bán. Anh Nguyễn Công Anh, chủ cửa hàng tạp hoá ở tổ 62 khoe: “Tết bà con mua sắm bánh, kẹo, nước ngọt nhiều nên tôi nhập hàng gấp ba ngày thường về bán. Không chỉ mua trước Tết mà trong những ngày Tết và sau Tết, bà con vẫn mua thêm hàng, nhất là gia đình nào có nhiều khách các nơi đến chơi”.
Theo Bí thư Chi bộ khu 8 Nguyễn Văn Bội, Tết năm nay ở “phố làng chài” còn đặc biệt hơn bởi mọi người được sử dụng nước lọc tinh khiết để sinh hoạt hàng ngày. Công trình nước lọc tinh khiết với công suất cung cấp 6.000 lít nước mỗi ngày cho khu do hãng Coca Cola tài trợ, đầu tư, được đưa vào sử dụng từ tháng 3-2016. Bên cạnh đó, hãng này còn tài trợ cho khu 1 phòng máy vi tính gồm 10 chiếc có kết nối mạng Internet giúp bà con có thể vào truy cập mạng dễ dàng, tìm kiếm thông tin hữu ích trong phát triển kinh tế gia đình. Học sinh của khu nhờ đó cũng được tiếp cận, học tập trên máy tính.
Ngay trong ngày tôi có mặt, hãng Coca Cola cũng tặng 100 suất quà, mỗi suất gồm bánh, kẹo, nước ngọt và 500.000 đồng tiền mặt cho người cao tuổi, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn... của khu. Nhìn người dân nơi đây náo nức chuẩn bị đón Tết, cho thấy bà con đã quen với nếp sinh hoạt trên bờ. Một năm mới lại về, mong rằng cuộc sống của bà con sẽ ngày càng khấm khá hơn, làng chài ngày càng thêm sầm uất, nhộn nhịp hơn.
Cầm Khuê