Hai ngày sau khi cơn siêu bão Haiyan đổ bộ vào Quảng Ninh, chúng tôi tới xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên). Chủ tịch UBND xã Trần Văn Phương cho biết, thiệt hại do cơn bão gây ra đáng kể nhất là tại các công trình xây dựng. Cụ thể cầu treo Đồng Đình - Cao Lâm bị trôi toàn bộ phần mặt cầu, cầu treo Na Cà bị đứt dây chống lắc và sạt lở ở cả hai mố cầu, dây điện và cột điện bị đổ gãy trên địa bàn nhiều thôn, trạm thuỷ nông thôn Hồng Phong thì bị vùi lấp trên cả thượng lưu lẫn dưới hạ lưu, đập chắn nước bị xói lở hơn 150m và sau khi nước rút mới phát hiện thêm cầu Trần (thôn Hồng Phong) bị cuốn trôi đi 2 nhịp cầu.
Chủ tịch UBND xã Trần Văn Phương cũng cho biết, ngoài ra, có 4 nhà dân bị sập, tốc mái khoảng 90 nhà, 15ha hoa màu, 200ha cây keo, quế rừng bị tàn phá nặng nề. Nhưng theo Chủ tịch UBND xã Trần Văn Phương, điều đáng mừng là Phong Dụ đã có nhiều kinh nghiệm và vững vàng trong đối phó với thiên tai hơn xưa rất nhiều. So với trận lũ lịch sử năm 2008 thì công tác khắc phục hậu quả bão lũ được tiến hành khẩn trương và nhanh chóng hơn. Bà con không còn phải chịu cảnh thiếu thốn về nhu yếu phẩm như trước, chính quyền xã cũng đã trực tiếp hỗ trợ ngay cho mỗi hộ bị sập nhà 1 triệu đồng, nhà tốc mái là 500 nghìn đồng. “Nhất là ý thức người dân đã nâng cao hơn trước đây rất nhiều. Trước khi bão đến, cán bộ xã đi vận động bà con tránh bão thì mọi người đều nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện, vì vậy hậu quả cũng hạn chế được phần nào!” - Anh Phương nói.
Cùng với một cán bộ xã, anh Dương Văn Hùng, chúng tôi đi xe máy vào thôn Khe Soong. Từ đường 18C rẽ vào con đường đất đá lố nhố khoảng trăm mét thì đành quốc bộ vì đường quá xấu, xe máy không đi được. Sau khoảng 30 phút đi, leo, lội, chúng tôi tới nhà của anh Chíu Chan Ích, một trong những hộ có nhà bị sập do cơn bão gây ra. Nhà anh Ích thuộc hộ nghèo trong thôn. Gặp cả bố đẻ anh Ích, ông Chíu Sáng Sàu, thì biết nhà ông Sàu cũng bị tốc mái trong cơn bão vừa qua. Ông Sàu nói: “Rất may là ngay khi vừa ngớt bão, cán bộ xã, lực lượng bộ đội và người dân trong thôn đã đến hỗ trợ gia đình tôi dựng tạm lại, che chắn nhà cửa để ổn định cuộc sống”…
Rời Khe Soong, chúng tôi tiếp tục qua địa bàn một số thôn bị thiệt hại nặng như Hồng Phong, Đồng Đình. Tới đâu tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra cuộc sống của người dân đã trở lại sinh hoạt bình thường, những vết tích lũ đi qua chỉ là đám bùn đất còn vương lại trên những bụi cây, cầu gãy. Ngay trong sáng hôm đó, Điện lực Tiên Yên với sự hỗ trợ của một số đơn vị khác trong tỉnh, đã tiến hành khắc phục sự cố, kéo lại đường điện qua cầu treo bị gãy của thôn Đồng Đình, mang điện trở lại với bà con. Và một điều thật cảm động là tuy vừa mới qua cơn bão, nhiều nhà bị thiệt hại, nhưng người dân không có cảm giác hoang mang. Trái lại ai cũng chỉ nói về sự nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ của xã, của các tổ chức, đoàn thể, nhất là việc chuẩn bị phòng chống trước bão… Được biết, sắp tới đây, huyện Tiên Yên được cấp ngân sách khoảng 5 tỷ đồng cho khắc phục hậu quả sau bão. Hy vọng, với số tiền đó, Phong Dụ nói riêng, người dân trên địa bàn huyện nói chung, sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Lương Giang