Những ngày cuối tháng 8 này, về khu Lạc Thanh (phường Yên Thanh, TP Uông Bí), chúng tôi được chứng kiến không khí người dân hăng hái, chung tay xây dựng khu phố văn hoá bằng nhiều việc làm thiết thực. Những con đường rậm rạp cây dại, chật hẹp ngày nào giờ đã dần trở nên sạch đẹp, phong quang hơn. Đó là kết quả của đợt chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố ngày một khang trang, sạch đẹp theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Chi bộ khu Lạc Thanh (nhiệm kỳ 2012-2015) về việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường trong khu, phấn đấu 95% số hộ dân có ô tô đến được cửa nhà.
Đưa chúng tôi đến các tổ dân, nơi người dân đang tích cực dỡ bỏ tường rào, chặt cây xanh để chuẩn bị mặt bằng, mở rộng các tuyến đường, ông Phạm Ngọc Tánh, Bí thư Chi bộ khu Lạc Thanh, cho biết: “Nhiều năm về trước, khu Lạc Thanh là làng, dân cư ở tự do. Đường cũ, quanh co, nhỏ hẹp, rộng từ 1,5-3m, dù đã được bê tông hoá, nhưng không có rãnh thoát nước, nên xuống cấp nghiêm trọng, gây mất vệ sinh, đi lại khó khăn. Chi bộ đã nhiều lần xây dựng kế hoạch chỉ đạo mở rộng các tuyến đường, góp phần chỉnh trang đô thị trong khu cũng như của phường, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Triển khai Nghị quyết của Đại hội Chi bộ, với việc chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tích cực của ban MTTQ, các đoàn thể, nhất là được sự đồng thuận của người dân, đến nay nhiều tuyến đường trong khu đã được mở rộng từ 5-6m, giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều”.
Ban đầu triển khai, khu cũng gặp không ít khó khăn. Bởi một số hộ cho rằng chưa có sự công bằng, vì có gia đình mất nhiều diện tích đất hơn, phải dỡ bỏ nhiều công trình hơn, như cổng, tường rào, công trình phụ, bể nước ăn, cây xanh... Xác định được khó khăn này, trước khi thực hiện mở rộng đường, Chi bộ khu đã nhiều lần tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục một cách hợp tình, hợp lý, làm sao để người dân tự nguyện hiến đất. Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị khu, nhất là vai trò nêu gương của đảng viên đi đầu tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ công trình, nên đã được người dân tin tưởng làm theo. Ngay sau khi phong trào hiến đất, mở đường được phát động, gia đình Bí thư Chi bộ khu Lạc Thanh đã nêu gương tự phá hơn 40m tường rào của gia đình, chặt các cây ăn quả nhãn, hồng… đang cho thu hoạch, đồng thời hiến gần 50m2 đất, tự xây lại tường rào mới dịch lùi vào. Hôm gia đình ông Tánh phá dỡ tường rào, nhiều hộ trong khu đến giúp gia đình vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng. Ngay sau đó, nhiều hộ dân ở các tổ 13, 14, 15A, 15B... của khu đã tự nguyện phá dỡ tường rào cũ, hiến đất mở rộng đường, tự bỏ kinh phí xây lại tường rào mới.
Việc hiến đất mở rộng đường ở khu Lạc Thanh đã thực sự trở thành phong trào sôi nổi, các hộ dân tham gia tích cực, phấn khởi. Theo kế hoạch, phấn đấu đến hết tháng 9, hai tuyến đường chạy qua các tổ 13, 14, 15A, 15B với tổng chiều dài gần 1,2km sẽ hoàn thành việc mở rộng mặt đường từ 5,5-6m. Cùng với đó, Chi bộ khu đang xây dựng kế hoạch vận động bà con tham gia hiến đất, ngày công để xây nhà văn hoá mới thay cho nhà văn hoá cũ.
Trong phong trào hiến đất của Lạc Thanh đã nổi lên nhiều tấm gương tiên phong tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, như ông Nông Quốc Vượng, ở tổ 15B. Ông Vượng tâm sự: “Tôi nghĩ thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, nhất là việc mở rộng đường, ai cũng có phần trách nhiệm. Tôi là cán bộ, đảng viên càng phải nêu gương để mọi người dân trong tổ tin tưởng làm theo. Trước đây thực hiện bê tông hoá đường giao thông trong khu, gia đình tôi cũng đã nhường đất, nay tự nguyện hiến thêm gần 50m2 đất vườn, chặt nhiều cây ăn quả để mở rộng đường”. Hay như hộ ông Phạm Ngọc Cầm (tổ 14), đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào cũ, dịch vào hơn 10m2, hiến hơn 30m2 đất. Hàng chục gia đình ở khu Lạc Thanh đã cam kết tự nguyện hiến đất, chặt dỡ cây cối, tài sản trên đất để mở rộng đường, phục vụ công tác chỉnh trang đô thị.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thanh, cho biết: “Trong tình hình khó khăn chung về kinh tế hiện nay, nguồn ngân sách địa phương để đầu tư mở rộng thêm hàng nghìn mét vuông bê tông đảm bảo tiêu chuẩn là không dễ. Từ sự vào cuộc tích cực của cán bộ, đảng viên Chi bộ và người dân khu Lạc Thanh đã tạo ra sự lan toả tới người dân các khu khác trong phường, đã hưởng ứng, tự nguyện hiến đất mở đường, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị Yên Thanh ngày càng khang trang, sạch đẹp”.
Phạm Hoạch