Phù thuỷ

Phẫn nộ. Uất ức. Xót xa. Và trên hết là mong muốn những kẻ không nhân tính ấy phải bị trừng trị nghiêm minh, thích đáng. Báo chí chính thống cùng mạng xã hội tràn ngập chia sẻ đau lòng từ video clip của tuổi trẻ online phản ánh vụ bạo hành trẻ em dã man tại một lớp mầm non tư thục ở phía Nam. Kẻ bạo hành không ai khác chính là người mà hàng ngày các cháu ở lớp học ấy vẫn gọi là cô giáo. Họ không có hình thức phản cảm theo kiểu to béo đẫy đà như bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa trong một vụ bạo hành kinh hoàng đã xảy ra trước đó vài năm tại Đồng Nai. Thậm chí một người trong số đó rất ưa nhìn, khuôn mặt xinh xắn, đeo kính có vẻ rất trí thức.

Không chỉ người thân của những đứa trẻ xuất hiện ở video clip này mà bất cứ ai xem hay không xem mà chỉ được nghe kể lại đều thấy kinh khủng, bàng hoàng. Hình như trong trường hợp này những cảm xúc bột phát thái quá ở mức nói những câu cay độc cũng không bị soi xét nhiều. Một nam giới đã bày tỏ thế này: Nếu tôi được xử phạt, tôi sẽ cho họ hưởng đúng cách “chăm” các cháu như họ từng làm. Xin thưa, những bảo mẫu “phù thuỷ” đó nếu chỉ cần có một chút nhân tính thôi, hẳn là biết nương tay chứ chưa nói đến chuyện không hành động dã man như từng làm.

Có không ít người lên án rằng, đó là những con người mất nhân tính. Bởi những tưởng, họ cũng là phụ nữ, chí ít, trong thiên bẩm... Song, hành hạ những đứa trẻ non nớt cả về thể chất và tâm hồn như thế, chắc chắn, họ không có nhân tính chứ đừng nói đến chuyện có để mà mất. Vốn dĩ, họ đang làm công việc “cô giáo như mẹ hiền” nhưng lại hành xử chẳng khác nào những “phù thuỷ” vốn chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích mà các bé vẫn được nghe bố mẹ kể. Và nói thẳng băng rằng, cha mẹ những đứa trẻ ấy không chỉ bị mất tiền mà còn bị lừa dối, bị dằn vặt.

Có lẽ nào, phù thuỷ - một nhân vật vốn rất huyễn hoặc lại có thật. Nhưng có lẽ nào, lại không ai hay!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục