Pò Hèn-Ngọn lửa tháng 2 cháy mãi

Ngày 17/2, Đồn biên phòng Pò Hèn và các thế hệ CCB biên phòng cùng gia đình các liệt sĩ tổ chức lễ giỗ chung cho các liệt sĩ đã hy sinh ngày 17/2/1979, tại Đồn CAVT 209 Pò Hèn.

Đại diện chính quyền, các cơ quan liên quan, đồng đội cũ, người thân và nhân dân tề tựu về Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái) dâng hương, hoa tưởng nhớ những người con đã hi sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặc dù trời mưa nặng hạt, từ sáng sớm rất nhiều CCB biên phòng đã về Pò Hèn chuẩn bị giỗ đồng đội.
Mặc dù trời mưa nặng hạt, từ sáng sớm rất nhiều CCB biên phòng đã về Pò Hèn chuẩn bị giỗ đồng đội.
Cùng ôn lại truyền thống ngày này 40 năm trước.
Dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đại diện gia đình liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân, Đồn phó Đỗ Sĩ Họa cũng có mặt rất sớm.
Đại diện gia đình liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân, Đồn phó Đỗ Sĩ Họa cũng có mặt rất sớm.
Em trai liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân, Đồn phó Đỗ Sĩ Họa dưng dưng xúc động dâng hương cho anh trai và đồng đội của anh mình.
Em trai liệt sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân, Đồn phó Đỗ Sĩ Họa rưng rưng xúc động dâng hương cho anh trai và đồng đội của anh mình.
Vào buổi chiều, gia đình các liệt sĩ ở xa mới đến được Pò Hèn.
Vào buổi chiều, gia đình các liệt sĩ ở xa mới đến được Pò Hèn.
Trong ngày đã có trên 1.000 lượt CCB, đoàn công tác thuộc các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đồn biên phòng, lực lượng vũ trang, trường học trong tỉnh tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Trong ngày đã có trên 1.000 lượt CCB, đoàn công tác thuộc các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đồn biên phòng, lực lượng vũ trang, trường học trong tỉnh tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Xuân Quảng

Cùng chuyên mục