Quà xuân ra biên giới

Tết này, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã quyên góp được hơn 2.000 suất quà dành tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Những món quà Tết đã mang đến một mùa xuân ấm áp hơn với hàng ngàn trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đoàn chúng tôi có mặt ở Trường PTCS Hải Sơn (TP Móng Cái), sau hơn nửa ngày đường đi từ TP Hạ Long. Đoạn đường dài hơn 20km từ TP Móng Cái đến điểm trường Pò Hèn, đường ngoằn ngoèo, đầy những ổ gà, ổ voi. Hải Sơn là một trong những xã có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp với 30% dân số chưa biết chữ; 100% đồng bào làm nghề nông - lâm nghiệp trong điều kiện sản xuất lạc hậu, phụ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên. Trên địa bàn xã có đồng bào các dân tộc Kinh, Dao, Sán Chỉ cùng sinh sống, chủ yếu là các hộ di cư đến từ các xã phía trong của huyện Hải Hà và TP Móng Cái theo dự án kinh tế - quốc phòng. Trong những năm gần đây, được sự hỗ trợ có hiệu quả của cấp trên, sự phối hợp của các đơn vị kinh tế - quốc phòng trong việc khai hoang, phục hoá, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân, cùng sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trên địa bàn, bộ mặt kinh tế - xã hội của xã đã từng bước được nâng lên. Thế nhưng cái nghèo, cái khó, những tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc vẫn còn đeo bám cuộc sống người dân nơi đây.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng quà cho các em học sinh Trường PTCS Hải Sơn.
Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng quà cho các em học sinh Trường PTCS Hải Sơn.

Trời rét căm căm, sương giá mờ mịt, trong khi chúng tôi thì mặc trên người đủ loại áo khoác với giày tất kín mà vẫn cảm thấy rét thấu xương, trong khi những đứa trẻ ở bản Pò Hèn vẫn chỉ mặc những áo mỏng với đôi chân trần, đang mải mê đùa nghịch với đám bạn. Những đôi chân mà nếu đã nhìn thấy một lần sẽ không thể nào quên được! Tôi áp bàn tay lên bàn chân của Trần Móc Sằn, cậu học sinh lớp 4A, ở bản Pò Hèn, xã Hải Sơn. Hình như da chân của em đã dày lên bởi đầy những vết chai sạn, đôi bàn chân bé nhỏ, đen nhẻm ấy cứ bước phăm phăm trên những con đường đồi dốc.

Trong chuyến công tác lần này, Đoàn đã mang đến 20 suất quà tặng cho các em học sinh nghèo của trường. Vừa nhận quà, em Sằn A Quý, một trẻ em nghèo vui mừng nói: “Năm mới không mong có đồ mới, chỉ mong cả nhà được ăn ngon hơn thường ngày một chút thôi. Được tặng quà thế này, Tết năm nay nhà em ăn Tết vui hơn rồi”.

Rời Pò Hèn, chúng tôi đến Đồn Biên phòng số 19, thuộc địa bàn Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Khó khăn nhất là đoạn đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh lên Đồn 19 dài chừng 5km đang được sửa chữa, nâng cấp. Gặp phải trời mưa phùn nên đường trơn trượt, nhầy nhụa, chiếc xe ô tô 24 chỗ của đoàn ì ạch bò dần từng mét. Nhưng đi được một đoạn bánh xe lại quay tít không thể nhúc nhích. Để tiếp tục cuộc hành trình, đoàn công tác đã phải nhờ đến xe chuyên dụng của Đồn Biên phòng số 19. Sau nhiều giờ vật lộn với những cung đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đại bản doanh của Đồn nằm cheo leo trên lưng chừng núi vùng biên giới Đông Bắc Tổ quốc. Những chai nước, những đĩa bánh kẹo và những bài hát ca ngợi quê hương đất nước đã giúp đêm giao lưu văn nghệ giữa các thành viên trong đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ, các em học sinh trên địa bàn tại đồn biên phòng này trở nên ấm áp hơn.

Trong đêm giao lưu này, đoàn công tác đã dành 10 phần quà để trao cho các em học sinh nghèo của Bản Mốc 13. Thầy giáo Phạm Văn Hoà, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Quảng Đức cho biết, để có mặt trong buổi giao lưu này, các em học sinh đã phải đi gần 20 cây số.

Nhận món quà trên tay, các em cứ mân mê mãi. Em Tằng Giảo Quay, học sinh lớp 3, ở Bản Mốc 13, xã Quảng Đức phấn khởi khoe: “Đây là lần đầu tiên em được nhận quà Tết, trước đến giờ mỗi dịp xuân về theo cha mẹ từ bản ra chợ thấy nhiều bánh kẹo cũng chỉ được xem thôi, có muốn ăn cũng không được mua”.

Chia tay các trẻ em nghèo, dường như trong thâm tâm ai cũng muốn mỗi năm sẽ được đến thăm các em trong dịp Tết, góp phần giúp các em có một cái Tết ấm áp hơn.

Nguyễn Chiến

Cùng chuyên mục