Quân và dân thị trấn Trường Sa đón Tết sớm

Tiếp tục hải trình thăm, tặng quà Tết CBCS và nhân dân quần đảo Trường Sa, Đoàn công tác tàu KN490 do Đại tá Trần Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng hơn 30 phóng viên báo chí trong cả nước đã cùng vui Tết, đón Xuân sớm với CBCS và nhân dân thị trấn Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Mặc dù phải hứng chịu trực tiếp cơn bão số 16 hồi cuối năm 2017 vừa qua, nhưng nhờ sự kiên cường, vững vàng, chủ động của CBCS và nhân dân trên đảo Trường Sa cùng nguồn lực hỗ trợ, động viên kịp thời từ hậu phương, những thiệt hại về cơ sở vật chất, cây xanh, rau xanh... trên đảo Trường Sa đã được khắc phục cơ bản, đảm bảo cho quân và dân đón một cái Tết đầy đủ, ấm áp.

1 Nga¦y =oa¦n c(ng ta8c t²¦ =G8t liO¦n ra thpm =a-o, CBCS va¦ ng²)¦i dGn Thi= trG8n Tr²)¦ng Sa h(8i ha- go8i ba8nh ch²ng xanh, chuG-n bi= cho mGm c)m tG8t niOn s)8m.
CBCS và người dân thị trấn Trường Sa hối hả gói bánh chưng, chuẩn bị cho mâm cơm tất niên sớm.
Các hộ dân trang trí những cây đào, cây mai bằng giấy lụa thật đẹp, đưa chút sắc Xuân bừng lên nơi đảo xa.
Các hộ dân trang trí những cây đào, cây mai bằng giấy lụa thật đẹp, đưa chút sắc xuân bừng lên nơi đảo xa.
Bộ đội đảo và nhân dân cùng chơi các trò chơi dân gian. Không khí cả đảo vui vẻ, tràn đầy tiếng cười.
Bộ đội đảo và nhân dân cùng chơi các trò chơi dân gian. Không khí cả đảo vui vẻ, tràn đầy tiếng cười.
Các hoạt động thi đấu thể dục thể thao được cánh lính trẻ tham gia nhiệt tình, sôi nổi.
Các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao được lính trẻ tham gia nhiệt tình, sôi nổi.
Đầu Xuân năm mới, tất cả các đơn vị trên đảo đồng loạt hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tái tạo dần lại cây xanh trên đảo vừa bị thiệt hại do bão.
Đầu xuân năm mới, tất cả các đơn vị trên đảo đồng loạt hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Đêm giao thừa sớm thực sự sôi động và tràn đầy sắc xuân với các tiết mục hát múa được Đội văn nghệ xung kích của thị trấn Trường Sa dàn dựng và biểu diễn.
Đêm giao thừa sớm thực sự sôi động và tràn đầy sắc xuân với các tiết mục hát, múa được Đội văn nghệ xung kích của thị trấn Trường Sa dàn dựng và biểu diễn.
Sáng sớm đầu tiên của Xuân mới, nghi lễ chào cờ được cử hành trang nghiêm dưới Quốc kỳ và cột mốc chủ quyền Trường Sa. Ai ai cũng lâng lâng xúc động, tự hào...
Nghi lễ chào cờ được cử hành trang nghiêm dưới Quốc kỳ và cột mốc chủ quyền Trường Sa.
Sau lễ chào cờ, quân và dân trên đảo cùng nhau đi lễ chùa đầu năm, cầu chúc cho nhau vạn sự an lành, vạn điều bình an.
Sau lễ chào cờ, quân và dân trên đảo cùng nhau đi lễ chùa đầu năm, cầu chúc cho nhau vạn sự an lành, vạn điều bình an.
Tiếng chuông chùa ngân vang trên Trường Sa, làm cho không khí của buổi sớm đầu năm mới nơi tiền tiêu đầu sóng ngọn gió thật thanh bình. Mùa Xuân Trường Sa thật đẹp...
Tiếng chuông chùa ngân vang làm cho không khí của buổi sớm nơi đảo tiền tiêu thật thanh bình.

 Minh Hà

Cùng chuyên mục