Ngày 14-8, trở lại vùng lũ, chúng tôi chứng kiến cảnh những người dân chuẩn bị cho một năm học mới cho con em trong bộn bề khó khăn.
“Bòn”- là từ mà người dân Quảng Bình thường dùng để chỉ việc mót lại, tận dụng triệt để những gì còn có thể được. Hôm nay họ đang "bòn sách". Trong cơn lũ vừa qua, hầu hết sách vở của học sinh đều bị trôi và thấm nước hư hỏng. Theo Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Tuyên Hoá, 75% số hộ có học sinh hiện nay không còn sách vở cho năm học mới 2007-2008. Không chỉ Tuyên Hoá, mà hiện nay cả huyện Quảng Trạch, Minh Hóa cũng chịu tình cảnh như vậy.
| Hoàng Văn Huỳnh, học lớp 10, ở xã Phù Hoá (Quảng Trạch) phải phơi sách vở trên hàng rào trụ sở thôn, vì nền đất vẫn còn ngập ngụa bùn lầy. | Người dân xã Thạch Hoá (Tuyên Hoá) tranh thủ ngày nắng sau lũ để phơi sách vở cho con em. |
Vớt sách vở ướt phơi khô, nhưng cũng chỉ vớt vát được chút ít đối với sách giáo khoa, còn vở viết thì không còn sử dụng được nữa. Bà Nguyễn Thị Mai ở xã Thạch Hoá, ngồi lật từng trang sách than thở: “Sách của con chị học xong truyền cho con em để đỡ tốn tiền mua mới. Rứa mà chỉ một trận lũ là phải mua lại. Mà sách giáo khoa hắn đắt lắm chú ơi, mua một bộ lớp 10, lớp 11 đến cả trăm ngàn đồng...”.
| Hoàng Minh Liêu, học sinh lớp 9.1 Trường THCS xã Thạch Hoá chăm chút cho những cuốn sách giáo khoa còn sót lại sau lũ. |
Nhưng bà Mai vẫn còn may mắn. Trong vùng lũ, không có được mấy gia đình còn sách vở mà phơi cho con cái, phần lớn nước lũ đã cuốn trôi sạch rồi.
Không chỉ thiếu sách vở, học sinh ở vùng lũ còn phải chịu thêm một “khổ nạn” nữa, đó là trường nào cũng bị trôi mất bàn ghế. Riêng tại các địa phương mà chúng tôi về cứu trợ lương thực ngày 14-8 như xã Phù Hóa (Quảng Trạch) đã trôi 212 bộ, xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) 305 bộ…
Ông Trần Đức Liên, chủ tịch UBND xã Phù Hóa, cho biết: “Năm học mới chỉ còn không đầy nửa tháng nữa là khai giảng. Tình hình này rất gay. Các trường đều bị trôi bàn ghế, chưa thể mua sắm lại được. Sắp tới các em sẽ phải ngồi chét lại với nhau mà học trên lớp”. Đặc biệt là ở cấp học mầm non, trường nào cũng bị hư hỏng đồ dùng dạy học. “Trước mắt, xã sẽ mượn tạm bàn ghế trong dân cho con em kịp vào năm học mới. Nhưng không biết có mượn đủ không…”- ông Liên lo lắng....