Quên mình cứu dân trong bão

Ở hội nghị sơ kết 2 năm học và làm theo gương Bác do Tỉnh uỷ tổ chức mới đây, tôi rất ấn tượng với một tấm gương cán bộ biên phòng được tuyên dương tại đây. Đó là Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác BP Cống Cách thuộc Đồn BP Cửa khẩu cảng Vạn Gia.

Năm 2005, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ công tác BP Cống Cách thuộc Đồn BP Cửa khẩu cảng Vạn Gia. Với cương vị công tác của mình, anh đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Thành tích của anh thể hiện trên nhiều phương diện, nhưng rõ nét hơn cả là anh đã tích cực cùng đồng đội thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển đảo được phân công phụ trách. Và trong công tác này, anh có rất nhiều kỷ niệm, nhưng đáng nhớ nhất là vụ cứu giúp hàng chục ngư dân gặp nạn khi bão số 5 đổ bộ vào vùng biển Móng Cái ngày 17-8-2012.

Ảnh minh họa. (nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (nguồn Internet)

Tối hôm ấy, khoảng 18h 30 phút, cơn bão số 5 đổ bộ vào địa bàn. Theo thông báo của cấp trên thì sức gió có thể lên tới cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 12, biển động dữ dội, cộng với mưa lớn kết hợp triều cường. Đầu giờ chiều, lo lắng cho việc an nguy của bà con, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng cùng đồng đội xuống từng bè để vận động bà con neo đậu cẩn thận, đưa hết phụ nữ, người già và trẻ em lên bờ. Thế nhưng, do thông tin ban đầu là bão không đổ bộ vào địa bàn mà đi vào Hồng Kông và Lôi Châu (Trung Quốc) vì thế, đến chập choạng tối, một số ngư dân chủ quan đã đưa gia đình quay trở lại bè. Do vậy, đến khi bão đổ bộ trực tiếp vào vùng biển đơn vị phụ trách thì tại khu vực Cống Cách có tới 22 lồng bè thuỷ sản của 22 hộ gia đình với 50 người đang phải đương đầu với cơn cuồng phong. Theo thông tin nhận được thì có nhiều phụ nữ, người già và trẻ em đang trên bè. Ngay lập tức, anh điện báo cáo chỉ huy Đồn để một mặt xin tăng cường lực lượng, mặt khác cùng đồng đội triển khai ngay phương án ứng cứu ngư dân đang mắc kẹt trên bè bị bão cuốn ra biển mà giải pháp không còn cách nào khác là dùng xuồng cao tốc của đơn vị cơ động ra khu vực ngư dân gặp nạn. Phương án là vậy, nhưng lúc này gió to cộng với triều cường, nên biển động dữ dội, nếu như đưa xuồng ra thì rất nguy hiểm cho người và phương tiện.

Bất chấp hiểm nguy, bằng mệnh lệnh từ trái tim “Cứu dân như cứu người thân của mình”, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng đã chủ động lái một xuồng và phân công đồng chí khác điều khiển chiếc xuồng khác lựa theo chiều sóng, nhằm hướng kêu cứu của ngư dân đè sóng lướt tới. Một tình huống khác lại bất ngờ xảy ra, xuồng của đồng đội đang điều khiển bị bất ngờ chết máy, không khởi động lại được. Ngay lập tức, anh yêu cầu tổ công tác phải nhanh chóng khắc phục sự cố, còn mình và mấy CBCS khác tiếp tục nhanh chóng tiếp cận các lồng bè gặp nạn. Sau gần chục phút vật lộn với sóng to, gió lớn, cuối cùng, anh cũng tiếp cận được với một số lồng bè. Trước ánh đèn pin yếu ớt, anh thấy những ánh mắt hoảng loạn của ngư dân trên các bè bị vỡ, đang dần chìm xuống lòng đại dương sâu thẳm. Thấy bộ đội đến, nhiều người oà khóc và nhốn nháo trèo lên xuồng. Anh lại phải động viên bà con bình tĩnh, nếu không sẽ làm lật xuồng thì còn nguy hiểm hơn. Sau đó, anh đã đưa 40 ngư dân vào bờ an toàn. Thế nhưng, khi hỏi ra thì vẫn còn 9 người khác đang còn gặp hiểm nguy trên biển. Dù đói và mệt sau những phút vật lộn với sóng, gió trên biển, nhưng nhìn những ánh mắt khẩn thiết của ngư dân, anh lập tức quay xuống xuồng tiếp tục làm nhiệm vụ.

Đến 23 giờ cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng và đồng đội đã cứu thêm được 9 ngư dân nữa. Sau khi vào bờ an toàn, nhiều người đã bật khóc nức nở. Họ khóc vì đã may mắn thoát chết, khóc vì ân tình lớn lao của BĐBP và cả khóc vì tiếc của nữa. Ngay sau đó, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng cùng đồng đội lại tổ chức nấu cơm, nhường chỗ ngủ cho bà con, còn bản thân anh thì nằm ngủ thiếp trên chiếc ghế ở phòng họp của Tổ công tác. Sau vụ này, Tổ công tác BP Cống Cách và bản thân anh đã được UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Bằng khen đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Với thành tích đó, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng đã được UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong trận bão số 5 đổ bộ vào địa bàn TP Móng Cái. Đặc biệt là mới đây, anh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục