Quên mình cứu người trong giông bão

5 giờ chiều ngày 22-6, đang tập trung chỉ huy anh em trong Đội công tác Biên phòng Tràng Vĩ chằng chống nhà cửa để đối phó với cơn giông ập đến thì nghe tiếng kêu thất thanh: “Mọi người ơi cứu bạn cháu với”, bỏ lại mọi công việc đang dang dở, Thiếu tá Bùi Văn Tảo - hô hoán anh em trong Đội vội lao ra khu vực có tiếng kêu cứu.

Lúc này, trên bờ kè biên giới có khá đông người đang đứng nhìn, không ngần ngại 2 đồng chí Nguyễn Đức Quyền và Phạm Văn Thả nhanh chóng lao mình xuống biển, bơi ra cứu người bị nạn. Cùng lúc đó, Thiếu tá Bùi Văn Tảo, Đội trưởng và Đại uý Phạm Đình Toàn, nhân viên hàng hải cũng kịp thời đưa xuồng máy ra ứng cứu. Trong làn mưa giông, trên mặt biển 4 cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngụp lặn, tìm kiếm người bị nạn. Sau hơn 20 phút tìm kiếm, 2 đồng chí Nguyễn Đức Quyền và Phạm Văn Thả phát hiện được một cô gái đang chới với trong con sóng bạc đầu dưới trời mưa giông. Mặc dù đã thấm mệt nhưng vì sinh mệnh người dân, đồng chí Quyền nhanh chóng túm tóc nạn nhân, đồng chí Thả lặn xuống nâng đỡ nạn nhân ngoi lên mặt nước, cùng lúc chiếc xuồng cứu nạn của Thiếu tá Bùi Văn Tảo và Đại uý Phạm Đình Toàn kịp lao đến đưa nạn nhân lên xuồng rồi làm các động tác sơ cứu, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ. Đồng chí Tảo nhanh trí dốc ngược thân thể cô gái chạy thẳng vào Trạm biên phòng, toàn bộ lượng nước trong người cô gái được giải thoát ra.

Cô gái dần dần hồi tỉnh. Lúc này người bạn trai của cô gái cho biết, anh là Đào Văn Phong, trú tại thôn 5, Hải Tiến (TP Móng Cái) và cô gái bị nạn là Vũ Thị Hải Yến, trú tại khu 9, phường Hải Hoà (TP Móng Cái). Hai người rủ nhau đi xe máy ra bờ kè biên giới Tràng Vĩ chơi, trong lúc mải nói chuyện cơn giông ập đến, cô gái luống cuống đứng dậy và bị gió đẩy ngã xuống biển, cô gái không biết bơi nên bị sóng biển đẩy ra xa, anh vội nhảy xuống cứu nhưng cũng không biết bơi, bị uống nước và sợ quá bám lấy bờ kè, trèo lên bờ và chạy vào Trạm Biên phòng kêu cứu.

Cảm động trước lòng dũng cảm cứu sống con gái mình của 4 chiến sĩ bộ đội biên phòng, ngay chiều ngày 22-6, gia đình cô gái đã đến Trạm bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và xin nhận các chiến sĩ biên phòng làm người thân của gia đình, là người anh em kết nghĩa của cô gái. Ngày 23-6 Đảng uỷ, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Cổ đã biểu dương và phát động đợt thi đua trong toàn đơn vị học tập, làm theo tấm gương dũng cảm của 4 đồng chí: Bùi Văn Tảo, Nguyễn Đức Quyền, Phạm Văn Thả, Phạm Đình Toàn.

Thanh Vân (HT4TK272 - Trà Cổ - Móng Cái)

Cùng chuyên mục