Sáng 28/7, mưa lớn kéo dài khiến đất đồi sạt lở làm sập hoàn toàn ngôi nhà của ông Vũ Phúc Chiêm (SN 1942), trú tại tổ 2, khu 6, phường Yết Kiêu (TP Hạ Long). Rất may vụ sạt lở không có thiệt hại về người.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Phúc Chiêm cho biết: Vào khoảng 5h30', ngày 28/7, khi hai vợ chồng tôi đang ngủ trong nhà bỗng giật mình bởi nhà bị rung lắc mạnh. Thấy nhà có nguy cơ bị sập, hai vợ chồng tôi vội vàng chạy ra sân và chỉ vài phút sau đó cả ngôi nhà 3 gian đã bị đổ sập hoàn toàn. Do chạy ra ngoài kịp thời nên vợ chồng tôi đã may mắn không ai bị thương, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà đã bị gạch đất đè sập hết.
Cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, ngôi nhà của chị Vũ Thị Ngọc Yến (con gái ông Vũ Phúc Chiêm) nằm kề bên cũng bị đất đá làm sập toàn bộ phần tường nhà phía sau.
Do trời mưa to, cộng với nguy bức tường nhà tiếp tục bị đổ sập nên hiện tại việc di chuyển đồ đạc, dọn dẹp căn nhà vẫn chưa được triển khai.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, hỗ trợ gia đình đến nơi an toàn.
Nguyễn Chiến